RMG – “Nơi nào cần, tôi sẽ sẵn sàng đến đó”: Thầy Isaac Bladimir Aguilera Rebolledo, SDB chuẩn bị lên đường đến Cape Verde

(ANS – Rome) – Sinh năm 1989 tại Chile nhưng thuộc Tỉnh dòng Bắc Argentina, Thầy Isaac Bladimir Aguilera Rebolledo, một Sư huynh trẻ tuổi, là một trong những thành viên của Đoàn Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 157 hiện đang tham gia Khoá học Corso Germoglio. Trước ngày lên đường đến điểm truyền giáo mới tại Cape Verde (Cabo Verde), Thầy đã dành chút thời gian chia sẻ với hãng tin ANS về hành trình ơn gọi của mình.

Thầy có thể chia sẻ đôi chút về bản thân và hành trình ơn gọi trong Tu hội không?

Tôi là người Chile. Tôi bắt đầu chương trình đào luyện tại quê nhà trong khoảng một năm rưỡi, từ giai đoạn Đệ tử đến Tiền tập viện. Sau đó, tôi chuyển sang Argentina để bước vào Tập viện và hoàn tất toàn bộ chương trình đào luyện tại Tỉnh dòng Bắc Argentina.

Đã có một thời gian tôi rời Tu hội, nhưng qua quá trình đồng hành thiêng liêng, tôi được mời gọi trở lại. Tôi tiếp tục quá trình đào luyện, hoàn thành giai đoạn Thực tập và những chặng đường sau đó tại Argentina.

Điều gì đã truyền cảm hứng để Thầy quyết định trở thành một nhà truyền giáo?

Tại Argentina, tôi sớm nhận ra rằng việc sống ở một quốc gia khác, với một nền văn hóa và lối sống khác không hề quá khó khăn. Tôi cảm thấy đó không phải là trở ngại, mà trái lại, là một cơ hội. Trong thời gian ở Tập viện, ý nghĩ này càng trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu, các tập sinh Chile chúng tôi dự định học tại Argentina một năm rồi trở về nước. Tuy nhiên, vào năm 2014, Tiền tập viện ở Chile đóng cửa, nên tôi tiếp tục chương trình cùng các anh em từ Paraguay, Uruguay và Bắc Argentina. Khi Cha Giám tỉnh thông báo chúng tôi sẽ ở lại Argentina thêm ba năm nữa, tôi coi đó như một sự xác nhận từ Chúa. Tôi nghĩ: Có lẽ đây chính là con đường của mình – một lối sống rộng mở với những chuyến đi và sự khám phá.

Chiều kích truyền giáo nảy nở tự nhiên từ trải nghiệm này. Tôi nhận thấy nếu việc sống ở nước ngoài không khó khăn với mình, tôi hoàn toàn có thể nghĩ đến việc dấn thân truyền giáo. Trong quyết định này, tôi đã nhận được sự nâng đỡ rất lớn từ các anh em hội viên.

Kinh nghiệm truyền giáo của Tỉnh dòng có ảnh hưởng đến Thầy như thế nào?

Tỉnh dòng Bắc Argentina có một bề dày lịch sử truyền giáo rất hào hùng với nhiều hội viên đã lên đường. Khi bắt đầu quan tâm đến ơn gọi này, tôi đã trò chuyện với các anh em trong Tỉnh dòng và được nghe những câu chuyện về các vị Salêdiêng đã dấn thân, thậm chí đến tận châu Phi. Tỉnh dòng của tôi luôn đồng hành và giúp đỡ các hội viên trong quá trình biện phân trước khi lên đường. Điều đó đã để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc.

Quá trình biện phân ơn gọi truyền giáo của tôi đã bắt đầu từ khoảng chín năm trước. Khi viết thư xin đi truyền giáo gửi Cha Bề Trên Cả vào năm 2022, tôi không chọn một điểm đến cụ thể nào. Tôi đã thưa rằng: “Bất cứ nơi nào Bề trên sai đi. Nơi nào cần, tôi sẽ sẵn sàng đến đó.”

Khi nghĩ về những con người mình sẽ gặp gỡ, Thầy hy vọng sẽ xây dựng điều gì cùng họ?

Tôi muốn đến nơi đó và tìm hiểu thực tế từng bước một. Khi tự xây dựng một hình mẫu lý tưởng quá cụ thể, ta rất dễ hụt hẫng trước một thực tại hoàn toàn khác biệt. Ngược lại, tôi muốn giữ cho mình khả năng biết ngạc nhiên. Điều đó không có nghĩa là ra đi mà không có kỳ vọng nào, mà là đừng lý tưởng hóa mọi thứ quá mức. Tôi tin rằng, nếu ta giữ được khả năng biết ngạc nhiên, mọi điều ta gặp gỡ đều có thể trở thành một hồng ân.

Thầy muốn nhắn gửi thông điệp gì trước lúc lên đường?

Điều tôi ấp ủ trong lòng là tôi có thể đến bất kỳ quốc gia nào, dù rào cản ngôn ngữ có khó khăn đến đâu. Trên hết, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình là một phần của sứ mạng Salêdiêng.

Với tôi, trở thành nhà truyền giáo đồng nghĩa với việc mang lấy tinh thần trách nhiệm. Chúng ta không chỉ thụ hưởng những gì đã lãnh nhận, mà còn phải gìn giữ, đổi mới, xây dựng và khi cần thiết, sẵn sàng bắt đầu lại. Nếu có nơi nào cần tôi – ở một nguyện xá, một trung tâm, một xưởng trường hay bất kỳ môi trường mục vụ nào – tôi đều muốn có mặt.

Tôi biết sẽ có những khó khăn phía trước, nhưng tôi tin rằng chính qua những thử thách đó, tôi sẽ càng cảm nhận rõ nét hơn sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì vậy, tôi đang bước đi với một tâm hồn bình an, để bản thân sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ đang chờ đợi.

Ban Truyền thông chuyển ngữ

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.