Bài Giảng Lời Chúa – Thứ Hai, ngày 22.09.2025 – Tuần 25 Thường Niên, Năm C

Anh chị em giáo dân thân mến,

Hôm nay, Tin Mừng của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một hình ảnh quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa: ánh sáng. Ánh sáng không chỉ để chiếu rọi cho chính nó, mà là để xua tan bóng tối và soi đường cho người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành những ngọn đèn được thắp lên để chiếu sáng cho thế gian.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nối kết các ý tưởng về ánh sáng, sự hiển hiện và sự đón nhận Lời Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh ngọn đèn để minh họa cho sứ vụ của Người và của mỗi người tin. Tin Mừng Nước Trời, một khi đã được tỏ bày, không thể bị che giấu. Nó phải được đặt trên cao, để chiếu sáng cho mọi người. Điều này cũng có nghĩa là đức tin và đời sống của người Kitô hữu phải trở nên một bằng chứng sống động, không lùi bước hay ẩn mình.

Phần sau của Tin Mừng chuyển hướng sang trách nhiệm của người nghe. “Hãy để ý tới cách thức anh em nghe.” Điều này nhấn mạnh rằng Lời Chúa không tự động mang lại ơn cứu độ. Nó đòi hỏi một thái độ lắng nghe tích cực và một tâm hồn rộng mở. Lời Chúa giống như một hạt giống, nếu được gieo vào mảnh đất tốt, sẽ sinh hoa kết trái dồi dào. Ngược lại, nếu bị lắng nghe hời hợt, nó sẽ không mang lại lợi ích gì. Câu nói “ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất” không phải là một sự bất công, mà là một sự thật thiêng liêng: sự quảng đại của Thiên Chúa tùy thuộc vào thái độ mở lòng của chúng ta. Khi chúng ta mở lòng đón nhận, chúng ta sẽ được ban tặng dồi dào hơn. Ngược lại, khi chúng ta đóng kín, chúng ta sẽ mất đi cả những gì mình đang có.

Anh chị em thân mến,

Hình ảnh “ngọn đèn” và “đế đèn” trong Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về đời sống của mình. Mỗi người chúng ta, bằng Bí tích Rửa Tội, đã nhận được ánh sáng đức tin. Chúa muốn chúng ta không che giấu ánh sáng ấy, mà phải để nó chiếu sáng trong cuộc sống thường ngày.

  • Đối với người trẻ, ánh sáng của các bạn là sự nhiệt thành, lòng can đảm sống đức tin giữa thế giới đầy cám dỗ. Các bạn có dám công khai tuyên xưng mình là người Công giáo, hay lại “lấy hũ che đi” vì sợ bị bạn bè chê cười?
  • Đối với các bậc cha mẹ, ánh sáng của các bạn là việc giáo dục con cái trong đức tin, là tình yêu thương và sự hy sinh. Các bạn có là “ngọn đèn” thắp sáng đời sống gia đình bằng kinh nguyện chung, bằng việc cùng nhau đi lễ?
  • Đối với những người đang làm việc, ánh sáng của các bạn là sự trung thực, liêm chính trong công việc, là thái độ phục vụ khiêm tốn. Các bạn có để đức tin của mình ảnh hưởng đến cách hành xử với đồng nghiệp, với khách hàng, hay lại “đặt dưới gầm giường” vì sợ mất lợi lộc?

Lời Chúa còn mời gọi chúng ta “để ý tới cách thức anh em nghe.” Đây là một lời nhắc nhở quan trọng. Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta dễ dàng nghe Lời Chúa một cách hời hợt, chỉ qua loa, chứ không để Lời Chúa thấm vào tận cõi lòng. Hãy tự hỏi: khi tham dự Thánh lễ, khi nghe Lời Chúa, tôi có thực sự lắng nghe bằng một trái tim khao khát, hay chỉ như một thói quen?

Anh chị em thân mến,

Cuộc sống Kitô hữu là một ơn ban và cũng là một lời mời gọi. Xin cho mỗi chúng ta, bằng việc mở lòng đón nhận Lời Chúa và sống Lời Chúa một cách can đảm, trở thành những ngọn đèn nhỏ bé nhưng sáng chói trong gia đình, trong công sở và trong xã hội. Khi chúng ta thực sự để ánh sáng ấy chiếu tỏa, chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều ơn sủng hơn nữa, và cuộc đời chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn trong Chúa. Amen.

Visited 12 times, 1 visit(s) today