(ANS – Roma) – Dọc theo phố Via Marsala ở Roma, gần Ga Termini và ngay phía trước Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu của dòng Salêdiêng tại Castro Pretorio, chặng đàng Thánh giá lần thứ ba dành cho những người vô gia cư đã diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026. Đức cha Phụ tá Giáo phận Roma, Michele di Tolve, người chủ sự buổi cử hành, đã tái khẳng định cam kết của Giáo hội đối với họ khi nhắc nhở rằng: “Đây là những người đang sống trên đường phố của chúng ta, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra họ trong trái tim mình”. Sự kiện có sự tham gia đông đảo của cộng đoàn giáo dục mục vụ Salêdiêng, những người đã tích cực thúc đẩy sáng kiến này.
Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô gặp gỡ bước đường của những người “vô hình”, xoa dịu những vết thương chưa lành của một nhóm người đang khao khát hy vọng. Năm nay, một lần nữa, những người vô gia cư trở thành tâm điểm của “Chặng Đàng Thánh Giá của những người vô hình”. Sự kiện do nhà lưu trú Caritas mang tên vị tiền bối Don Luigi di Liegro phối hợp tổ chức cùng Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Salêdiêng, với sự đồng hành của các tổ chức khác như bếp ăn tối Gioan Phaolô II – nơi cung cấp hàng trăm bữa ăn nóng sốt – và lán trại tại Porta San Lorenzo, nơi mở cửa trong Năm Thánh để cung cấp chỗ ngủ và bữa ăn cho nhiều người không cửa không nhà. Tất cả các tổ chức này đều tọa lạc gần Ga Termini, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự hiện diện của những người nam nữ đang phải đối mặt với nỗi cô đơn cùng cực, bấp bênh về kinh tế, di cư cưỡng bách và sự thờ ơ của xã hội.
Với chủ đề của năm thứ ba là “Chặng Đàng Thánh Giá, Con Đường Hòa Bình”, hành trình bắt đầu bằng Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm và kết thúc tại nhà lưu trú Caritas. Ngôi thánh đường chật kín người và đoàn rước với ít nhất 200 người tham gia dọc suốt tuyến đường đã khiến thời gian như lắng đọng trong giây lát. Những khuôn mặt của người vô gia cư, vốn thường bị phớt lờ, giờ đây trở nên hiện diện sống động.
Đức cha Di Tolve: “Thiên Chúa không từ bỏ một ai”
Trong bài giảng tại Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Giáo phận Roma nhấn mạnh rằng người vô gia cư không bao giờ bị Thiên Chúa lãng quên, khác hẳn với cách thế gian đối xử với họ. Ngài chia sẻ: “Cũng như Chúa Giêsu, Đấng đã bị khước từ dù hằng ở bên cạnh những người đau khổ, ngày nay chúng ta có bổn phận giúp đỡ anh chị em mình, làm cho họ cảm thấy được chào đón, bất chấp những bức tường và những hòn đá ném ra bởi những kẻ quay lưng lại”.
Đức cha Di Tolve hy vọng mọi người có thể bước theo con đường Tin Mừng, để những người vô hình trở thành anh chị em của tất cả và “tất cả chúng ta ngày càng trở thành Giáo hội của tình yêu Thiên Chúa”. Kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá tại nhà lưu trú Caritas, ngài suy tư về bước chân của các tín hữu theo dấu chân Chúa Kitô – Đấng luôn hướng về những người hèn mọn nhất. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, từ một công cụ của cái chết, thập giá đã trở thành dấu chỉ của hy vọng nhờ tình yêu trọn vẹn của Chúa Giêsu; và ngay cả trong sự ruồng bỏ hay đau khổ, Chúa Kitô vẫn tiếp tục đón nhận mà không phán xét.
Xúc cảm từ những người tham dự
“Trong những khoảnh khắc này, tôi nhận ra Chúa Kitô đang ở bên tôi và vẫn còn đó niềm hy vọng,” đó là chia sẻ của anh Pierluigi, 57 tuổi, một người đang lưu trú tại mái ấm. Với đôi mắt ngấn lệ, anh tâm sự rằng mình cảm thấy như đang được ở nhà khi bước đi trên con đường này. Anh kể: “Tôi có nhiều nỗi đau phía sau, lớn nhất là việc mất đi đứa con gái cách đây 20 năm. Nhưng giờ đây tôi có một giấc mơ mới từ Chặng Đàng Thánh Giá này: có thể ôm lấy gia đình mình và tìm lại sự bình an”.
Bên cạnh anh là Ahmed, một người Hồi giáo sống cùng mái ấm. Anh bày tỏ sự xúc động khi ở trong nhà thờ và nghe những lời của Đức cha Di Tolve: “Tôi đã ở trong nhà của Thiên Chúa, tôi có thể cảm nhận được điều đó, và ở đó tôi đã tìm thấy nhiều anh em”.
Đó là những câu chuyện về sự tuyệt vọng và ơn cứu chuộc, về sự vấp ngã và lòng kiên cường. Như Edomwonyi (đến từ Nigeria) và Paulo (đến từ Nam Mỹ), cả hai đều là người vô gia cư, họ tìm thấy “nơi trú ẩn và ánh sáng” nơi sự đoàn kết của Caritas. Họ nói rằng họ cảm thấy “sự gần gũi của thành phố qua buổi cử hành này”. Hay như một vị khách cao tuổi tại nhà lưu trú Di Liegro, dù bệnh tật vẫn cố gắng tham dự đến cùng vì tin rằng Chúa sẽ ban sức mạnh để ông vác thập giá, dù chỉ trong vài phút.
Một dấu chỉ hữu hình
Khi đoàn rước kết thúc, điều đọng lại không chỉ là ký ức về một buổi lễ, mà là dấu chỉ hữu hình của một cuộc gặp gỡ. Trên con phố thường ngày vốn đầy sự thờ ơ, trong một buổi tối, những người “vô hình” đã có một cái tên, một khuôn mặt và một câu chuyện chung.
Cha Javier Ortiz Rodriguez, SDB, Chánh xứ Vương cung Thánh đường Thánh Tâm, đã đúc kết ý nghĩa của buổi cử hành: Chặng Đàng Thánh Giá của những người vô hình “đã tìm cách mạc khải khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa đối với những người thiệt thòi nhất, đối với những con chiên bị thương tích và lạc lối mà Ngài đang đi tìm và đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu”.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
#DonBosco #Salesians #Roma #WayOfTheCross #Caritas #NguoiVoGiaCu #LongThuongXot #SDBVietnam #MuaChay2026
