Cộng Thể Don Bosco Cầu Bông: Hội Trại Giáo lý viên và Huynh trưởng 2019

Với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, gần 200 Giáo lý viên và huynh trưởng của 9 Giáo xứ (Tân Thịnh, Tân Thông, Hóc Môn, Cầu Lớn, Bắc Đoàn, Sơn Lộc, Củ Chi, Tha La, Phú Trung) đã cùng nhau chia sẻ và đào sâu sứ điệp Hoa Thiêng 2019 của Cha Bề Trên Cả Ángel Fernadez Artime “SỰ THÁNH THIỆN CŨNG DÀNH CHO BẠN”.

Các trò chơi vận động thi đua được triển khai thành việc khám phá ra ơn gọi nên thánh của từng người Kitô hữu. Từng trò chơi được đặt tên theo sát với chủ đề của trại làm cho các trại sinh dễ hiểu, dễ nhớ: Sự Thánh Thiện ở đâu?; Vun tưới cho Sự Thánh Thiện; Tô điểm cho Sự Thánh Thiện; Cùng nhau chúng ta nên thánh; và Bảo vệ Sự Thánh Thiện. Qua các trò chơi này, các trại sinh dễ dàng lắng nghe được tiếng mời gọi nên thánh xuất phát từ Thiên Chúa.

Đêm lửa trại được dành riêng để giới thiệu lối thiêng nên thánh cho người trẻ theo tinh thần Salêdiêng: Nên thánh là chu toàn bổn phận trong niềm vui. Các anh em Tiền Tập, Dự Bị Tiền Tập SDB đã trình bày nhạc cảnh về một nguyện xá có cha Philip Neri, cha Bosco và các Học sinh. Nhạc cảnh này diễn tả sự đối nghịch giữa một bên là trạng huống của những người trẻ có niềm vui thánh thiện, và một bên là trạng huống của những người trẻ thiếu niềm vui thánh thiện.

Trong các cử hành đạo đức, tất cả các trại sinh đã cùng nhau xin ơn Chúa, giúp cho mỗi Giáo lý viên và Huynh trưởng mạnh dạn bước đi trên con đường nên thánh, đồng thời biết cách giúp cho các em học sinh giáo lý cũng tiến bước trên hành trình này.

Trò chơi lớn diễn tả một hành trình nên thánh vui tươi, nhưng cũng là một hành trình ngập đầy những gian nan, khó khăn… đôi khi là những bế tắc chỉ có thể vượt qua nhờ ơn Thiên Chúa. Như thế: Nên Thánh vừa là hồng ân vừa là trách nhiệm của mỗi người. Có sự thánh thiện là có tất cả, không có sự thánh thiện là mất tất cả.

Các trại sinh đã cùng nhau chia sẻ về những gương mặt thánh thiện của Giáo Hội. Mỗi Giáo xứ chọn một vị thánh và thông qua các hình thức kịch, hát múa, thuyết trình… họ làm nổi bật gương thánh thiện nơi vị thánh của mình. Nhiều tình tiết sáng tạo, khôi hài, bất ngờ… đã làm cho các trại sinh rất hào hứng. Trong phần đố vui, nhiều châm ngôn sống của các thánh cũng được giới thiệu, gợi hứng cho mọi người noi gương sáng của các thánh để tiến bước trên đường nên thánh.

Trước khi chia tay, tất cả mọi trại sinh đã cùng thể hiện quyết tâm và nguyện xin Chúa Giêsu giúp mình sống thánh thiện. Mỗi người viết tên mình vào những “bánh răng” và nối kết mình với các “bánh răng” của các trại sinh khác, của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Don Bosco,… với lời cầu nguyện đơn sơ nhưng thật ý nghĩa: “Xin cho đời sống con biết chuyển động theo nhịp thánh thiện của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các thánh và cả các anh chị em của con nữa”.

Các hoạt động của Trại Giáo lý viên và Huynh trưởng 2019 để lại nhiều dấu ấn trong tâm tư các trại sinh. Một bạn huynh trưởng trong lúc thuyết trình về các vị thánh đã dí dỏm: Trại năm nay rất là ý nghĩa. Qua ngày trại hôm nay con biết rằng: “Sự thánh thiện không phải chỉ dành cho các thầy, mà còn cho cả chúng con nữa! hi hi… !!”.

Xem thêm hình ảnh.

Huy Khiêm, SDB

Visited 8 times, 1 visit(s) today