Đại hội Dấn thân Tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam 2019: “Như Anh Nên Thánh”

(Cầu Bông, 05.05.2019) – Ngày Chúa Nhật vừa qua, tại Cộng thể Đa-minh Sa-vi-ô Cầu Bông đã diễn ra ngày “Sinh động Ơn gọi” dành cho các em Dấn Thân thuộc các Cộng thể Sa-lê-diêng, với chủ đề “Như Anh Nên Thánh”. Ngày sinh động ơn gọi do Tiểu Ban Dấn Thân của Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam – Mông Cổ tổ chức, với mục đích khơi dậy ngọn lửa ơn gọi thánh hiến, cũng như để giao lưu và học hỏi về gương nên thánh của Thánh Đa-minh Sa-vi-ô giữa các Trung tâm Ơn gọi Dấn thân trong Tỉnh dòng.

Ngay từ sáng sớm, bầu khí ngày lễ đã trở nên rộn ràng trong những tiếng vui cười, xem lẫn tiếng nhạc, những lời hân hoan chào đón các bạn trẻ. Đúng 8 giờ 00, sau khi giới thiệu các thành phần tham dự, sinh động, hô băng reo, múa bài ca chủ đề, cha Phó Giám Tỉnh đại diện tuyên bố khai mạc ngày Đại Hội. Đến tham dự ngày Đại Hội, có sự hiện diện của cha Phó Giám tỉnh Giuse Nguyễn Văn Am, cha Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Gioan Kim Khẩu Phạm Ngọc Trường, cha Giám đốc Cộng thể Cầu Bông Giuse Nguyễn Kim Khánh, cha GB Hoàng Minh Thành – Trưởng Tiểu ban Dấn Thân, quí Cha – Thầy Đặc trách và hơn 400 em Dấn Thân đến từ bảy Trung tâm Ơn gọi.

Kế đến, các cha Đặc trách các Trung tâm Ơn gọi Dấn thân lần lượt lên chia sẻ về hoạt động và những nét đặc sắc của nhóm mình. Dù bối cảnh, thời gian sinh hoạt, cũng như nét đặc thù của mỗi Trung tâm khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là có sự gia tăng về số lượng và chất lượng. Các Trung tâm đã và đang gây được sự hứng khởi, sự thu hút nơi các em Dấn Thân hơn so với những năm trước. Ví dụ như: Trung tâm Đông Thuận, ngay trong năm đầu tiên từ một nhóm nhỏ đến nay đã có đến 37 em tham gia nhóm ơn gọi; Xuân Hiệp, năm trước con số là 90 đến nay là 210 em; Bến Cát 148 em; Ba Thôn: 47 em; Tân Cang: 60 em; Tân Hà: 220 em; Phước Lộc: 80 em; Cầu Bông: 38 em.

Do trời khá nóng, nên sau giờ nghỉ giải lao, tất cả các em Dấn thân di chuyển vào trong nhà nguyện Giáo xứ Tân Thịnh. Ở đây, Cha Trưởng Ban Mục vụ Giới Trẻ chia sẻ đề tài “Nên thánh theo gương Đa-minh Sa-vi-ô”. Ngài mời gọi các em “Hãy nên thánh! Nên thánh không khó! Nên thánh là chu toàn bổn phận học hành trong vui vẻ”. Sau bài chia sẻ, Ngài dành ít phút để các em trao đổi và đặt câu hỏi. Một số em đã đưa ra những câu hỏi rất thiết thực, nhưng theo đó cũng có những em đưa ra những câu hết sức ngộ ngĩnh, khiến thuyết trình viên phải bó tay. “Thưa cha, Chúa Giê-su làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Cho con hỏi: 2 con cá ấy là loại cá gì?”.

Vào lúc 10 giờ 45, Thánh lễ mừng kính thánh Đa-minh Sa-vi-ô đã diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng. Bài giảng của cha Phó Giám tỉnh tuy ngắn gọn, nhưng lại rất ý nghĩa, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi các em. Trước tiên, Ngài hỏi: “Các con có yêu mến Chúa Giê-su không? Từ câu hỏi đó, Ngài dẫn các em Dấn Thân đến câu trả lời của Thánh Phê-rô và các Tông đồ: “Phải nghe lời Thiên Chúa hơn nghe lời người phàm”. Nếu các con yêu mến Chúa Giê-su như thánh Phê-rô, “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” thì các con cũng biết nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người phàm. Ngày nay, nhiều người và nhiều thứ như Game, Internet, nói dối, chửi thề, trộm cắp, copy… cám dỗ các con, thì các con cũng phải can đảm để nói “không”. Phải can đảm nói cho họ rằng, chúng tôi yêu mến Chúa và do đó, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.

Sau giờ ăn trưa là chương trình Gameshow “Rung Chuông Vàng” – học hỏi về Đa-minh Sa-vi-ô. Tiếp sau đó, là những trận bóng hết sức kịch tính và gay cấn giữa các đội bóng từ các Trung tâm Ơn gọi. Đây có lẽ là giờ các em tỏ ra phấn khích và thích thú nhất. Năm nay, ngay trong lần đầu tiên tham dự, đội bóng Dấn Thân Đông Thuận đã đạt giải vô địch; hạng nhì là Bến Cát và hạng ba là Tân Cang.

Ngày Đại Hội Dấn Thân khép lại vào lúc 15 giờ 30. Dù ngày Đại Hội, theo nhận định một số người còn nhiều bất cập, chưa hợp lý, nhưng không thể phủ nhận ngày lễ đã diễn ra một cách tốt đẹp và hơn hết là đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp nơi các em.

Cha Trưởng Tiểu Ban Dấn Thân đại diện cám ơn: “Chúng con xin hết lòng tri ân cha Phó Giám tỉnh, cha Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ, quí cha Đặc Trách vì sự hiện diện, khích lệ và cộng tác cho ngày Đại Hội diễn ra tốt đẹp. Cách riêng, chúng con xin Chân thành cám ơn cha Giám đốc Cộng thể Cầu Bông, quí Cha Thầy và Anh em Tiền Thỉnh sinh đã tạo điều kiện và hỗ trợ chúng con trong công việc tổ chức và sinh động ngày lễ. Cuối cùng, các Cha – Thầy cũng không quên cám ơn tất cả các bạn Dấn Thân, đã hưởng ứng và tham gia ngày Đại Hội, đã góp phần làm cho ngày lễ được thành công tốt đẹp”.

Xem thêm hình ảnh.

Bài viết: Khanh Quốc, SDB

Visited 11 times, 1 visit(s) today