
Cuối một năm, trong tâm hồn chúng ta ai cũng có một cái giỏ của những kỷ niệm. Nó chứa đựng những gì chúng ta đã trải qua, thật phong phú với những kỷ niệm êm đềm và cả những sự kiện bất ngờ. Một năm không thiếu những điều ngạc nhiên.
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến của Don Bosco, vào cuối năm 2023, cha thấy thật thú vị khi sử dụng biểu tượng cái giỏ mà mẹ Magarita – mẹ của Don Bosco luôn mang trên tay. Ngay cả trong poster hoa thiêng mới, hình ảnh mẹ Magarita được nhận ra bởi dấu hiệu đặc biệt là chiếc giỏ treo trên tay mẹ. Tất cả chúng ta đều quen nhìn thấy mẹ Magarita như thế. Nếu không có cái giỏ, chiếc khăn tay trên đầu và chiếc váy của người nông dân nghèo, chúng ta sẽ không nhận ra người phụ nữ thánh thiện ấy.
Chiếc giỏ được làm bằng liễu gai được dệt rất cẩn thận. Mẹ dùng để mang theo những chiếc chăn bông cho bọn trẻ, những ổ bánh mì mới nướng thơm và những bộ khăn trải giường thơm tho.
Nhưng vào ngày 3 tháng 11 năm 1846, như Don Bosco kể lại trong Hồi ký Nguyện xá, khi ngài và mẹ ngài đi từ Becchi đến Turin để chào đón những người trẻ bị bỏ rơi trong thành phố, mẹ Magarita đã đặt vào đó chiếc váy cưới được gấp cẩn thận. Và đặt vài bó hoa ở giữa. Ở phía dưới, mẹ giấu kỹ dưới lớp vải kho báu nhỏ của mình: hai chiếc nhẫn và một mặt dây chuyền vàng được gói bằng vải nhung.
Với số tài sản ít ỏi này, hai mẹ con đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của Nguyện xá. Mẹ Magarita có trái tim rộng lớn như những ngọn đồi ở Asti. Vì nhu cầu của bọn trẻ, khăn trải giường biến thành áo sơ mi và đồ lót cho các cậu bé. Chiếc váy cưới trở thành tấm khăn trải bàn đầu tiên trên bàn thờ của Nhà nguyện Pinardi và sau đó là tấm khăn trải giường cho một bệnh nhân dịch tả.
Cái giỏ ấy không hề trống rỗng, nó chứa đựng hương thơm của tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời mẹ.
🎀Kho báu chứa đựng những kỷ niệm hạnh phúc
Cuối năm, chắc hẳn chúng ta ai cũng có một cái giỏ như thế, treo trên tâm trí và trái tim. Cái giỏ như một rương kho báu chứa đựng những kỷ niệm vui tươi. Chúng ta nên lấp đầy nó bằng sự ngạc nhiên của những gì đã diễn ra như một vũ điệu của cuộc sống: những người đã làm điều tốt cho chúng ta, những sự kiện ân sủng, những cuộc gặp gỡ đã mang lại cho chúng ta sức sống, lòng dũng cảm, những hy vọng và trên hết là sự hiện diện của Thiên Chúa.
– Trong giỏ của mình, cha tìm thấy nhiều thứ để tạ ơn Chúa của Sự sống, và là Cha nhân lành của chúng ta. Và chắc chắn, như những gì xảy ra trong cuộc sống của mỗi người, không phải mọi điều chúng ta trải qua trong một năm đều tạo ra niềm vui. Cũng có những nỗi đau, những khó khăn, những yêu cầu, những mất mát, nhưng tất cả những điều này, được sống trong khóe nhìn của đức tin.
– Trong giỏ của cha, cha tìm thấy nhiều nỗ lực, của cá nhân lẫn của những vị giúp cha trong việc sinh động và điều hành Tu hội, những nỗ lực phục vụ mang lại sự sống, rất nhiều sự sống: cha và các anh em đã giúp đỡ nhiều người, nhiều trẻ em và giới trẻ khắp thế giới Salêdiêng, khuyến khích các anh em và gia đình Salêdiêng tiếp tục hành trình trung thành với đoàn sủng Salêdiêng. Cái giỏ chứa đầy sự đóng góp từ nhiều người trên khắp thế giới, ở 135 quốc gia và hàng ngàn công việc của toàn thể gia đình Salêdiêng trên thế giới.
– Trong giỏ của cha năm nay có chuyến viếng thăm đến trung tâm dành cho trẻ vị thành niên (nhà tù Generala cũ mà Don Bosco đã đến thăm với Don Cafasso), và từ đó cha trở về nhà với trái tim nặng trĩu và đầy đau đớn vì đã thấy mình ở đó với những đứa trẻ (những người mà cha hy vọng sẽ sớm vượt qua được tình trạng này), nhưng cũng với niềm vui khi biết rằng họ sẽ vượt qua được. Khi chào tạm biệt, một bạn trai đã hỏi cha: “Khi nào cha quay lại?” Câu hỏi đó in sâu vào trí nhớ của cha. Và cha sẽ quay lại sớm.
– Trong giỏ của cha có niềm vui của nhiều chuyến đi được thực hiện trong năm – lần này là đến năm châu, kể từ khi cha trở lại Úc. Cha có thể viết hàng trang về tất cả các chuyến đi nhưng cha sẽ chỉ đề cập đến chuyến thăm Peru của cha, hai lần vào tháng 2, trên cao nguyên Huancayo, với cái lạnh, những ngọn đồi và cuộc gặp gỡ với hơn một nghìn bạn trẻ, ở độ cao 2.500 mét so với mực nước biển, và cái nóng khủng khiếp của thành phố, một thành phố của cái nóng vĩnh cửu (như chính người dân mô tả như vậy) đó là Piura, nơi cha tìm thấy lòng sùng kính Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, điều đó đã lay động cha.
– Giỏ của cha chứa đựng niềm vui khi cha ở Viedma – Argentina năm tháng sau khi Sư huynh Artemide Zatti được phong thánh và cha được nhìn lại những con đường ngài đã đi và sống ở nơi ngài đã sống, nơi mà ngài đã biến sự thánh thiện thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày.
– Và cái giỏ sâu thẳm trong trái tim cha, chứa đựng kinh nghiệm sâu sắc nhất mà một con người phải trải qua. Đó là cảm giác mất mẹ, nhất là khi người cha cũng đã qua đời. Cha thực sự cảm thấy rằng “dây rốn” đã nâng đỡ cha không chỉ lúc cha được sinh ra trên đời mà còn trong suốt cuộc đời của cha, đã bị cắt dứt khoát. Nhưng cha cũng cảm nghiệm được điều này, với Ân Sủng của Chúa, một sự mất mát, nhưng đầy ý nghĩa, đầy hy vọng và với lòng biết ơn vô hạn đối với Chúa của sự sống vì một cuộc sống lâu dài và tươi đẹp mà Ngài đã ban cho ba mẹ của cha. Làm sao chúng ta có thể không tạ ơn Chúa vì điều này.
– Giỏ của cha chứa đựng niềm vui bao la của những trải nghiệm quý giá tại Lisbon nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Hơn một triệu bạn trẻ đã cho thấy một chứng từ quý giá về tính nhân văn, về khả năng sống hòa hợp, huynh đệ và an hòa dù rất khác biệt, đến từ khắp nơi trên thế giới. Thật là một bài học tuyệt vời mà họ dạy chúng ta.
– Và cuối cùng, cái giỏ năm nay của cha chứa đựng một hành động đức tin và vâng phục sâu sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bởi đức tin, Đức Thánh Cha đã làm như vậy khi phong cha làm Hồng Y của Giáo Hội Rôma. Và chúng ta cũng tin chắc rằng Thiên Chúa đồng hành với cuộc sống của mỗi người chúng ta theo cách thức độc đáo mà chỉ có Ngài biết, cha đã chấp nhận kế hoạch này và vâng phục. Cha đón nhận với lòng biết ơn và với lời hứa trung thành với Vị Đại diện Chúa Kitô, như đã được tuyên bố khi nhận được chiếc nhẫn Hồng Y. Chỉ trong đức tin người ta mới có thể sống một cách xứng đáng với một ân ban lớn như thế này.
Như anh chị em và các bạn thấy đấy, giỏ của cha đã đầy rồi. Cha chắc chắn rằng cuộc sống của mỗi người trong các bạn cũng như vậy. Đây là món quà cuộc sống tuyệt vời của Thiên Chúa.
Cha chúc anh chị em và các bạn một thời gian hồng phúc trong tháng này. Và cha hy vọng rằng, trong khi chờ đợi Chúa Giêsu Kitô đến, các bạn tiếp tục làm việc như một Gia đình Salêdiêng để đảm bảo rằng thế giới của chúng ta được thanh lọc khỏi hận thù, bất hòa và tràn đầy tinh thần Kitô giáo, để tất cả chúng ta luôn có thể sống trong hòa bình với người khác.
Nguồn: https://www.infoans.org/…/19798-mamma-margaret-s-basket
Chuyển ngữ: Lm. Augustinô Đỗ Phúc, SDB