Dạ Hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Cộng thể Hậu Tập viện Canlubang – Phi Luật Tân

(Canlubang, Phi Luật Tân, 30.06.2018) – Cộng đoàn Hậu Tập viên với sự tham gia của một số hội viên trẻ, đã tổ chức buổi dạ hội với chủ đề “Pusology”, nghĩa là “Trái tim”. Buổi dạ hội này được tổ chức để mừng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Đây là một câu chuyện giả tưởng về một xưởng chế tạo những trái tim ở trên trời, nơi các trái tim được chế tạo rất giống trái tim của Chúa Giê-su. Một lần kia, có một trái tim “chưa đạt chuẩn” được gởi xuống trái đất. Val là một người đã đón nhận trái tim đó nên anh ta có một cuộc sống dường như chẳng tốt lành gì – nghiện ma túy, có tiền tiền án tù tội, một tay giang hồ anh chị. Chuyện này được quy tội cho Raffy, một thiên thần đã làm nên trái tim đó và cả khu xưởng cảm thấy bức xúc về chuyện này. Thế rồi thiên thần Raffy tình nguyện sẽ giúp đỡ cho Val. Chúa Giê-su, vị Giám đốc CEO của xưởng chế tạo trái tim, đã đưa ra một câu đố để giúp Val giải quyết vấn đề, nhưng sau đó Ngài thấy rằng Ngài cần phải đồng hành với Val trước những vấn đề của anh ta. Vở kịch kết thúc tại xưởng chế tạo trái tim ở trên trời, ở đó Val phát biểu rằng trong chính xưởng chế tạo trái tim, mọi trái tim được chế tạo trong tình trạng tốt cả vì chúng được làm theo mẫu của trái tim Chúa Giê-su.

Vở kịch được trình diễn 2 lần, vào ngày 29 và 30 tháng 06.2018. Buổi dạ hội có sự tham dự của các vị ân nhân, các bạn trẻ, các cộng sự viên người đời, các học sinh, tu sĩ và linh mục.

Cha Monchit Garcia SDB, vị tân Giám đốc của cộng đoàn Hậu tập viện, và cha Eliz Cruz SDB, phó Giám đốc, đã huấn từ tối sau các buổi trình diễn, qua đó thách đố mỗi người mang về nhà sứ điệp mà trái tim của mỗi đang mang: mọi trái tim đều được tạo dựng nên theo mẫu trái tim của Chúa Giê-su: Hiền lành, khiêm nhường và từ ái.

Tư giáo John Paolo Romero, SDB
Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Visited 7 times, 1 visit(s) today