Chia sẻ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc Kinh Truyền tin Chúa Nhật Lễ lá: Như Đức Ma-ri-a, chúng ta phải theo chân Chúa Giê-su

       Vatican, 28.03.2021 – Trong một suy niệm ngắn cho Kinh Truyền tin sau Lễ Lá, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô suy gẫm về hành động của Thiên Chúa trong đại dịch này, cũng như về phản ứng của chúng ta. ĐTC cầu nguyện cho tất cả nạn nhân của bạo lực, “đặc biệt cho những người bị tấn công trước nhà thờ Chính tòa Makassar ở Indonesia vào sáng nay.”

Tường thuật bởi Christopher Wells

       ĐTC phát biểu trước Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật Lễ Lá: “Chúng ta đã bắt đầu Tuần Thánh. Đây là lần thứ hai, chúng ta trải qua Tuần Thánh trong bối cảnh của đại dịch. Năm ngoái, chúng ta hoàn toàn bị sốc; năm nay, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và khủng hoảng kinh tế thì ngày càng trầm trọng.”

       ĐTC đặt câu hỏi hỏi rằng liệu trong hoàn cảnh u ám mà chúng ta đang đối mặt thì Chúa đang làm gì? Người trả lời: “Chúa Giê-su vác Thập Giá lên.” ĐTC giải thích Chúa Giê-su vác lên Người không chỉ những điều sai trái về thể lý hay tâm lý đi kèm với đại dịch, “nhưng trên hết là sự dữ về tâm linh” bởi vì “ma quỷ lợi dụng những khủng hoảng để gieo sự ngờ vực, tuyệt vọng và xung đột.”

Đức Mẹ chỉ cho chúng ta phương cách

       ĐTC tiếp tục: “Vậy chúng ta nên phản ứng như thế nào?” Và câu trả lời của ĐTC là: “Mẹ Ma-ri-a Đồng Trinh, Mẹ của Chúa Giê-su, và cũng là môn đệ đầu tiên của Ngài đã chỉ cho chúng ta đường đi. Đó là: Mẹ bước theo Con của Mẹ”

       ĐTC nói: “Mẹ Ma-ri-a đã tự mình chia sẻ đau khổ, tăm tối và hoang mang, và bước đi trên con đường khổ nạn, luôn giữ ngọn đèn đức tin cháy bừng trong tim Mẹ.”

       ĐTC nói: “Với hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể thực hiện hành trình này.” Và ĐTC đã khích lệ chúng ta, trong chính “con đường Thập giá hàng ngày” của chúng ta, chúng ta đừng bỏ qua những anh chị em đang gặp khó khăn, nhưng hãy “cho phép trái tim của chúng ta rung động bởi lòng trắc ẩn và đến gần với họ.”

       Đức Giáo Hoàng nói: “Như ông Si-mon thành Cyrene đã bị quân lính La Mã buộc phải giúp Chúa Giê-su vác thập giá, có lẽ chúng ta cũng tự hỏi “Tại sao lại là tôi? Nhưng trong chính thời khắc đó, chúng ta sẽ khám phá ra món quà vừa được lãnh nhận mà không do công lao của chúng ta.”

       ĐTC kết thúc suy niệm của Ngài bằng lời cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ giúp đỡ chúng ta bởi vì “Mẹ luôn luôn đi trước chúng ta trên con đường đức tin”

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Indonesia

       Trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của bạo lực. Người đặc biệt lưu ý về Indonesia, nói rằng “đặc biệt cho những nạn nhân trong cuộc tấn công ngay trước nhà thờ Chính tòa Makassar vào buổi sáng nay ở Indonesia”. Nhà thờ Chính tòa đã bị rung chuyển bởi một cuộc đánh bom cảm tử vào Chúa Nhật mà theo những báo cáo ban đầu, nó đã khiến nhiều người bị thương bao gồm những người làm việc trong nhà thờ và các tín hữu.

Vi Vũ chuyển ngữ

Nguồn:

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-at-angelus-like-mary-we-must-follow-jesus.html

Visited 1 times, 1 visit(s) today