CHỌN & SỐNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

Thưa cha kính mến!

Con là một sinh viên hiện đang theo học ở Đại học Đà Lạt. Xa nhà để theo đuổi việc học tại đây, con cảm nhận mình như lớn hẳn lên qua sự tự lập, tự lo về mọi mặt. Thế nhưng cũng chính tại đây, con lại cảm thấy mình bị chi phối và tác động mạnh bởi cuộc sống mới với nhiều điều lạ lẫm, và nhất là sự tác động của yếu tố bạn bè và môi trường, mà nhiều lúc con cảm thấy không dễ để lấy một quyết định cho bản thân. Tất nhiên con vẫn mong muốn những điều tích cực trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Vậy con phải làm gì để không bị thay đổi theo hướng xấu, mà chỉ thay đổi theo hướng tích cực đó?  –  (Kim Hạnh – sinh viên Đại học Đà lạt)


Kim Hạnh thân mến!

Con đã có nhận định rất đúng là cuộc sống luôn thay đổi, từ những sự đổi thay về thể lý (thiếu nhi, thiếu niên, tuổi trưởng thành, trung niên, già lão)… đến sự tăng triển về nhận thức, kiến thức thủ đắc được trong cuộc sống. Môi trường sống chung quanh chúng ta cũng thay đổi từng ngày: ta gặp những người bạn mới khi đến trường, những thày cô mới khi chuyển lớp và những đồng nghiệp mới khi được nhận vào để làm việc tại một công ty, xí nghiệp…

Trước những thay đổi đó, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trí khôn để nhận định cái xấu, cái tốt, cái tốt hơn, cũng như ý chí để quyết định chọn lựa cái tốt, hoặc cái tốt hơn và nhất là tránh xa cái xấu.

Vì thế, để việc thay đổi luôn theo hướng tích cực, nghĩa là luôn trở thành người tốt và tốt hơn, con phải sử dụng năng lực trí hiểu của con qua việc liên tục học hỏi, tìm hiểu, tham khảo bằng sách vở, học hành, và nhất là với những người đã có kinh nghiệm sống (cha mẹ, các bậc trí giả, tu hành, thày cô… vốn là những người đã từng trải để chỉ ra cho con nẻo đường tích cực.

Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn có nghị lực để chọn lựa theo hướng sống tích cực ấy lại là một chuyện khác. Tri thức hiểu biết là điều kiện cần, nhưng hẳn là chưa đủ để ta luôn sống tích cực. Cũng tương tự như tri thức của chúng ta không tự dưng mà có, song là do tự học hỏi với cộng đồng, thì ý chí của chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp ta dễ dàng tránh chiều hướng xấu mà vươn tới hướng tốt. Ông cha chúng ta vẫn thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Don Bosco nhắc nhở cho những người bạn trẻ đi học xa nhà như con rằng: “Có ba loại bạn. Bạn xấu, bạn không xấu không tốt và bạn tốt. Con hãy tránh xa như bệnh dịch những loại bạn xấu vì họ sẽ đưa con đến chỗ xao nhãng bổn phận học hành, rủ rê con ham chơi, xa lánh việc đạo hạnh. Những người bạn không xấu không tốt, con hãy lịch sự xã giao chào hỏi mà thôi. Còn con hãy kết thân với những người bạn tốt. Các bạn ấy cùng với con sẽ thúc giục nhau chu toàn bổn phận, nhớ ơn bậc sinh thành và khích lệ nhau học hành để ngày mai giúp đời.”

Chúc con luôn tiến mãi trên hướng đi tích cực trong cuộc sống

Thịnh Phước, SDB

Visited 3 times, 1 visit(s) today