(ANS – Lubumbashi) – Khi tản bộ dọc theo các đường phố chính của Lubumbashi, chúng ta sẽ nhìn thấy một hiện tượng đơn giản nhưng có thể gây sốc cho nhiều người: đó là sự có mặt ồ ạt của các trẻ vị thành niên, cả nam và nữ, lang thang khắp nơi trên đường phố. Nhưng họ đang làm gì trên đường phố? Tại sao đường phố là nơi thay thế gia đình của họ?
Có nhiều nguyên nhân đã được biết đến, chẳng hạn như cha mẹ ly hôn, thiếu giáo dục, hiện tượng bắt cóc trẻ em, lạm dụng từ gia đình, nghèo đói, bạn bè xấu … Khi gia đình mất đi vai trò thực sự của mình, đường phố sẽ chào đón họ với vòng tay rộng mở.
Phương pháp không phù hợp với họ, những người không có được sự giáo dục mà đáng lẽ họ phải nhận được, và nơi trẻ em được tiếp xúc với tất cả các loại hình tiêu cực hoặc chống lại những giá trị. Đường phố cho họ những đồng tiền. Tất cả những đứa trẻ đến nơi được chào đón, mặc dù những khởi đầu thường khó khăn và dằn vặt. Khi ở trong thế giới đường phố này, họ gặp khó khăn khi rời khỏi nó. Nhiều người thương hại trẻ em và sẵn sàng giúp đỡ chúng, nhưng việc từ thiện đó không giúp chúng rời khỏi đường phố, mà thay vào đó, nó làm cho việc ở lại đường phố của chúng thậm chí còn được củng cố hơn.
Hoàn cảnh thậm chí còn tồi tệ hơn đối với giới nữ – trẻ em nữ và các thiếu nữ – những người dễ dàng rơi vào hoạt động mại dâm từ lúc 8 tuổi và phải chịu những tổn thương về tâm lý và thể xác sẽ mãi ám ảnh chúng.
Đối với ma túy, gần 95% trẻ em lang thang sử dụng chúng dưới hình thức này hay hình thức khác. Nổi bật nhất là việc sử dụng keo – được chế từ xăng hoặc sơn mài. Nhiều đứa trẻ luôn di chuyển với một cái chai nhỏ trên tay: đó là chất keo mà chúng hít cả ngày; cả nam nữ, tất cả đều sử dụng. Khi được hỏi tại sao, hầu hết đều nói rằng họ muốn trở nên tỉnh táo hơn, họ không muốn nghĩ về việc xấu hổ vì phải cầu xin hoặc có sức mạnh để làm việc hoặc đối mặt với những sóng gió trong từng ngày sống. Trong khi đối với các cô gái, trên hết, phải chấp nhận những người đàn ông, khách hàng dù họ là ai, và bất kể tuổi tác của họ.
Việc hít keo cũng tạo ra sự lệ thuộc và liên quan đến tất cả các vấn đề của các chất khác: không thể kiểm soát việc sử dụng nó, dẫn đến các chất khác mạnh hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và nơ ron thần kinh…
Chúng tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nói rằng: nơi ở của một đứa trẻ là trong gia đình chứ không phải trên đường phố.
Những người Salêdiêng ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang làm việc hăng say để đưa ra một lối thoát cho những trẻ em lang thang ngoài đường phố. Nhờ vào sự hỗ trợ của các tố chức khác, chẳng hạn như “Samu Social Bakania-Ville”, mạng lưới Salêdiêng “Opere Mamma Margherita”, nỗ lực gặp gỡ trẻ em trên đường phố, hai đêm một tuần và đưa chúng đến con đường phục hồi và tái hòa nhập xã hội.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ