(ANS – Cruzeiro Do Sul) – Tu hội Salêdiêng đã hiện diện ở Brazil được hơn 120 năm; hiện tại Tu hội Salêdiêng có các công cuộc và các cơ sở truyền giáo ở 23 tiểu bang trong số 27 tiểu bang của đất nước. Tỉnh dòng Truyền giáo Salêdiêng Manaus ở Brazil (BMA), sau khi phân định kỹ lưỡng, cho dù đang thiếu hụt hội viên, đã chấp nhận lời mời của vị giám mục Salêdiêng, Đức cha Flavio Giovenale của Cruzeiro do Sul, thuộc tiểu bang Acre, để mở điểm hiện diện đầu tiên ở tiểu bang này. Điểm hiện diện truyền giáo đầu tiên này được trao phó cho cha Roberto Cappelletti, một vị Salêdiêng truyền giáo người Ý đã làm việc ở Brazil khoảng mười năm nay.
Cruzeiro do Sul có khoảng 80.000 cư dân, họ sống chủ yếu bằng nông nghiệp, có cả các nông dân ít đất cũng như nhiều đất. Thành phố tọa lạc ở miền cực bắc của tiểu bang Acre, thuộc miền Amazon và chỉ cách Peru ít cây số, nằm trong vùng núi non và rừng mưa.
Cha Cappelletti nói, “Cruzeiro là thành phố cô lập. Muốn đi tới trung tâm của tiểu bang là Rio Branco phải mất khoảng 10 tiếng đồng hồ đi xe, và không có đường bay trực tiếp nào tới các thành phố khác của Brazil. Đây là thành phố đầy trẻ em, thiếu niên và giới trẻ. Nhưng những người trẻ không có việc làm thì rất nhiều và điều này rất có lợi cho hoạt động của các băng nhóm ma túy. Ba năm qua bạo lực vượt quá giới hạn với những cái chết đẫm máu của những người trẻ ở mọi ngõ ngách của thành phố.”
Vị truyền giáo Salêdiêng nói tiếp rằng: “Tôi đã ở Cruzeiro từ cuối Tháng Hai, tôi đã vượt qua khoảng 1.200 km những con đường đầy các hầm hố, không bê tông không nhựa nên phải bước đi thật khó khăn. Tình trạng nổi bật là có số lượng lớn trẻ em cũng như giới trẻ ở khắp các khu ổ chuột. Trong những ngày, ở đây lại có một trận lũ lớn khiến tôi càng cảm nhận tình trạng nghèo đói và bị cô lập.”
“Công xưởng Ước mơ” là tên của một cơ sở truyền giáo mới mà cha Cappelletti đã chọn cùng với Đức cha Juvenal. Vị Salêdiêng nói thêm rằng: “Chúng tôi muốn đưa ra những cách hiểu mới về sự đồng hiện hữu trong hòa bình, của một sự dấn thân vào trong thế giới nghề nghiệp chuyên môn và sự tham gia tích cực vào đời sống của Giáo Hội.”
Cộng thể sẽ có nhà dành riêng cho họ ngay trong cơ sở tiểu chủng viện cũ mà nay đã được tu sửa lại. Kế bên nhà cộng thể là một nguyện xá đẹp đẽ có sân banh, các phòng họp, một nhà đa năng có mái che, và nhiều khoảng không phủ đầy cây xanh.
Các Salêdiêng chịu trách nhiệm sinh động giới trẻ của thành phố qua nguyện xá cũng như sinh hoạt cuối tuần ở các khu ổ chuột, bao gồm cả thiếu nhi, thanh thiếu niên và người trẻ, từ đó có thể giúp người trẻ trở nên những người xung phong tích cực của thành phố cũng như của chính cuộc sống các em.
Ngay tại trung tâm thành phố là cơ sở chính của Caritas, họ cũng dành cho các Salêdiêng hai phòng lớn mà trong thời gian gần đây họ không sử dụng. Nơi đây, các tu sỹ Salêdiêng sẽ tổ chức các khóa học và thực hành về nấu ăn để trở thành những người thợ làm bánh, nhằm giúp ích cho các người trẻ khó khăn nhất.
Cha Cappelletti kết luận rằng: “Chúng tôi muốn sự hiện diện của chúng tôi chỉ có những cơ sở đơn sơ chứ không phải những tòa nhà lớn. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi và yêu mến chúng tôi, tôi xin chào mọi người với cái ôm ấm áp của brasileiro.”
Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ