Đến với Á Thánh Phanxicô Trương Bửu Diệp và những buổi gặp gỡ thân tình

Sau khi tham dự kỳ tĩnh tâm mừng bổn mạng tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, ngày 6.5, anh chị em Cộng tác viên Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt tiếp tục hành trình về miền cực Nam Tổ quốc, đến Nhà thờ Tắc Sậy – nơi an nghỉ của Á Thánh Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp.

Hành hương về Tắc Sậy viếng mộ Á Thánh Trương Bửu Diệp

Khi đoàn đến nơi, cơn mưa đầu ngày bất chợt đổ xuống làm dịu đi cái nóng đặc trưng miền Tây Nam bộ. Dù là ngày thường nhưng từ rạng sáng, nhiều đoàn hành hương từ khắp nơi cũng đã quy tụ về Tắc Sậy để kính viếng và tham dự thánh lễ.

Lúc 5 giờ sáng, anh chị em CTV sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cùng cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ do cha Quản xứ Tắc Sậy chủ sự, đồng tế có cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa cùng cha khách.

Sau thánh lễ, đoàn Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt quây quần bên phần mộ Á Thánh Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một chứng nhân đức tin anh dũng. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, anh Điều phối đại diện đoàn dâng lên những tâm tình con thảo, xin Cha Thánh chuyển cầu cho từng thành viên, gia đình, giáo xứ và những người đang gặp đau khổ, bệnh tật hay thử thách trong cuộc sống.

Đối với nhiều người, Á Thánh Trương Bửu Diệp không chỉ là vị mục tử nhân lành mà còn là nơi nương tựa tinh thần của biết bao người nghèo khó, đau yếu, bất hạnh mà không phân biệt lương giáo. Những lời khấn nguyện đơn sơ được dâng lên trong niềm tín thác và hy vọng.

Sau giờ cầu nguyện, anh chị em tham quan khu trưng bày hình ảnh, hiện vật và tượng kính Á Thánh, tìm hiểu thêm về cuộc đời mục tử, hành trình đức tin và đời sống thánh thiện của cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp.

Thắt chặt tình thân ái Salêdiêng

Rời Tắc Sậy, lúc 8 giờ 30 đoàn tiếp tục đến Nhà thờ Tắc Vân. Đây là lần đầu tiên nhiều thành viên được ghé thăm cộng thể và giáo xứ Don Bosco nơi vùng đất cực Nam của Tổ quốc nên ai cũng háo hức và xúc động.

Dù thời tiết không thuận lợi, cha Gioan Kim Nguyễn Thanh Tùng, cha Giuse Đinh Thành Đạt, quý Hội đồng giáo xứ cùng anh chị em tìm hiểu ơn gọi CTV Salêdiêng vẫn dành cho đoàn sự đón tiếp chân tình và chu đáo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đậm tình gia đình, anh chị em hai nơi đã cùng giao lưu văn nghệ, thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây và tham quan cơ sở vật chất, đặc biệt là xưởng dạy sửa chữa ô tô Don Bosco Tắc Vân.

Qua chuyến thăm, đoàn hiểu thêm về đời sống của người dân vùng truyền giáo Cà Mau cũng như những công việc mục vụ, giáo dục mà quý cha và cộng thể Don Bosco Tắc Vân đang âm thầm thực hiện cho người dân địa phương, cách riêng là giới trẻ.

Chia tay Tắc Vân, đoàn tiếp tục hành trình đến Cần Thơ. Tại cộng đoàn Don Bosco Cần Thơ, anh chị em được cha Giuse Hoàng Đình Thụy – Trưởng cộng đoàn, cha FX Trần Quốc Tuấn cùng quý cha và các anh chị em tìm hiểu ơn gọi CTV ân cần đón tiếp.

Bữa cơm tối thân mật diễn ra trong bầu khí gia đình Salêdiêng đầm ấm. Các thành viên của Đà Lạt và Cần Thơ có dịp chia sẻ về công việc, đời sống đức tin và hành trình sống ơn gọi Cộng tác viên Salêdiêng giữa đời thường. Dù thời gian gặp gỡ không dài nhưng đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và sự gắn kết thân tình.

Buổi tối, anh chị em cùng dạo phố đêm, ra bến Ninh Kiều hóng mát bên dòng sông Hậu. Sáng hôm sau, đoàn được cha Phaolô Khoa hướng dẫn trải nghiệm Chợ nổi Cái Răng – nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Tây Nam bộ.

Lan tỏa tinh thần Don Bosco

Chuyến hành hương kéo dài 3 ngày của Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt đến với Đức Mẹ Núi Cúi, Tắc Sậy và các cộng đoàn Salêdiêng tại miền Tây đã mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho các thành viên tham dự.

Không chỉ là dịp hành hương, cầu nguyện, chuyến đi còn giúp những người con Don Bosco hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và cùng được khích lệ sống tinh thần yêu thương, phục vụ giới trẻ theo linh đạo Salêdiêng.

Anh chị em Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt cũng hy vọng trong một ngày gần nhất sẽ được đón tiếp quý cha và anh chị em CTV từ miền Tây đến thăm phố núi Đà Lạt, để tình gia đình Don Bosco tiếp tục được nối dài và lan tỏa./.

Bài, hình: Truyền thông TT Mẹ Phù Hộ Đà Lạt

Visited 6 times, 6 visit(s) today