Cố vấn Pháp luật Pakistan nói rằng: Những nhà chức trách không bảo vệ các Phụ nữ Kitô giáo

(Zenit – 17.09.2018) – Một vị cố vấn pháp luật người Công giáo Pakistan đã cáo buộc các nhà chức trách không bảo vệ những người phụ nữ Kitô giáo đối với sự sợ hãi là họ sẽ bị giết hại hay là bị hiếp dâm nếu như họ không chịu bỏ đạo hay nếu như họ không chịu đồng ý những vụ cưỡng hôn.

Tabassum Yousaf đã nói với cơ quan bác ái Công giáo rằng một chính sách thất bại và pháp luật không thể bảo đảm công lý cho phụ nữ Kitô giáo cũng như phụ nữ thuộc các tôn giáo thiểu số khác, những người phụ nữ này đang phải chịu đau khổ về thể lý cũng như tâm lý từ những người đàn ông muốn cưới họ.

Yousaf đã nhấn mạnh rằng những người Kitô hữu dễ dàng bị áp bức bởi vì họ rất nghèo: “Những người phụ nữ Kitô hữu trẻ, những người này thường sống trong những điều kiện đơn sơ và thường chẳng có sức mạnh nào để chống lại những kẻ tấn công họ.”

Cô ta nói thêm rằng: “Có rất nhiều người đang sợ hãi vì cộng đồng Hồi Giáo đe dọa sẽ hiếp dâm hay là giết hại những người phụ nữ trong các gia đình họ.”

Yousaf đã cho biết là cảnh sát thường không xét xử những vụ án liên quan tới những kẻ áp bức có hệ thống, và rồi các quan tòa cũng bị áp lực từ các đảng phái chính trị.

Cô ta nói rằng: “Họ không cung cấp cho các anh chị em thuộc các tôn giáo này sự trợ giúp pháp lý đầy đủ.” Yousaf nói thêm rằng có rất nhiều Kitô hữu cũng như những người thuộc các tôn giáo thiểu số khác không ý thức là họ cũng có những quyền giống như những người Hồi Giáo, và rồi rất ít người biết họ có thể thưa ra tòa.

Yousaf cho biết: “Việc cảnh sát không xét xử, cũng như vì lo sợ những người thân thuộc hoặc bạn bè của những kẻ thủ phạm cho nên chắc chắn đưa đến vấn đề là rất nhiều gia đình sẽ không tố cáo những vụ tội ác mà họ phải chịu.”

Cô ta miêu tả vụ tấn công bạo lực xẩy ra tháng rồi cho một em gái 18 tuổi Binish Paul, em bị nhiều người hội đồng ném xuống đất từ tầng hai của căn nhà khi em từ chối không chịu trở thành tín hữu Hồi Giáo để cưới một người Hồi Giáo tên là Taheer Abbas.

Yousaf đã cho biết: “Qua nhiều tháng, Taheer đã nhiều lần gây áp lực với Binish phải vào Đạo Hồi, nhưng cô vẫn từ chối. Và đỉnh điểm là vụ tấn công bạo lực khiến cô gái trẻ phải bị thương tật trầm trọng ở chân tay và cột sống.”

Bất chấp việc cha mẹ của Binish Paul khiếu nại với cảnh sát, các nhà chức trách vẫn từ chối điều tra về vụ tấn công này, đồng thời các nhà thương cũng không chịu đưa ra bất cứ bản tường trình nào về các chấn thương xẩy ra cho cô gái. Bên cạnh đó, Yousaf cũng tuyên bố là gia đình của Paul đã bị cảnh cáo là sẽ bị giết.

Cô ta nói: “Họ đã nhận được những lời đe dọa từ gia đình của tội phạm. Nếu như vụ án này mà không im đi thì những người này sẽ bị cáo buộc với tội báng bổ.”

Lưu ý là cảnh sát từ chối bất kể sự khiếu nại chính thức nào từ gia đình Kitô giáo, vị cố vấn luật pháp đã đệ trình trực tiếp những cáo buộc cho tòa án, đồng thời yêu cầu nhà thương phải cung cấp bản tường trình.

Ở Pakistan, nếu như bị kế án vào tội báng bổ thì có thể mang bản án tử hình, giống như trường hợp của một bà mẹ có năm con Asia Bibi, người này bị cho là có tội vì làm mất danh dự của vị Tiên tri Hồi Giáo Mohammed.

Yousaf đã tính toán là mỗi năm chỉ ở thành phố Karachi đã có khoảng 15 tới 30 vụ tấn công bạo lực đối với các phụ nữ Kitô giáo – trong đó ước chừng chỉ khoảng ít hơn 5 vụ là đã được trình báo cho cảnh sát. Nhấn mạnh tới nhu cầu nâng cao ý thức về quyền hợp pháp giữa các cộng đồng Kitô giáo, cô ta nói rằng: “là một cố vấn pháp luật người Công Giáo, tôi nghĩ điều quan trọng là phải tiếp cận với nhiều thông tin hơn trong lãnh vực này, đồng thời cũng phải có sự trợ giúp phát luật nữa.

“Nay tôi làm điều này vì tôi muốn phục vụ Chúa và Giáo Hội.”

Gia đình Yousaf đã bảo vệ cô khỏi nỗ lực bắt cải đạo và cưỡng hôn khi cô còn là một sinh viên.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Visited 5 times, 1 visit(s) today