Cử hành Tuần 9 ngày kính Thánh Gioan Bosco – Từ ngày 22 đến 30 tháng Giêng

TUẦN 9 NGÀY KÍNH THÁNH GIOAN BOSCO
CHA, THẦY, BẠN CỦA GIỚI TRẺ

Từ ngày 22 đến 30 tháng Giêng

 

Ngày Thứ Nhất (22-1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, Thiên Chúa đã chọn ngài làm Cha và Thầy yêu dấu của Giới trẻ. Ngài đã thực hiện những hy sinh anh hùng để cứu Giới trẻ khỏi sự dữ. Xin giúp chúng con biết sử dụng thời gian hiện tại để rèn luyện chúng con có được một tâm hồn cao thượng, và can đảm chiến đấu chống lại sự dữ, làm cho Nước của Chúa Giêsu Kitô trị đến.

  • Lạy Cha …
  • Sáng Danh …

X. Thánh Gioan Bosco, xin cầu cho chúng con,

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã quan phòng ban cho chúng con Thánh Gioan Bosco làm Cha và Thầy của Giới trẻ. Nhờ Đức Trinh Nữ Maria hướng dẫn, Thánh Gioan Bosco đã làm việc với lòng nhiệt thành không mỏi mệt vì lợi ích của Giáo Hội. Xin Cha cũng đốt lên nơi chúng con cùng một đức ái tông đồ thôi thúc chúng con tìm kiếm phần rỗi cho anh chị em chúng con, hầu phụng sự Cha là Sự Thiện duy nhất và cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ngày Thứ Hai (23-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, ngài đã hăng nồng yêu mến Thánh Thể. Với lòng nhiệt thành không mỏi mệt, ngài đã cổ võ việc tham dự Thánh Lễ, rước lễ thường xuyên, và viếng Thánh Thể hằng ngày. Xin ngài giúp chúng con ngày càng hiểu biết tầm mức quan trọng của việc tôn sùng Thánh Thể, và thực hành lòng tôn sùng đó với đức tin và đức ái hăng nồng.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Ba (24-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, Ngài đã tận tình yêu mến Mẹ Phù Hộ. Nhờ Đức Mẹ trợ giúp, ngài đã khởi sự và thành công trong mọi việc. Xin ngài giúp chúng con biết yêu mến Mẹ dấu yêu với tình con thảo, để chúng con đáng nhận được sự bảo trợ quyền thế của Đức Mẹ ở đời này và trong giờ lâm chung.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Tư (25-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, với tình con thảo, ngài đã yêu mến Hội Thánh và Người đứng đầu Hội Thánh là Đức Thánh Cha. Ngài đã không ngừng bảo vệ Đức Thánh Cha. Nhờ ngài mà chúng con được luôn hãnh diện vì mình thuộc về Giáo Hội Công Giáo rộng lớn, và chúng con luôn vâng phục những lời giáo huấn của Hội Thánh.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Năm (26-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, để tiếp tục và quảng bá những kết quả của hoạt động tông đồ kỳ diệu, ngài đã thành lập Tu Hội Thánh Phanxicô Salê và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Xin ngài ban ơn trợ giúp hai Dòng Tu này luôn sống theo tinh thần ngài và cứu rỗi nhiều linh hồn trên khắp thế giới.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Sáu (27-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, Ngài đã khơi dậy đức tin năng động nơi các Ân nhân và Cộng tác viên Salêdiêng để giúp ngài trong công cuộc vĩ đại của ngài, và để cho ảnh hưởng của công cuộc đó ngày càng lan rộng. Chúng con xin ngài chúc lành họ, gia đình và các công cuộc của họ; đồng thời, luôn khơi dậy lòng bác ái và nhiệt thành quảng đại của họ. Chúng con cũng xin ngài gìn giữ tất cả các Cựu học viên trong cùng một đức tin mạnh mẽ và năng động. 

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Bảy (28-1)

Lạy Thánh Gioan Bosco, Ngài chỉ cầu xin Thiên Chúa một điều, đó là cứu rỗi các linh hồn. Ngài đã sai các tu sĩ nam nữ Salêdiêng là con cái ngài đi truyền giáo tại tận cùng thế giới. Xin ngài chúc lành công việc của tất cả các vị truyền giáo. Xin ngài giúp chúng con biết luôn quan tâm tới linh hồn chúng con, và lo lắng về phần rỗi thế gian.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Tám (29-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, Ngài đã chọn Thánh Phanxicô Salê làm Bổn Mạng của Tu Hội ngài. Ngài cũng đã chọn Thánh Lu-y Gonzaga và Thánh A-nê làm Bổn mạng của các thanh thiếu niên nam nữ, con cái ngài. Xin ngài giúp chúng con biết ngày càng quý trọng đức bác ái và đức trong sạch, để linh hồn chúng con được toả sáng về hai nhân đức cao trọng này.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

Ngày Thứ Chín (30-1) 

Lạy Thánh Gioan Bosco, noi gương chính Chúa Giêsu, ngài luôn có tâm hồn tế nhị, giầu lòng trắc ẩn đối với những khốn khổ của loài người. Trong ngày áp lễ này, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những người ở giữa chúng con, chung quanh chúng con, và trên thế giới đang gặp thử thách, đau khổ, và khó khăn. Xin ngài tỏ cho mọi người biết rằng lời cầu bầu của ngài thật mạnh thế bên toà Mẹ Phù Hộ và Chúa Giêsu Cứu Thế.

  • Lạy Cha … (Như Ngày Thứ Nhất)

KINH NĂNG ĐỌC: KINH THÁNH GIOAN BOSCO

Lạy Thánh Gioan Bosco, là Cha và Thầy của giới trẻ. Cha đã chịu biết bao khó nhọc để cứu các linh hồn, xin cha hướng dẫn chúng con biết tìm lợi ích linh hồn chúng con và phần rỗi anh chị em chúng con. Xin giúp chúng con chiến thắng đam mê và tính vị nể. Xin dạy chúng con yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria Phù Hộ và Đức Thánh Cha. Xin cầu cho chúng con ơn chết lành để chúng con được gặp gỡ cha trên Nước Trời. Amen.

Visited 25 times, 1 visit(s) today