“Người Bảo Gì, Các Con Hãy Làm Theo” – Hành Trình Tìm Lại Chính Mình Và Gặp Gỡ Thiên Chúa Của Giới Trẻ Cao Nguyên

BẢO LỘC – Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cao điểm Mùa Chay, hơn 1.000 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc và vùng phụ cận đã quy tụ về Trường Trung cấp nghề Tân Tiến (Don Bosco Tân Hà) để tham dự Ngày Tĩnh nguyện Giới trẻ 2026. Sự kiện mang chủ đề “Người bảo gì, các con hãy làm theo” (Ga 2,5), là lời mời gọi dấn thân và hoán cải đầy sức sống.

Khai mạc: “Khai tiệc” – Tiếng gọi giữa cơn khát của tâm hồn

Từ 14h30, không gian trường Tân Tiến đã bừng sáng bởi những sắc áo trắng, đỏ, xanh của 24 nhóm giới trẻ và các lưu xá. Mặc cho bầu trời có lúc chuyển mây, bầu khí vẫn vô cùng náo nhiệt với những bài cử điệu trẻ trung và tiếng kèn đồng vang dội từ ban nhạc học sinh Tân Tiến.

Đúng 15h30, Cha Giuse Trần Đức Liêm, Quản hạt Bảo Lộc, đã chính thức khai mạc ngày hội. [Ngài mượn hình ảnh sửa sang nhà thờ để mời gọi giới trẻ dám “đập phá” những cũ kỹ trong tâm hồn để xây dựng con người mới. Cha nhấn mạnh: “Tiệc cưới Ca-na có Đức Mẹ, và hôm nay Mẹ cũng đồng hành để giúp các bạn tìm thấy rượu ngon của niềm vui đích thực.”

Diễn tiến: “Chum nước thanh tẩy” – Lắng nghe và hồi tâm

Trọng tâm của buổi chiều là bài chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB về hành trình đức tin. Cha cảnh báo về những “căn bệnh” thời đại như hội chứng FOMO (sợ bị bỏ rơi) khiến người trẻ mải mê chạy theo các xu hướng ảo (hot trend) mà quên mất tiếng nói cá vị của Thiên Chúa. [Cha khẳng định: “Đức tin không phải là chạy theo số đông, mà là lắng nghe Chúa nói trong thâm tâm và dám bước đi một bước cùng Người.”

Tiếp nối là giờ hồi tâm đầy lắng đọng dưới sự dẫn dắt của Cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa. Giữa không gian tĩnh lặng của vườn thông, các bạn trẻ đã dành thời gian xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải tại các tòa giải tội dã chiến. Đây chính là giai đoạn “đổ đầy nước vào chum”, chuẩn bị cho phép lạ của lòng thương xót.

Cao điểm: “Tiệc thánh” – Nếm thử rượu ngon của Tình Yêu

Khi hoàng hôn buông xuống, sự kiện bước vào đỉnh cao với Thánh lễ do Đức cha Đa Minh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ tế. Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ về hình ảnh Lazarô được gọi ra khỏi mồ, nhắc nhở giới trẻ đừng để mình “chết” trong sự nguội lạnh hay vô định.

Khoảnh khắc thinh lặng sau bài giảng, khi hơn 1.000 bạn trẻ cùng hiệp thông, đã trở thành dấu chỉ thiêng liêng của sự hiện diện Thiên Chúa. Đức cha mời gọi các bạn trẻ trở thành những môn đệ thừa sai, biết “tháo khăn liệm” cho bạn bè mình khỏi những nghiện ngập, mặc cảm và tội lỗi.

Kết thúc: “Lên đường” – Ướp men cho đời

Sau thánh lễ, bầu khí trở nên ấm áp hơn với bữa tối huynh đệ và chương trình diễn nguyện, thi đấu Kahoot tìm hiểu về Mùa Chay. Đại diện giới trẻ đã dâng lời tri ân sâu sắc, khẳng định quyết tâm dành 10 phút mỗi ngày cho Lời Chúa và sống bác ái hơn.

Đức cha Đa Minh nhắn nhủ lời cuối trước khi ra về: “Nếu những bạn trẻ này không hát lên, sỏi đá sẽ hát thay. Cảm ơn các con đã đến và làm theo lời Mẹ Maria: Người bảo gì, các con hãy làm theo.”

LỜI TRI ÂN VÀ SUY TƯ

Ngày tĩnh nguyện khép lại nhưng hành trình của các bạn trẻ chỉ mới bắt đầu. Từ những chum nước đơn sơ của lòng thành, Chúa đã hóa thành rượu ngon của niềm hy vọng. Ước mong mỗi bạn trẻ Salêdiêng sẽ mang ngọn lửa này về giáo xứ, trở thành những người “ướp mặn cho đời” bằng chính đời sống thánh thiện và dấn thân của mình.

Bảo Lộc, ngày 21 tháng 03 năm 2026

Ban truyền thông Don Bosco

Hình ảnh: Truyền thông Giáo phận Đà Lạt

Visited 1 times, 4 visit(s) today