Suy Niệm Lời Chúa – Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01/2026): Mẹ Thiên Chúa Và Hành Trình “Giải Giới Tâm Hồn” Để Kiến Tạo Hòa Bình

Suy Niệm Lời Chúa 
Chủ Đề: Mẹ Thiên Chúa Và Hành Trình “Giải Giới Tâm Hồn” Để Kiến Tạo Hòa Bình

Kính thưa cộng đoàn,

Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng bước qua ngưỡng cửa năm mới 2026, chúng ta quy tụ về đây không chỉ để mừng một năm mới theo lịch trần thế, mà để chiêm ngắm một mầu nhiệm đức tin khởi đầu cho mọi mầu nhiệm: Thiên Chúa có một người Mẹ.

Hôm nay, Giáo hội long trọng tôn vinh Đức Maria với tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa”. Đây không hẳn là một tuyên tín thần học xa vời, nhưng là một sứ điệp dịu dàng về sự hiện diện: Thiên Chúa đã không chọn đến thế gian như một vị thần uy nghi, mà chọn đi vào trần gian qua cung lòng ấm áp của một người mẹ, qua hơi thở của một gia đình. Ngài muốn nói rằng: Ngài ở cùng chúng ta, “Emmanuel”, trong từng nhịp đập thăng trầm của phận người.

Ngày đầu năm cũng là ngày chúng ta cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới lần thứ 59. Giữa một thế giới còn quá nhiều biến động và đổ vỡ, Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta con đường tìm lại bình an đích thực.

Từ hang đá Bêlem đến cung lòng người mẹ

Trang Tin Mừng thánh Luca đưa chúng ta trở lại khung cảnh nghèo hèn nhưng rực rỡ ánh sáng tại Bêlem. Ở đó, các mục tử – những con người bé mọn nhất xã hội – đã vội vã lên đường. Và họ gặp gì? Không phải ngai vàng, chẳng phải quyền lực, mà là “Maria, Giuse và Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”.

Bức tranh ấy dạy chúng ta bài học vỡ lòng về hòa bình: Bình an của Thiên Chúa khởi đi từ sự khiêm hạ và khó nghèo. Đứng trước mầu nhiệm lớn lao ấy, thái độ của Mẹ Maria thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Tin Mừng thuật lại: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi ngẫm lại trong lòng”. Mẹ không hiểu hết ngay tức khắc những gì đang diễn ra, nhưng Mẹ không hoang mang hay than trách. Mẹ chọn đón nhận bằng niềm tin phó thác, gom nhặt những biến cố bên ngoài để dệt thành lời cầu nguyện bên trong.

Sự bình an sâu thẳm nơi tâm hồn Mẹ chính là lời đáp trọn vẹn cho lời chúc lành cổ xưa trong sách Dân Số mà chúng ta nghe trong Bài đọc I: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. Và lời chúc ấy đã hóa thành hiện thực, như thánh Phaolô khẳng định trong Bài đọc II: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà”. Nhờ đó, chúng ta không còn là nô lệ của sợ hãi hay hận thù, mà được diễm phúc gọi Chúa là Cha (Abba), và gọi nhau là anh em. Chính căn tính “làm con” và “làm anh em” này là nền tảng vững chãi nhất để xây đắp hòa bình: bởi đã là anh em, ta đâu còn lý do gì để loại trừ nhau?

Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta cùng dừng lại ở ba điểm suy tư để mang về làm hành trang cho năm mới:

  1. Đức Maria – Mẹ của niềm Hy vọng và Hòa bình

Tước hiệu “Theotokos” – Mẹ Thiên Chúa – là lời khẳng định mạnh mẽ về sự hiệp thông tuyệt đối giữa Trời và Đất. Khi Thiên Chúa chọn cung lòng một người nữ để nhập thể, Ngài đã thánh hóa mọi cung lòng, mọi gia đình và mọi mầm sống. Điều này thắp lên một niềm hy vọng mãnh liệt: Không có hoàn cảnh nào, dù tăm tối hay tầm thường đến đâu, mà Chúa không thể hiện diện.

Đặc biệt với các gia đình trẻ, sứ điệp hôm nay là một lời mời gọi tha thiết: Hãy trở nên những “nhà tạm sống động”. Như Mẹ Maria đã cưu mang Ngôi Lời, mỗi cặp vợ chồng hãy cưu mang sự bình an của Chúa trong chính cuộc hôn nhân của mình. Hãy biến ngôi nhà của chúng ta thành nơi chốn mà bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy được sưởi ấm bởi ngọn lửa của niềm hy vọng.

  1. Chiêm ngắm để hành động: Sức mạnh của sự “ghi nhớ và suy niệm”

Giữa thời đại kỹ thuật số ồn ào và vội vã hôm nay, thái độ của Mẹ Maria trở thành bí quyết để giữ vững đức tin. Mẹ đã “ghi nhớ và suy đi ngẫm lại”.

Đó là bài học về sự nội tâm hóa các biến cố. Trong đời sống gia đình, sẽ có lúc chúng ta không hiểu ngay được thánh ý Chúa qua những khó khăn, thử thách. Thay vì phản ứng tức thời bằng sự bực dọc hay than vãn, hãy học nơi Mẹ sự kiên nhẫn dừng lại, lắng đọng tâm hồn để “đọc” ra ý Chúa.

Chỉ khi biết chiêm ngắm, hành động của chúng ta mới có chiều sâu. Người trẻ ngày nay rất năng động, nhưng nếu thiếu sự thinh lặng nội tâm, những hoạt động ấy dễ trở nên hời hợt. Như Mẹ, chúng ta cần nạp lấy năng lượng từ sự cầu nguyện, để rồi mới có thể “vội vã” lên đường phục vụ với một trái tim nhiệt thành và bền bỉ.

  1. Hòa bình là món quà và trách nhiệm: Lời mời gọi “Giải giới tâm hồn”

Điểm suy tư cuối cùng gắn liền với Danh Thánh “Giêsu” – nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Hòa bình là ơn ban từ Trời, được ấn ký bằng máu của Con Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của những toan tính chính trị đơn thuần.

Nhưng để đón nhận món quà ấy, chúng ta có một trách nhiệm khẩn thiết mà Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh trong sứ điệp Ngày Hòa Bình năm nay: đó là “Giải giới tâm hồn”.

Đây là một lời mời gọi đầy thách thức nhưng rất thực tế. Hòa bình sẽ không thể ngự trị trong gia đình hay cộng đoàn nếu mỗi người vẫn còn lăm le trong tay những “thứ vũ khí” vô hình: đó là cái tôi ích kỷ, là những định kiến khắt khe, hay sự dửng dưng lạnh lùng trước nỗi đau của người bên cạnh.

“Giải giới” có nghĩa là can đảm buông bỏ nhu cầu muốn thống trị, muốn thắng thua, để thay bằng sự bao dung và phục vụ. Hòa bình bắt đầu ngay từ khoảnh khắc ta chấp nhận “hạ vũ khí” là cái tôi của mình xuống để nâng người bạn đời, nâng người anh em mình lên. Hãy học cái nhìn của Mẹ: nhìn người khác không phải như đối thủ, mà như một người anh em cùng một Cha, để từ đó biết tôn trọng và yêu thương.

Kính thưa cộng đoàn,

Để sống Lời Chúa trong năm mới 2026 này, chúng ta đừng chỉ dừng lại ở những lời chúc tụng suông. Hãy cụ thể hóa bằng hai hành động nhỏ: Một là tập sống những giây phút thinh lặng để nhận diện những “vũ khí” hận thù hay ích kỷ đang ẩn nấp trong lòng mình. Hai là, hãy can đảm thực hiện những cử chỉ hòa giải, dù là nhỏ bé nhất, ngay trong chính gia đình mình.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Hòa Bình, xin dạy chúng con biết “giải giới tâm hồn” như Mẹ, để mỗi ngày trong năm mới này, chúng con thực sự trở thành những khí cụ bình an của Chúa đem đến cho mọi người. Amen.

 

Visited 16 times, 16 visit(s) today