
Vatican News
Cha Romanelli cho biết, bên cạnh thực tế bi thảm về cái chết của rất nhiều người – đặc biệt là trẻ em – kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu, là sự kiên nhẫn phi thường của những người sống ở đây. Ngay cả giữa bao đau thương, rất nhiều người vẫn đang dấn thân phục vụ người khác. Điều này thật cảm động. Và rồi còn có sự an ủi được mang đến bởi chuyến viếng thăm của các vị thượng phụ. Các ngài đại diện cho tất cả các Giáo hội trên thế giới, như Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Latinh Giêrusalem đã nói trong Thánh lễ Chúa nhật. Đó thực sự là một dấu hiệu của sự gần gũi cụ thể.
Với câu hỏi “Giáo hội đang làm gì để hỗ trợ người dân?”, cha Romanelli trả lời: “Giáo hội đang cố gắng bằng mọi cách để hàng cứu trợ có thể tới. Nhưng hiện phần lớn người dân không có gì cả: không thức ăn, cũng không nước uống. Những ngày này, nhiệt độ lên tới 42 độ C làm mọi người dân kiệt sức, tuyệt vọng, và các vụ đánh bom vẫn tiếp diễn. Giữa bóng tối ấy, Giáo hội đang nỗ lực để làm sao có thể đưa được một thứ gì đó đến đây. Nhưng cho đến nay, thật đáng buồn, chúng tôi vẫn chưa làm được. Chúng tôi hy vọng trong những ngày tới sẽ có thay đổi, nhưng tình hình thực sự rất nghiêm trọng”.
Về phần cộng đoàn Kitô hữu, cha sở giáo xứ Công giáo khẳng định, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, mọi người vẫn tiếp tục làm chứng cho Chúa Kitô bằng sự hiện diện, cầu nguyện, giúp đỡ mọi người. Cha nhấn mạnh: “Cả thế giới phải hiểu rằng chiến tranh không thể là tiếng nói cuối cùng. Trong Thánh lễ, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của chiến tranh, không phân biệt. Chúng tôi cầu nguyện cho tự do của các tù nhân, cho việc trả tự do cho các con tin. Chúng tôi muốn hòa bình. Nhưng điều đầu tiên phải làm ngay bây giờ là chấm dứt cuộc chiến này”.
Và ngài kết luận: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, tiếp tục làm việc vì hòa bình và cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai chịu trách nhiệm về cuộc chiến này”.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt