Kính thưa cộng đoàn, sau những cuộc tranh luận căng thẳng với nhóm Pharisêu, Chúa Giêsu đã lui về phía biển Hồ. Thế nhưng, sức hút từ lòng thương xót của Người lớn mạnh đến nỗi đám đông từ khắp mọi miền đã tuôn đến với Người. Họ đến không phải vì một tò mò nhất thời, mà vì họ khao khát được chạm đến nguồn sống, được chữa lành những vết thương thể xác và tâm hồn. Hình ảnh Chúa Giêsu đứng giữa đám đông khốn khổ hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng: Chúa không bao giờ khước từ một tâm hồn thành tâm tìm kiếm Người. Lời Chúa mời gọi chúng ta không chỉ đến để được chữa lành, mà còn để trở thành những cánh tay nối dài mang tình yêu Chúa đến cho thế giới.
1. LỜI CHÚA: Mc 3, 7-12
“Đức Giêsu cùng với các môn đệ lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Đoàn người đông đảo từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ miền Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, nghe biết những việc Người làm, cũng lũ lượt đến với Người… Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh tật đều bao quanh Người để được sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Người, thì phủ phục dưới chân Người và kêu lên: ‘Ông là Con Thiên Chúa!’ Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ Người là ai.”
Tóm tắt: Đám đông từ khắp nơi tuôn đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Quyền năng của Người khiến các thần ô uế phải khiếp sợ và tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa.
2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Bối cảnh của đoạn Tin Mừng cho thấy một sự tương phản thú vị: Trong khi những người lãnh đạo tôn giáo tìm cách tiêu diệt Chúa Giêsu (bài Tin Mừng hôm qua), thì dân chúng nghèo khổ lại khao khát Người. Những địa danh được liệt kê (Tia, Xiđôn, Iđumê…) cho thấy danh tiếng của Người đã vượt ra ngoài biên giới đất Do Thái, chạm đến cả dân ngoại.
Sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu mạnh mẽ đến nỗi người ta chỉ cần “sờ vào Người”. Đây là một cử chỉ đức tin đơn sơ nhưng mãnh liệt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại cấm các thần ô uế tiết lộ danh tính của Người. Đây là “bí mật Thiên Sai”: Chúa muốn người ta nhận biết Người qua hành trình thập giá và tình yêu tự hiến, chứ không phải qua những phép lạ vang dội hay sự tung hô của ma quỷ. Người là Đấng Thiên Sai phục vụ, không phải Đấng Thiên Sai quyền thế theo kiểu thế gian.
3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7)
Bài đọc I phác họa một thực trạng đau lòng của lòng người: Sự ghen tị của vua Sa-u-lô đối với Đavít. Sau chiến thắng Gôliát, Đavít được dân chúng ca tụng, và chính điều này đã khơi dậy con quái vật ghen tương trong lòng nhà vua. Sa-u-lô tìm cách giết Đavít, nhưng con trai ông là Gionathan lại dùng tình bạn chân thành để bảo vệ và hòa giải.
Sự liên kết ở đây là:
- Sự ghen tị của Sa-u-lô cũng giống như sự ghen tị của người Pharisêu đối với Chúa Giêsu khi thấy dân chúng đi theo Người. Ghen tị làm mù quáng tâm hồn, biến đồng bào thành kẻ thù.
- Tình bạn của Gionathan phản chiếu lòng nhân hậu của Chúa Giêsu: luôn tìm cách bảo vệ sự sống và xây dựng lại các tương quan đã đổ vỡ.
- Chúa Giêsu, “Đavít mới”, cũng bị ghen ghét vì làm điều thiện, nhưng Người vẫn không ngừng chữa lành và cứu độ.
4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Cơn đói khát Thiên Chúa
Đám đông lũ lượt kéo đến cho thấy con người mọi thời đại luôn có một khoảng trống trong lòng mà chỉ Thiên Chúa mới lấp đầy được. Những bệnh tật thể xác chỉ là dấu chỉ cho những thương tổn sâu xa hơn trong tâm hồn. Chúng ta có đang cảm thấy khao khát được “sờ” vào Chúa qua các Bí tích và Lời Chúa mỗi ngày không?
- Sự im lặng đầy quyền năng
Chúa Giêsu không tìm kiếm vinh quang từ miệng lưỡi thế gian hay từ sự tuyên xưng của ma quỷ. Người dạy chúng ta bài học về sự khiêm tốn khi làm điều thiện. Làm việc tốt không phải để được nổi tiếng, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa. Đôi khi, sự thinh lặng làm việc lại có sức thuyết phục hơn ngàn lời nói phô trương.
- Vượt qua sự ghen tị để hiệp hành
Từ thái độ của vua Sa-u-lô, chúng ta nhận ra ghen tị là liều thuốc độc giết chết cộng đoàn. Thay vì chung vui với thành công của anh em, người ta lại tìm cách tiêu diệt. Chúa mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của Gionathan: biết trân trọng cái tài, cái đức của người khác và trở thành cầu nối cho sự hòa bình.
5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Hội Thánh luôn được mời gọi là một “bệnh viện dã chiến” – nơi mọi người có thể tìm đến để được băng bó vết thương. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh:
“Giáo hội phải là nơi mà mọi người cảm thấy được chào đón, yêu thương, tha thứ và khích lệ để sống theo đời sống tốt lành của Tin Mừng… Đừng bao giờ đóng cửa trước những người đang khao khát tìm Chúa.”
Giống như chiếc thuyền mà các môn đệ chuẩn bị sẵn cho Chúa Giêsu để Người khỏi bị đám đông lấn ép, mỗi Kitô hữu cũng phải trở thành những “công cụ” trung gian, giúp người khác tiếp cận với Chúa một cách dễ dàng hơn thay vì ngăn cản họ bằng sự đạo đức giả hay thái độ loại trừ.
6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Chạm vào Chúa bằng đức tin: Hôm nay, khi rước lễ hoặc viếng Thánh Thể, hãy xin Chúa cho con được “sờ” vào gấu áo của Người với niềm tin rằng Người sẽ chữa lành những lo âu, ghen tị và nóng nảy trong con.
- Trở thành cầu nối: Hãy học tập Gionathan, nói tốt cho một người đang bị kẻ khác nói xấu hoặc bị ghét bỏ. Hãy dập tắt ngọn lửa ghen tị trong môi trường làm việc hoặc gia đình bằng lời khen ngợi chân thành đối với thành công của người khác.
KẾT LUẬN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn mạch sự sống và là niềm hy vọng của những tâm hồn khốn khổ. Xin cho chúng con biết lũ lượt kéo đến với Chúa mỗi ngày qua lời cầu nguyện, để được Chúa chữa lành và bổ sức. Xin cũng dạy chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm nhường của Chúa, để khi làm điều thiện, chúng con chỉ mong muốn vinh danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho anh chị em mình. Amen.
