(Miyazaki, Nhật Bản – 09.11.2018) – Vào chiều hôm qua 08/11, Cha Bề Trên Cả đã đáp máy bay đến phi trường Miyazaki để thăm các anh em SDB và mọi thành phần trong Gia đình Salêdiêng tại vùng này. Gia đình Salêdiêng đã tổ chức tiếp đón Đấng kế vị Don Bosco tại Kyushu, một đảo lớn thuộc vùng Miyazaki, nằm phía tây nam Nhật Bản.
Vào ban tối, các em học sinh trong trường Salêdiêng Hyuga cùng ban giám hiệu và các hội viên SDB quây quần bên Cha Bề Trên Cả để dùng cơm tối trong bầu khí gia đình rất ấm cúng.
Sau đó theo truyền thống, Ngài gặp gỡ riêng các hội viên SDB trong tình cha con. Với chút rượu sakê Nhật Bản, mọi người cùng chuyện trò và trao đổi với nhau rất chân thành.
Vào ngày hôm sau, Cha Bề Trên Cả chủ sự Thánh lễ lúc 09 giờ sáng với sự hiện diện của các anh em SDB, 690 em học sinh, các giáo viên, các cộng tác viên Salêdiêng, các sơ FMA, các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu và khá đông các linh mục triều. Trong bài giảng, Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh đến ‘Sự hiệp nhất’, để tất cả được gắn kết nên một trong Chúa Giêsu, cho dầu có những dị biệt.
Sau Thánh lễ, ban tổ chức sắp xếp để các em học sinh có cơ hội gặp gỡ Cha Bề Trên Cả tại hội trường. Buổi tọa đàm được diễn ra rất sôi nổi với những câu hỏi các học sinh nêu ra, và Cha Bề Trên Cả giải đáp. Sau đó nhà trường tổ chức lễ hội (festival) theo truyền thống hằng năm và rất hân hạnh cho nhà trường vì lễ hội năm nay có sự hiện diện của vị đại diện Don Bosco.
Kết thúc, các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu ở gần đó mời Cha Bề Trên Cả cùng các anh em SDB dùng cơm trưa với họ tại cộng đoàn.
Bài viết của cha Michael Lập, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ