Anh em SDB vẫn can đảm bám trụ để rao giảng Tin mừng ở những vùng rất nguy hiểm đầy tiếng súng và đạn bom tại miền Nam Thái Lan

(Yala, Thái Lan – 18.09.2018) – Giáo phận Surat Thani, do Đức cha Joseph Prathan SDB coi sóc, trải rộng trên một địa bàn khá rộng lớn từ thủ đô Bangkok đến các tỉnh miền Nam Thái Lan xa xôi. Đặc biệt tại 3 tỉnh vùng cực Nam, tỉnh Yala, tỉnh Pattani và tỉnh Narathiwatt, tình hình chiến sự luôn nóng bỏng suốt từ năm 2001 cho đến nay. Nạn khủng bố và chém giết xảy ra từng ngày. Đây là lãnh địa của Hồi giáo, và dân cư tại đây đa số theo tôn giáo này. Trong 15 năm qua, có khoảng 6.000 thường dân bị giết chết và hơn 12.000 người thương vong. Vào ban tối, ít ai dám ra đường vì an ninh không bảo đảm. Một chiếc xe hơi chạy ngoài đường cũng dễ trở thành mục tiêu cho các vụ pháo kích hoặc khủng bố.

Tuy nhiên, tại nơi đầy bom đạn và nguy hiểm như thế, 2 anh em linh mục Salêdiêng của chúng ta vẫn quyết bám trụ để rao giảng Tin mừng Chúa Giêsu, đó là Cha Joseph Sukan (người Thái Lan) và Cha Anthony Miele (vị truyền giáo Salêdiêng người Ý).

Trong 3 tỉnh vùng cực Nam, chỉ có một giáo xứ duy nhất và vài giáo điểm rải rác với vài trăm giáo dân. Ngoài 2 anh em Salêdiêng còn có 1 linh mục triều cũng cùng làm việc tại đây. Ngài đóng chốt ở Betong, sát biên giới Malaysia. Có 3 cộng đoàn của các sơ dòng SIHM – Tôi tớ Trái Tim Vô nhiễm (thuộc Gia đình Salêdiêng) cùng cộng tác làm việc với các anh em SDB tại địa phương nơi đây. Các sơ có cộng đoàn ở Betong, ở Yala và ở Pattani.

Cộng đoàn tín hữu tại 3 tỉnh này rất nhỏ bé. Đã vậy, con số giáo dân ngày càng ít đi vì người dân đang dần sơ tán đi nơi khác rất nhiều do hoàn cảnh chiến tranh. Có nhà thờ họ lẻ chỉ còn lại duy nhất 1 gia đình ở lại để canh giữ nhà thờ tổ. Còn lại, những gia đình khác đã phải di cư và không biết bao giờ có thể trở về cố hương. Giáo xứ tại đây không thể kiếm ra một giáo lý viên đứng lớp. Các học sinh tại các trường công giáo cũng thưa thớt dần. Thậm chí trường Kỹ thuật Don Bosco ở Pattani do cha Gustav xây dựng đã hoàn thành từ năm 2013, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thể khai giảng vì không có học sinh.

Cho dù tình thế có gian nan và nguy hiểm đến mấy, các anh em Salêdiêng của chúng ta vẫn quyết bám trụ để phục vụ các linh hồn và rao giảng Tin mừng giữa các anh chị em Hồi giáo.

Xin hỗ trợ anh em chúng tôi trong lời cầu nguyện. Chúng tôi cũng tha thiết mời các thiện nguyện viên đến trợ giúp chúng tôi trong công việc mục vụ.

Bài viết của Cha Joseph Suksan, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today