Bạn trẻ trao đổi: PHẢI LÀM GÌ KHI CUỘC ĐỜI CHỈ LÀ BUỒN CHÁN ?

Thưa cha quý mến ,
Con là một học sinh sắp tốt nghiệp lớp 12, con lại không có đạo, nhưng hôm nay con mạo muội muốn được chia sẻ tâm sự buồn của con với cha. Thưa cha, hơn ba tháng nay sau ngày mà ba con ly dị với má con để sống với một người đàn bà khác, má con phải làm việc rất vất vả để nuôi ba anh chị em chúng con. Cách đây mấy hôm, con đã nhận ra rằng việc học của con sa sút nhiều, có lẽ vì quá lo lắng và đau buồn về cuộc sống của gia đình, sức khỏe con suy sụp. Con cứ sống trong một tâm trạng buồn chán và căng thẳng. Bây giờ con lại sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp, mặc dù con rất muốn đạt được diểm cao trong học tập, nhưng mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, đến má con, thì con lại càng chán nản hết sức. Cha ơi, con phải làm gì bây giờ. Mong cha cho con một lời khuyên. Ngọc Mai (An Thới Đông)

Ngọc Mai thân mến !
Cha rất thông cảm khi biết được hoàn cảnh của con: quả là nhiều vấn đề khiến con phải bận tâm lo lắng. Tuy nhiên, con đừng để những lo âu, muộn phiền, chán nản kéo dài khiến cho con cảm thấy buồn chán, bị căng thẳng và suy nhược. Mặt khác, con nên tìm cách để tâm sự với má, chia sẻ với bạn bè, con sẽ thấy đời nhẹ nhàng và cuộc sống dễ chịu hơn. Cha rất cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của con khi con hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của má con, nên cha cũng tin rằng con chính là điểm tựa và là sự kỳ vọng của gia đình, của má và anh chị em con.
Bên cạnh đó, con hãy tìm cách vứt bỏ cuộc sống buồn chán bằng sự lạc quan. Đó chính là giải pháp an toàn cho con, đặc biệt trong những hoàn cảnh tưởng chừng không có lối thoát. Mặc dù ai ai cũng mong có được một cuộc sống luôn hạnh phúc, may mắn, vui vẻ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng, bằng phẳng cả đâu. Việc duy trì cho mình một thói quen lạc quan, sẽ chính là liều thuốc giúp con vượt qua giai đoạn buồn chán trong cuộc sống hiện tại.

Con nên biết rằng hạnh phúc, niềm vui được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt không chỉ của một người mà còn là của rất nhiều người có cùng chung ước ao, khát khao, trong đó có má con, anh chị em của con nữa. Nên con hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào chính bản thân mình, vì nếu con cứ giữ mãi cuộc sống buồn chán thì chính con đang dần giết chết đi niềm tin của mọi người dành cho con, cũng như đánh mất luôn những cơ hội khác dành cho chính bản thân mình. Sự lạc quan sẽ giúp con có lại được niềm đam mê, nhiệt huyết, hứng thú trong công việc học tập. Sẽ tạo động lực giúp con đứng dậy làm lại mọi thứ từ đầu. Chồi non vươn mình từ lớp đất khô cằn, bởi thế con hãy luôn giữ cho mình niềm hi vọng và lạc quan. Hãy học cách nói về những điều tốt đẹp, hãy học cách chia sẻ nỗi buồn cũng như khen ngợi đối với mọi người trong cuộc sống. Chỉ cần làm được những điều đó là con đã có thể tự thoát khỏi cái vỏ bọc của cuộc sống buồn chán rồi đó.
Hãy vui tươi, lạc quan và hy vọng lên Ngọc Mai nhé. Cha cầu chúc con mau chóng lấy lại sự thăng bằng về nhiều mặt nhất là thành công trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tâm sự được với cha, con sẽ vơi bớt nỗi buồn hiện nay và cha cũng luôn sẵn lòng chia sẻ cùng con. Thân mến !

Lm. Pet Bình An

Visited 4 times, 1 visit(s) today