Chút tâm tình về Cha Marco, một người Cha hết lòng vì người trẻ

Don Bosco – Cha, Thầy và Bạn của giới trẻ. Cha đã không ngừng làm rạng danh Nước Chúa ngang qua việc giáo dục giới trẻ, đặc biệt là những thanh thiếu niên và trẻ nghèo khổ nhất. Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, Don Bosco đã trở nên một nhà giáo dục mang con tim của Đức Giêsu, để yêu mến và dấn thân phục vụ người trẻ. Cha Thánh của chúng ta như vị Mục tử có trách nhiệm giúp cho các chiên lạc trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Giáo Hội.

“Xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi”. Đối với Don Bosco, sống và làm việc cho giới trẻ là một khát vọng thâm sâu giúp Cha nhận ra rằng, Thiên Chúa đang hiện diện nơi những linh hồn lạc lối. Đó là cách nên một vị Thánh giữa lòng nhân, Cha đã nhận ra tiếng Chúa mời gọi và không ngừng nỗ lực để những người con tinh thần của Cha nhận ra niềm vui khi được sống gần trẻ nhỏ, để mình được trở nên trẻ nhỏ theo lời dạy Chúa Giêsu: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Nhìn lại cuộc đời cha Marco Nguyễn Đức Huỳnh, cha cũng đã sống lời của Chúa Giêsu, trở nên như trẻ nhỏ để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Qua các công trình mà cha để lại cho Cộng thể Bến Cát đó là một cách nên thánh tuyệt vời trong việc xây dựng Hội thánh giữa trần thế. Nói cách khác, Cha đã làm việc cho giới trẻ và cho mọi thành phần khác nhìn nhận ra được Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện giữa mọi người. Nhìn lại các công cuộc cha thực hiện, chúng ta thấy được tình thương của cha dành cho từng con cái Chúa. Cha đã giúp cho những người con của cha nhận ra rằng cơn đói, cơn khát trong từng ngày mà chúng con ra sức và chăm chỉ làm việc để đáp ứng nhu cầu chỉ là hình thức bên ngoài, chỉ lo về thân xác này. Như thế, cha hướng dẫn chúng con nhận thấy, không chỉ chúng con đói khát về thể xác mà còn đói khát về tâm hồn, và việc làm cho mình được no thoả về tâm hồn cũng thật cần thiết cho chúng con. Cha muốn chúng con chuẩn bị tâm hồn thật trong sạch để nơi đó Chúa Thánh Thần sẽ ngự trị, và trở thành một đền thờ thiêng liêng thực sự để Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương từng người của chúng con.

Có rất nhiều cảm xúc và tâm tình chúng con không sao kể xiết, nhất là khi đứng trước ngôi nhà linh cữu của cha, trong lòng chúng con ngập tràn nỗi niềm thương kính. Cha đã an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Quả thật, Cha Thánh Gioan Bosco đã làm việc miệt mài và an nghỉ trong trái tim Chúa, cha cũng như Don Bosco, tất cả mọi sự vì Hội Thánh và giúp nhiều linh hồn ngày càng yêu mến Chúa hơn. Cách đặt biệt, cha cũng là người Thầy tuyệt vời khi giúp anh em Tu sinh chúng con nhận ra thánh ý Chúa từng ngày qua việc giải tội và hướng dẫn từng anh em nhận ra hồng phúc của Chúa. Giờ đây, anh em chúng con và cộng đoàn Dân Chúa cùng nhau dâng cha lên Chúa để ngàn hồng ân của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù hộ và Don Bosco dẫn cha vào nguồn suối hồng ân mà kín múc nguồn mạch mới từ tình yêu của Thiên Chúa quan phòng.

Tiến Huy, Tu sinh Don Bosco

Visited 14 times, 1 visit(s) today