(ANS – Rôma) – Hội nghị duyệt xét và lập trình kế hoạch của cộng thể Salêdiêng “Thánh Tâm” đã được tổ chức vào hai ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2026, tại Trụ sở Trung ương Tu hội. Hai ngày làm việc của cộng thể, được tiến hành theo phương pháp đối thoại thiêng liêng, đã dành thời gian để nhìn lại năm 2025-2026 và đặt nền móng cho kế hoạch năm 2026-2027. Tham dự hội nghị còn có Cha Marek Chrzan, người vừa được Cha Bề Trên Cả bổ nhiệm làm Giám đốc cộng thể nhiệm kỳ ba năm 2026-2029. Một khoảnh khắc quan trọng của hội nghị là bài huấn từ của Cha Fabio Attard, Bề Trên Cả Tu hội Salêdiêng Don Bosco. Ngài đã chia sẻ với các anh em hội viên một bài suy niệm dựa trên lễ nhớ Thánh Biển Đức, được cử hành vào ngày 11 tháng 7, cũng đúng vào ngày Cha Bề Trên Cả ban huấn từ cho hội nghị.
“Tìm kiếm Thiên Chúa”: Bài học từ Thánh Biển Đức
Cha Attard mở đầu bài huấn từ bằng việc nhắc nhớ lại chân dung của Thánh Biển Đức thành Norcia và di sản mà những lựa chọn trong cuộc đời ngài đã để lại cho lục địa Châu Âu. Cha Bề Trên Cả chia sẻ, qua những lựa chọn đó, Thánh Biển Đức đã “xây dựng nên Châu Âu”. Ngài nhắc lại rằng vào thời kỳ đỉnh cao của sự phát triển đan tu Biển Đức, đã có khoảng 700 đan viện, đó là chưa kể đến kinh nghiệm của các đan tu phương Đông. Cốt lõi trong kinh nghiệm của Thánh Biển Đức, ngài nhấn mạnh, chính là quaerere Deum (tìm kiếm Thiên Chúa), và từ sự tìm kiếm đó nảy sinh sự tổng hòa giữa cầu nguyện và lao động.
Từ hình ảnh này, Cha Attard đã rút ra thông điệp đầu tiên cho đời sống thánh hiến, khi nhắc lại Khoản 21 của Hiến luật Salêdiêng về ân sủng hợp nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng thách đố thực sự của đời sống tu trì ngày nay không nằm quá nhiều ở “bên ngoài” mà là ở “bên trong”, ở tính chân thực nơi cá nhân mỗi người sống đời thánh hiến. Cha Bề Trên Cả cảnh báo về nguy cơ đời sống thánh hiến hoạt động tông đồ có thể bị “nhiễm khuẩn” quá mức bởi tinh thần thế gian, do đó làm đánh mất đi hương vị của mình. Ngài mời gọi mỗi cá nhân hãy trực tiếp tự vấn về cuộc tìm kiếm Chúa Kitô của chính bản thân. Ngài nói rõ, đây không phải là vấn đề của một thứ đạo đức học trừu tượng, mà là sự minh định triệt để về cội rễ của chính mình.
Cha Attard cũng thông báo rằng trong số phát hành tiếp theo của Tập san Tổng Lãnh Sự (Acts of the General Council), ngài sẽ công bố một Bức thư, được chắp bút dựa trên trình thuật Tin Mừng về lời tuyên xưng của Phêrô và lời quở trách của Chúa Giêsu (“Xatan, lui lại đàng sau Thầy”): đây là một bài suy niệm về chủ đề suy nghĩ theo cách của Thiên Chúa, điều vốn dĩ quyết định đến chứng tá của chúng ta.
Trụ sở Trung ương: Nơi “thắp sáng trí tưởng tượng” của Tu hội
Điểm thứ hai của bài trình bày liên quan đến ý nghĩa của việc sống trong cộng thể Trụ sở Trung ương, một ngôi nhà được mời gọi đồng hành cùng việc quản trị Tu hội. Cha Attard thúc giục các hội viên cần ý thức rằng những ai đến đây—các hội viên Salêdiêng đến thăm trong vài ngày, hoặc đơn giản là những ai nghe nói về nơi này—đều cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt. Ngài nói, đó không phải là vấn đề công trạng cá nhân—”chúng ta không như thế, bắt đầu từ chính tôi”—mà là tiếng gọi sống trong ngôi nhà này như một dấu chỉ có khả năng thông truyền tinh thần gia đình, một tinh thần phải tìm được sự thể hiện thuyết phục nhất ngay tại đây. Cha Bề Trên Cả nhắc lại, những cử chỉ nhỏ bé hằng ngày của sự đón tiếp và quan tâm không bao giờ được xem là điều hiển nhiên.
Học tập, thường huấn và lòng trung thành với cội nguồn
Cuối cùng, Cha Attard nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không được lơ là chuyện học tập và thường huấn: “Chúng ta ở đây không phải như những viên chức… chúng ta ở đây để quản trị và truyền cảm hứng”. Ngài thúc giục các thành viên của Ban Tổng Cố Vấn và các vị Trưởng ban không được tự hạ thấp mình thành những người chỉ cung cấp dịch vụ đơn thuần, mà phải coi trọng cam kết tri thức của mình. Trách nhiệm của các ngài là nuôi dưỡng căn tính Salêdiêng, với tư cách là những nhà giáo dục và mục tử, được mời gọi không ngừng cập nhật. Một ví dụ điển hình là tầm quan trọng của việc nắm bắt các giáo huấn của Giáo hội, chẳng hạn như Thông điệp mới nhất, Magnifica Humanitas, giúp kết nối chúng ta với các quyết định của Tu hội trong những năm sắp tới.
Kết thúc bài huấn từ, Cha Attard khuyến khích một tinh thần thanh thản và sự hòa hợp huynh đệ trong cộng thể, mời gọi anh em củng cố đời sống thiêng liêng chung và kinh nghiệm về tình huynh đệ như một dấu chỉ thuộc về thể chế của Trụ sở Trung ương. Hội nghị khép lại với việc cùng nhau đọc kinh Kính Mừng.
Ngay sau giờ cầu nguyện, Cha Attard đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Cha Francesco Marcoccio, vị Giám đốc mãn nhiệm, vì tất cả những gì ngài đã hoàn thành trong việc phục vụ cộng thể. Ngài lưu ý rằng sẽ có một cơ hội thích hợp hơn để bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của Cha Francesco trong một dịp mang tính cá nhân và chuyên biệt hơn. Ngài cũng hân hoan chào đón Cha Marek Chrzan, người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc mới của cộng thể cho nhiệm kỳ ba năm 2026-2029.
Được chia thành hai phiên thảo luận bàn tròn, Hội nghị Duyệt xét và Lập trình kế hoạch đã tạo cơ hội cho các anh em hội viên thảo luận về các lãnh vực khác nhau của đời sống cộng thể được chỉ ra trong Bản Quy luật—từ việc đối thoại với Thiên Chúa đến thường huấn, từ cộng đoàn huynh đệ đến sứ mệnh, cho đến việc quản trị tài sản cùng các cơ cấu linh hoạt và quản trị—nhằm hướng tới việc lập kế hoạch cho năm 2026-2027.
Ban truyền thông chuyển ngữ
Visited 6 times, 6 visit(s) today
