CỘNG THỂ DON RUA ĐÀ LẠT LẦN HẠT 150 KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

    Trong tâm tình của buổi tối cầu nguyện cho các đẳng linh hồn hôm nay (02-11). Cộng thể Hậu Tập Viện Don Rua Đà Lạt đã tổ chức buổi lần hạt để cầu nguyện cho các linh hồn, với tất cả các thành phần trong đại gia đình Saledieng: Cha Giám đốc, quý cha, quý thầy, các nhóm cộng tác viên, tu sinh, sinh viên, dấn thân và các đoàn thể thuộc Giáo sở Don Bosco Đà Lạt.
Trước khi buổi đọc kinh được bắt đầu, cha Giuse Đỗ Đức Hân đã lên chia sẻ lý do và ý nghĩa truyền thống tốt đẹp này của nhà Saledieng trong ngày lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Buổi đọc kinh đã diễn ra trong tâm tình sốt sắng qua các ý chỉ trong từng chục kinh, cầu nguyện cho các linh hồn các hội viên Saledieng đã qua đời và linh hồn quý thân nhân, ân nhân trong các thành phần thuộc gia đình Don Bosco Đà Lạt.
Bài hát : ” Đường Thập Giá” được mở lên sau khi kết thúc 100 kinh, như muốn hoạ lại con đường của Chúa đã đi qua, làm cho cả nhà nguyện mang đượm tâm tình của Chúa dành cho mỗi người.
Kết thúc buổi cầu nguyện, cha Giám đốc Giuse Nguyễn Chấn Hưng đã có đôi lời nhắn nhủ thân thương đến tất cả mọi người đang hiện diện, và sau đó ban phép lành ra về. Tiếp nối truyền thống Saledieng, tất cả mọi người cùng chia sẻ niềm vui đơn sơ với những gói đậu phộng – lạc, thay cho những hạt dẻ của Don Bosco.
Chắc hẳn mỗi người đều mang trong mình tâm tình phó thác, tín thác đơn sơ dành cho Chúa. Hy vọng rằng mỗi lời kinh chân thành mình đã cùng cộng đoàn cất lên, các linh hồn nơi luyện ngục sẽ được tình thương vô biên của Chúa tưới gội và được Chúa sớm đưa về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Amen
Visited 4 times, 1 visit(s) today