
(ANS – Khartoum) – Cộng đoàn “Dar Mariam” của các Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) tại Khartoum, Sudan, một lần nữa lại bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Vào chiều thứ Ba, ngày 2 tháng 1, khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương, phát súng từ một tay súng phóng lựu của một trong những nhóm nổi dậy tham gia cuộc chiến đã khiến tầng hai của cộng đoàn bốc cháy. Các phòng ngủ và phòng khách bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, được hàng xóm và một số binh sĩ giúp đỡ, ngọn lửa đã được dập tắt sau hai giờ.
Cha Jacob Thelekkadan, một nhà truyền giáo Salêdiêng người Ấn Độ đang ở cộng đoàn “Dar Mariam” của FMA cho biết: Tạ ơn Chúa, chúng tôi không có ai bị thương trong vụ nổ súng vừa qua. Cầu mong vinh quang của Chúa luôn chiến thắng!”
Mặc dù bị thế giới bên ngoài lãng quên, nhưng cuộc chiến ở Sudan vẫn tiếp tục. Tham gia cuộc chiến có nhiều phe bán quân sự ngoài quân đội quốc gia, và hiện cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 265. Chiến tranh đã mang đến sự chết chóc và hủy diệt cho nhân loại. Với dữ liệu chính thức được công bố vào tháng 10 năm ngoái, ước tính có khoảng 10.000 người chết và gần 12.000 người bị thương. Theo Văn phòng Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc, đến cuối năm 2023, cuộc chiến đã khiến gần 6 triệu người phải di cư trong nước và hơn 1,5 triệu người di cư tới các quốc gia khác.
Cộng đoàn “Dar Mariam” của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, ngoài các nữ tu và cha Jacob, còn có một số bà mẹ, trẻ em và một nhóm đàn ông, một số người già và bệnh tật bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đang cư trú trong cộng đoàn. Hơn hai tháng trước, vào sáng ngày 3 tháng 11 năm 2023, cộng đoàn đã bị trúng đạn và bị phá hủy. Trong lần đó, một số phòng học và công trình trên công trường cũng bị hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn thay chỉ có một số người bị thương nhẹ.
Nguồn: www.infoans.org
Chuyển ngữ: José Ngọc Toản S.D.B