Ngày 6/5, ngày mừng kính Thánh Đaminh Saviô, vị thánh của tuổi trẻ, được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam biết tới và yêu mến! Các bạn Dấn thân Trường Tông Đồ Ơn Gọi Don Bosco Bến Cát (Gò Vấp – TP HCM) cũng chọn ngài làm Thánh Bổn mạng, với ước mong học đòi phương châm của ngài: Là hãy quyết tâm nên thánh bằng việc vui vẻ chu toàn bổn phận vì lòng mến Chúa.
Một ngày mới đã khởi đầu với Thánh Lễ sáng thật sốt sắng với sự tham dự của Cha Giám đốc và Quý Bề trên, Quý Thầy Sư Huynh cùng tất cả các Anh em tu sinh, Dấn thân trong Cộng thể. Và Thánh lễ hôm nay cũng thật đặc biệt vì mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Tông Đồ Ơn Gọi với biết bao hy sinh và ơn Chúa.
Chiều đến, các bạn Dấn thân có dịp gặp gỡ, giao lưu Bóng đá với các bạn Lễ Sinh Saviô của Giáo xứ Bến cát. Buổi giao lưu diễn ra trong bầu khí trẻ trung, vui tươi, huynh đệ. Và tối đến, các bạn còn có giờ lần hạt chung và bữa cơm gia đình cùng Quý Cha, Thầy, đại diện Quý Phụ Huynh và các anh Tu sinh.
Một ngày đã khép lại với nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đến tâm tình biết ơn Quý Cha, Thầy, các bậc phụ Huynh, ân nhân đã yêu thương cầu nguyện, đồng hành, giúp đỡ về mọi mặt vật chất lẫn tinh thần.
Ước mong sao qua ngày lễ hôm nay, các bạn Lễ sinh nói chung và các bạn Trường Tông Đồ Ơn Gọi nói riêng có một quyết tâm mạnh mẽ hơn để noi gương vị thánh bổn mạng của mình: Mến Chúa, yêu người, lòng thanh thản, đời vô tội, luôn sẵn lòng chịu mọi hy sinh để giúp nhau nên tốt: đó là sứ điệp Saviô nhắn nhủ mỗi người chúng ta.
Thái Sơn, SDB


















