Suy niệm Lời Chúa, Thứ Bảy, ngày 14.02.2026, Chúa Nhật tuần V thường niên, năm A

NGÔN SỨ CỦA SỰ CHIA SẺ VÀ LÒNG TRẮC ẨN

Suy niệm Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Thường Niên (14/02/2026)

Kính thưa cộng đoàn, hành trình của Chúa Giêsu vùng Thập Tỉnh những ngày qua không chỉ dừng lại ở việc chữa lành các giác quan, mà hôm nay, Ngài chạm đến một nhu cầu căn bản và thiết yếu nhất của con người: cơn đói. Trang Tin Mừng (Mc 8, 1-10) mở ra một khung cảnh vừa cảm động vừa đầy thách đố: hơn bốn ngàn người đã ở bên Chúa ba ngày và giờ đây họ không còn gì để ăn.

Sự kiện này dẫn chúng ta nhìn lại Bài đọc I (1V 12, 26-32; 13, 33-34) về sự sa ngã của vua Giê-rô-bô-am. Vì lo sợ mất quyền lực, vị vua này đã dựng nên những con bê vàng để dân chúng thờ lạy, thay vì để họ tìm kiếm Thiên Chúa thật. Nếu Giê-rô-bô-am đã dẫn dân vào con đường “đói khát” tâm linh vì sự ích kỷ, thì Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay lại hiện diện để lấp đầy cơn đói của dân bằng lòng trắc ẩn. Chúa không chỉ hiện diện như một vị vua uy quyền, mà như một vị mục tử biết đau với nỗi đau của bầy chiên. Đó là cốt lõi của Ngôn sứ của sự hiện diện chia sẻ.

TỪ “CHẠNH LÒNG THƯƠNG” ĐẾN “BÁNH HÓA NHIỀU”

Thánh Marcô ghi lại lời tự sự đầy xúc động của Chúa Giêsu: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn”. Động từ “chạnh lòng thương” (splagchnizomai) diễn tả một sự xúc động đau thắt từ tận can trường. Chúa Giêsu không nhìn đám đông như một con số, mà nhìn họ như những con người có thân xác, có mệt mỏi và có nhu cầu thực tế.

Người ngôn sứ của sự hiện diện không đứng trên cao để giảng đạo, nhưng bước xuống để cùng đói với dân. Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều không phải từ hư vô, nhưng từ “bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ” của các môn đệ. Ngài muốn dạy rằng: sự hiện diện cứu độ của Ngài luôn cần đến sự cộng tác nhỏ bé nhưng chân thành của con người. Sự sẻ chia chính là phép lạ lớn lao nhất.

SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU: NGÔN SỨ CỦA SỰ LIÊN ĐỚI

Trong mạch tư tưởng về “Ngôn sứ của sự hiện diện”, phép lạ hóa bánh lần thứ hai này mời gọi chúng ta đào sâu:

  1. Hiện diện là “ở lại” cùng nhau: Đám đông đã ở với Chúa ba ngày. Sự hiện diện bền bỉ của họ gặp gỡ sự hiện diện trắc ẩn của Chúa. Người ngôn sứ hôm nay cũng được gọi để “ở lại” với thế giới, không chỉ trong những lúc thuận lợi, mà cả khi “lương thực” niềm tin và hy vọng dường như đã cạn kiệt.
  2. Sức mạnh của sự sẻ chia: Vua Giê-rô-bô-am trong Bài đọc I đã giữ chặt quyền lực cho riêng mình và gây nên tội ác. Ngược lại, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đem ra những gì họ có. Người ngôn sứ của sự hiện diện là người biết mở bàn tay ra. Theo tinh thần Thư Bộ Tu sĩ năm 2026, “sự hiện diện sáng tạo” chính là việc chúng ta biết dùng những nguồn lực ít ỏi của mình để tạo nên sự thay đổi cho cuộc sống của người khác.
  3. Bánh ban sự sống: Phép lạ bánh hóa nhiều là hình ảnh tiên báo về Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu hiện diện để trở nên “Bánh” cho thế gian. Đây là đỉnh cao của ơn gọi ngôn sứ: hiến tế chính mình để người khác được sống.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: NGÔN SỨ CỦA SỰ HIỆP THÔNG

Hôm nay Giáo hội kính nhớ hai Thánh Sê-ri-lô và Mê-tô-đi-ô, những quan thầy của Châu Âu. Các ngài là những ngôn sứ vĩ đại đã đem Tin Mừng đến cho các dân tộc bằng cách hiện diện, học ngôn ngữ, và “bẻ bánh” Lời Chúa cho họ một cách gần gũi nhất.

Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc nhở: “Lòng trắc ẩn không phải là sự thương hại, mà là cùng chịu khổ với người khác”. Thư của Bộ Tu sĩ cũng nhấn mạnh: “Ở lại trong tình yêu và không bỏ rơi con người”. Phép lạ hóa bánh hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho việc Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi dân Người khi họ đói khát dọc đường.

HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Nhạy bén trước “cơn đói” của anh em: Cơn đói hôm nay có thể không chỉ là cơm bánh, mà là cơn đói được lắng nghe, được thấu hiểu, được tôn trọng. Bạn có “chạnh lòng thương” khi thấy một người anh em đang mệt mỏi dọc đường đời không?
  2. Dâng hiến “bảy chiếc bánh” của bạn: Đừng đợi đến khi thật giàu có hay tài giỏi mới giúp người khác. Hãy bắt đầu sẻ chia từ những gì nhỏ bé nhất bạn đang có: một lời khen ngợi, một chút thời gian, hoặc một sự giúp đỡ cụ thể. Chúa sẽ làm cho những điều nhỏ bé đó hóa nên vĩ đại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không để đám đông ra về bụng đói vì Chúa biết họ sẽ xỉu dọc đường. Xin ban cho chúng con trái tim biết “chạnh lòng thương” như Chúa, để chúng con không vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Xin biến chúng con thành những ngôn sứ của sự hiện diện sẻ chia, luôn biết đem những gì mình có để cộng tác với Chúa, hầu mang lại bánh trường sinh và niềm hy vọng cho một thế giới đang đói khát tình thương. Amen.

Visited 7 times, 7 visit(s) today