
Sau những ngày chuẩn bị, vào lúc 06h00 sáng Chúa Nhật, ngày 28/07/2024, Cha Chính xứ Gioan Baotixita Dương Hoài Đức, SDB đã chủ tế Thánh lễ mừng kỷ niệm sinh nhật lần 13 của Xứ đoàn TNTT Gioan Tiền Hô Quảng Nạp với sự hiện diện của quý Thầy, quý Ban Chấp hành, quý Huynh trưởng và các em thiếu nhi trong xứ đoàn cũng như các em thiếu nhi không thuộc giáo xứ lương cũng như giáo đã tham dự sinh hoạt trong suốt mùa hè vừa qua.
Khép lại Thánh lễ là nghi thức mừng sinh nhật xứ đoàn lần thứ 13. Hành trình 13 năm không phải là quá dài, nhưng là một nỗ lực từ một xứ đoàn thiếu nhi nhỏ bé ban đầu đang dần từng bước chuyển mình để bước vào tuổi dậy thì lớn khôn. Với những nỗ lực của quý cha, quý thầy trong cộng đoàn và các anh chị em huynh trưởng giáo lý viên, xứ đoàn đang từng bước đi vào nề nếp ổn định hơn.
Được biết, đây là trại hè truyền thống lần thứ 8 kể từ khi có cộng đoàn Salêdiêng hiện diện nơi đây. Chương trình được diễn ra xuyên suốt trong ngày từ sáng đến tối với nhiều hoạt động khác nhau. Sau khi ăn sáng là nghi thức nhập trại thật độc đáo với phần trượt cầu hấp dẫn nhiều bạn nhỏ. Liên tiếp là các trò chơi vận động khác nhau thể hiện tinh thần đoàn kết đồng đội. Khép lại những trò chơi là phần thi đua nấu cơm trưa với phần thực phẩm do Ban Tổ chức phát, còn việc chế biến là của các bạn trại sinh. Phần này muốn giúp các trại sinh phải tự thân vận động để nấu cho đội nhóm mình một bữa cơm ngon, nhưng điều thiết yếu là muốn các bạn phải tập làm quen với những công việc thường nhật trong gia đình. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi đôi chút, các trại sinh tiếp tục với việc thi đua giáo lý. Với những câu hỏi sinh động và dí dỏm, các thầy đã giúp các bạn nhớ thêm phần giáo lý.
Chương trình buổi chiều được tiếp tục với phần trò chơi lớn thật sinh động. Sau khi bữa ăn chiều kết thúc, các nhóm tiếp tục chuẩn bị cho các tiết mục trong đêm lửa trại. Thật ý nghĩa hơn nữa khi trong đêm lửa trại, các bạn nhỏ được quây quần để thỏa sức reo hò bên đống lửa được thắp sáng từ ngọn tháp nhà thờ.
Trước khi khép lại ngày trại, Cha Chính xứ giúp các bạn trẻ cầu nguyện tạ ơn Chúa sau một ngày thật đẹp đã trôi qua và ngài cũng có đôi lời huấn từ về ý nghĩa ngày trại và mời gọi mỗi bạn trẻ hãy tập xây cho mình những ước mơ nho nhỏ ban đầu, những ước mơ thật đẹp, thật ý nghĩa để KIẾN TẠO ƯỚC MƠ hôm nay cho bản thân mình, hầu đem lại HẠNH PHÚC cho đời mình trong tương lai.
Cuối ngày trại là tâm tình tri ân của đại diện xứ đoàn cám ơn quý cha, quý thầy trong cộng đoàn, đặc biệt các thầy giúp tông đồ mùa hè. Những tâm tình đơn sơ, chân thành được nói lên thật xúc động và trân quý biết bao, nhất là khi xứ đoàn cũng chia tay các thầy trở về lại trường sau hôm nay.
BTT. Quảng Nạp