ĐẮK MIL – Ngày 25/06/2026 vừa qua, Cộng đoàn Don Bosco Đăk Mil đã tổ chức Hội trại Liên xứ với chủ đề “Thắp Sáng Tin Yêu”. Sự kiện mang đến một bầu không khí trẻ trung, sôi động, không chỉ tạo ra một sân chơi mùa hè lành mạnh mà còn là cơ hội quý báu để trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng sống cốt lõi, tinh thần sinh hoạt trại và khả năng làm việc nhóm.
Đồng hành và hiện diện trong ngày hội có Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phương – Trưởng Cộng đoàn, Cha Đaminh Trần Quang Hiền – Quản nhiệm Giáo xứ, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Chức Hội đồng Giáo xứ. Đặc biệt, hội trại quy tụ sự tham gia đông đủ của 170 trại sinh là các Dự trưởng và Đội trưởng đến từ các Giáo xứ, Giáo họ trong khu vực: Xuân Thành, Vinh An, Thanh Lâm và Xã Đoài.
Chương trình hội trại diễn ra phong phú với chuỗi hoạt động sôi nổi và liên tục. Bầu khí háo hức được khơi dậy từ sớm qua nghi thức Nhập trại. Ngay sau đó, các trại sinh bước vào những trò chơi vận động tập thể đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Năng lượng tích cực ấy tiếp tục được nối dài qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các trại sinh thể hiện và hành trình Trò chơi lớn đầy thử thách. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, các đội đã có cơ hội bộc lộ trọn vẹn nhiệt huyết tuổi trẻ, óc sáng tạo và tinh thần dấn thân đoàn kết.
Tâm điểm của ngày hội chính là Đêm lửa trại. Giữa không gian núi đồi tĩnh lặng, các bạn trẻ đã có những giây phút lắng đọng tâm hồn qua nghi thức Gọi lửa và Dẫn lửa vào tim. Ngọn lửa bùng cháy như lời mời gọi mỗi trại sinh hãy trở thành “ánh đuốc của Đức Kitô” – ngọn lửa không chỉ sưởi ấm chính mình mà còn sẵn sàng lan tỏa tình yêu thương đến những người xung quanh.
Trong giây phút đúc kết hội trại, Cha Quản nhiệm Đaminh đã ân cần nhắn gửi: “Các con đến đây không đơn thuần chỉ để vui chơi, mà còn là cơ hội để học hỏi, chia sẻ và trau dồi những kỹ năng, kiến thức thực tế bổ ích cho bản thân.” Đáp lại tình thương ấy, đại diện các trại sinh đã xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Thầy và Ban Tổ chức. Những lời tâm sự mộc mạc, chân thành cho thấy các em đã thực sự cảm nhận và tiếp thu trọn vẹn những giá trị nhân bản mà chương trình mang lại.
Hội trại khép lại bằng nghi thức Sai đi đầy linh thiêng. Trong vòng tay kết đoàn, tất cả cùng cất cao tiếng hát, hứa hẹn sẽ trở thành những chứng nhân sống động và những ngọn đuốc Tin Mừng rạng ngời trong chính gia đình, môi trường học tập và cuộc sống của mình.
Anh Khoa SDB
Visited 4 times, 4 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
