Các anh em Cựu học viên Don Bosco gây quỹ, giúp xây dựng một ngôi Thánh đường ở Uai Mori, Đông Timor

Bài viết của ông Azevedo Marcal

Uai Mori, Đông Timor 30/09/2020. Bà con giáo dân tại Uai Mori đã tha thiết xin cha Eligio Locatelli, SDB giúp họ có được một ngôi thánh đường khang trang để cử hành các nghi thức phụng vụ hằng ngày. Trước đây tại vùng này đã có một ngôi nhà thờ từ thời các Salêdiêng truyền giáo đầu tiên đặt chân đến đây (1927 – 1929), nhưng nhà thờ đã bị tàn phá bình địa trong thời kỳ chiến tranh.

Cha Eligio Locatelli đã xin các anh em Cựu học viên Don Bosco phát động việc gây quỹ và anh em đã hưởng ứng hết mình.

Chi phí dự trù cho việc xây dựng ngôi giáo đường khoảng $100.000.

Vào ngày hôm qua, Đức Cha Basilio do Nascimento, Giám mục giáo phận Baucau đã đến cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên và làm phép phần đất sẽ dùng để xây dựng nhà thờ mới. Tham dự buổi lễ, có ông Bộ trưởng bộ Du lịch và nhiều quan chức khác trong chính phủ.

Cộng đoàn tín hữu ở Uai Mori đã tôn nhận Thánh Tử đạo Caravario làm đấng bảo trợ. Các anh em Salêdiêng và nhiều nhóm trong Gia đình Salêdiêng cũng đã từng đến đây làm việc. Riêng cha Eligio Locatelli, SDB vẫn hằng tuần đến Uai Mori để cử hành Thánh lễ cho bà con giáo dân. 

Văn Hào, SDB lược dịch

Visited 2 times, 1 visit(s) today