(Hãng thông tấn Salêdiêng ANS) Goma, Congo, 12.03.2021 – Trong khi các cuộc xâm lược và tấn công tiếp tục hoành hành ở phía đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo – Trung tâm Nghiên cứu về Hòa bình, Dân chủ và Nhân quyền (CEPADHO) báo cáo có thêm 45 nạn nhân dân thường trong các vụ thảm sát khác nhau chỉ trong vòng mười ngày trong khu vực. Những lời chứng của Salêdiêng liên tục được gửi đến tòa soạn ANS về một nhân vật thế giá là Luca Attanasio, đại sứ của Ý tại Cộng Hòa Dân chủ Congo (DRC) bị giết vào ngày 22 tháng 2 tại Goma, cùng với cảnh sát quốc gia Ý theo hộ tống – Vittorio Iacovacci, và tài xế người Congo – Mustafa Milambo.
Dưới đây là thông cáo báo chí được phát hành bởi Jambo Vijana, đây là tạp chí dành cho những người trẻ tuổi đến từ những hoạt động của Salêdiêng ở phía đông Congo:
Những người trẻ được chào đón tại “Don Bosco Ngangi” ở Goma đã thất thần khi biết tin về cái chết của Luca Attanasio vào ngày thứ hai 22 tháng 2. Trong thời gian ở Congo, người đàn ông này đã thể hiện tình cảm của mình với nhiều thanh niên và trẻ em được chăm sóc bởi các tu sỹ Salêdiêng.
Đặc biệt, trong các công cuộc của Salêdiêng ở phía Đông của Congo, chúng ta có thể khám phá ra rằng ông tin vào sức mạnh của tình yêu để chiến thắng sự nặng nề của cái ác. Lòng tốt, sự quảng đại, lòng dũng cảm và tình yêu của ông đã đồng hành cùng ông cho đến khi ông qua đời trên con đường hướng tới những người bạn nghèo nhất của mình. Giống như chúng ta, ông tin rằng với đặc sủng Salêdiêng, một thế giới tốt đẹp hơn là điều có thể xảy ra, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ.
Ông đánh giá rất cao các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, an toàn và tâm lý xã hội của chúng tôi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương của Trung tâm Thanh thiếu niên Don Bosco Ngangi.
Chúng ta đừng quên sự hỗ trợ, giúp đỡ và lời khuyên của ông ấy đối với những gì ông ấy đã thừa nhận là lỗ hổng nhiều mặt và thường xuyên của chúng ta. Tham dự tang lễ còn có Cha Jean-Claude Ngoy và Cha Albert Kabuge, nguyên Giám tỉnh và sắp mãn nhiệm của Trung Phi. Đặc biệt, cha Kabuge đã viết: “Xin Chúa chào đón linh hồn họ vào Vương quốc của Ngài. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người anh em vừa rời xa chúng tôi. Xin Chúa giúp tất cả chúng ta ”.
Nhờ cam kết với xã hội, niềm đam mê với Châu Phi và đặc biệt là đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, sứ mệnh và công việc của mình, ông cảm thấy mình là một thành viên đầy đủ của Gia đình những người làm công tác nhân đạo ở những khu vực chiến tranh du kích này.
Về phần mình, linh mục Salêdiêng Ghislain Nkiere, làm việc ở Kinshasa, cho biết thêm một lời chứng khác: “Tôi đã gặp ông ấy chỉ một tháng trước. Có thể nói ông ta là một người hào hiệp, luôn muốn giúp đỡ người khác. Ông ta là một người không để cho bản thân được tôn vinh, nhưng muốn nhìn thấy rõ những khó khăn trong cuộc sống của những người dân bị các nhóm vũ trang kiểm soát. Đại sứ Attanasio đã trợ giúp ngôi nhà cho trẻ em đường phố gồm cả nam và nữ của chúng tôi. Ông ấy đến thăm chúng tôi để mang thức ăn, nhưng trên hết là để gặp gỡ những người trẻ. Ông ấy là một người gần gũi với mọi người. Chính mong muốn được gần gũi với mọi người, được sống theo những gì họ đang sống, đã đưa ông ấy đến gần với nguy hiểm ”.
Phi Hải SDB chuyển ngữ