Cảm nghiệm về Đại hội Sư huynh miền EAO – Giống như một cuộc thần hiện trên núi Tabor

(Melbourne, 26.08.2018) – Đến với Đại hội Sư huynh miền EAO được tổ chức tại Việt Nam hồi đầu tháng Tám vừa qua, Tỉnh dòng AUL (Úc – Thái Bình Dương) của chúng tôi có 7 anh em Sư huynh tham dự: Thầy Michael Lynch, thầy Stan Rossato, thầy David O’Brien, thầy Barry Parker, thầy Phùng Quốc Đạt, thầy Michael Morrow và thầy Michael Harris. Anh em chúng tôi đi tham dự đại hội để học hỏi và đào sâu thêm cảm thức về ơn gọi thánh hiến Salêdiêng với 2 hình thái: Sư huynh cũng như linh mục. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng tôi gặp gỡ bạn bè và quen biết thêm nhiều anh em Sư huynh đến từ các Tỉnh dòng khác.

Đại hội có hơn 180 tham dự viên. Tôi không ngờ con số Sư huynh trong miền EAO của chúng ta lại đông như thế, già có, trẻ có. Có anh em làm giáo viên, làm ký giả, làm trưởng xưởng trong các trường dạy nghề, làm hộ trực học sinh và cũng có những anh em làm quản lý, làm nhân viên điều hành các phòng Kế hoạch và phát triển… Công việc và phần vụ của anh em thì rất đa dạng. Một số anh em Sư huynh không thể đến tham dự đại hội vì nhiều lý do. Tuy nhiên, có lẽ điều ấn tượng nhất đối với tôi, là vài anh em Sư huynh đang làm việc tại những vùng truyền giáo đã lên chia sẻ những trải nghiệm rất thú vị về cuộc sống của họ tại những nơi đầy gian khổ như thế.

Chúng tôi quy tụ tại nhà tĩnh tâm K’Long ở Đà Lạt, cách thành phố Sài Gòn 300 cây số. Đây là vùng cao nguyên với đồi núi chung quanh và khí hậu khá mát mẻ, khoảng 15 độ C. Vào mùa mưa, khí hậu ẩm ướt nhưng rất dễ chịu. Các tham dự viên làm việc chung với nhau trong 1 cái lều lớn dựng ngoài sân và đã trải qua những ngày đại hội thật tuyệt vời.

Đại hội đã để lại nhiều đường hướng và những nghị quyết. Nhưng điều ấn tượng nhất, đó là anh em luôn tâm đắc rằng, chỉ có 1 ơn gọi Salêdiêng duy nhất với 2 hình thái, và chúng ta tất cả đều là anh em với nhau, như chủ đề mà đại hội đã nêu ra.

Thầy Phùng Bá Đạt là người hướng dẫn đoàn chúng tôi đi tham quan Việt Nam trong 3 ngày sau đại hội. Chúng tôi có dịp đi thăm thành phố Đà Lạt và thành phố Sài Gòn. Chúng tôi rất cảm kích trước những công cuộc Salêdiêng tại các cộng thể địa phương, cho dù Việt Nam là 1 đất nước cộng sản với nhiều hạn chế về mặt tôn giáo. Chúng tôi nể phục vì Tỉnh dòng Việt Nam có rất đông anh em hội viên SDB, đặc biệt những anh em trẻ. Ngoài ra, Tỉnh dòng còn có khá nhiều Tu sinh, những em trong độ tuổi từ 18 đến 25, các Thỉnh sinh, các Tập sinh và những thầy Hậu Tập viện. Tại Nhà tỉnh, chúng tôi cũng được tham dự lễ khấn dòng của 7 anh em tuyên khấn trọn đời, gồm 2 Sư huynh và 7 tư giáo. Tham dự Thánh lễ có hơn 1000 người, quả là rất ấn tượng đối với anh em chúng tôi.

Sau khi tham dự đại hội và trở về Tỉnh dòng, các anh em Sư huynh chúng tôi quyết tâm sống cách tròn đầy ơn gọi Salêdiêng cao quý mà Chúa đã trao ban, đồng thời sẽ quảng bá mạnh mẽ ơn gọi Sư huynh. Những ngày đại hội vừa qua cũng giống như một cuộc thần hiện trên núi Tabor năm xưa. Xin chúc mừng Tỉnh dòng Việt Nam và những anh em trong ban tổ chức để đại hội gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Bài viết của Sư huynh Michael Harris, SDB (Tỉnh dòng Úc)
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today