EAO (Châu Đại Dương) – Lời kêu gọi cho Châu Đại Dương: “Hãy đến giúp chúng tôi!”

 
(ANS) – Việc tuyên thánh cho vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea, Thánh Phêrô ToRot, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới đến Châu Đại Dương. Trong Tông huấn hậu thượng hội đồng Ecclesia in Oceania (Giáo hội tại Châu Đại Dương), Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả Châu Đại Dương như một bức tranh khảm gồm các dân tộc đa dạng, các nền văn hóa sôi nổi, các giá trị truyền thống và những kỳ quan của tạo hóa. Nhờ các nhà truyền giáo, các dân tộc Châu Đại Dương đã đón nhận và trân quý hồng ân đức tin, đồng thời trung thành thông truyền hồng ân ấy cho các thế hệ mới. Thánh Gioan Phaolô II chỉ ra rằng, ngày nay, Chúa Giêsu Kitô muốn gặp gỡ các dân tộc Châu Đại Dương bằng những cách thức mới, kêu gọi họ sống đức tin sâu sắc hơn và đời sống phong phú hơn trong Người (EO, số 1, 6).
 
Chính Don Bosco đã mơ về Châu Đại Dương trong giấc mơ truyền giáo của ngài vào ngày 2 tháng 7 năm 1885: “… một số hòn đảo tập hợp lại với nhau, cư dân ở đó có tính khí và diện mạo khác nhau. Có một đám đông trẻ em sống ở đó đang cố gắng đến với chúng ta, nhưng không thể vì khoảng cách và vùng nước ngăn cách chúng với chúng ta. Tuy nhiên, chúng đã đưa tay về phía Don Bosco và các Salêdiêng mà nói: ‘Hãy đến giúp chúng tôi! Tại sao các ngài không hoàn thành những gì cha ông của các ngài đã bắt đầu?’” (BM XVII, trang 594-596).
Biên bản Tổng Tu nghị 29 (GC29) ghi nhận lời kêu gọi phát triển sự hiện diện của chúng ta tại Châu Đại Dương: “Nhân dịp kỷ niệm 150 năm chuyến thừa sai đầu tiên, chuyến viếng thăm Sampierdarena, Genoa, và ký ức về cuộc ra đi của những anh em tiên khởi đến Argentina đã làm sống lại trong chúng ta ý thức rằng đặc sủng của Don Bosco là một món quà cho toàn thể Giáo hội và cho mọi nền văn hóa. Lời kêu gọi phát triển hơn nữa sự hiện diện truyền giáo của chúng ta tại Châu Đại Dương đã vang lên trong tinh thần này” (GC29, số 2).
 
Biên bản Tổng Tu nghị 29 (Số 55, Thứ Năm, 03/04/2025) ghi rõ:
“Phần can thiệp của Cha Alfred Maravilla (RMG – Ban Tổng Cố vấn), được tổ chức trong phiên họp bất thường của hội đồng vào chiều hôm qua, ngày 2 tháng 4 năm 2025, được báo cáo như sau:
 
“Trong bối cảnh hậu Công đồng, khi chúng ta đang trải qua tình trạng ‘chảy máu’ (suy giảm) ơn gọi, và không chỉ có thế, Cha Viganò đã có trực giác xem xét sự can thiệp của Cha Jacques Ntamitalizo trong Tổng Tu nghị 21 và khởi động ‘Dự án Châu Phi’ vào năm 1980. Nhờ sự sẵn lòng của rất nhiều anh em từ khắp mọi miền của Tu hội, dù còn bất toàn như tất cả chúng ta, được sai đi làm nhà truyền giáo, ngày nay chúng ta có hai miền đang phát triển và sống động tại Châu Phi, và đã gửi các nhà truyền giáo đến tất cả các miền khác.
 
“Trong sứ vụ của tôi tại Ban Truyền giáo trong 5 năm qua, và đặc biệt trong Tổng Tu nghị này, tôi cảm thấy vang vọng mạnh mẽ trong tim mình giấc mơ truyền giáo thứ tư của Don Bosco vào ngày 2 tháng 7 năm 1885, khi ngài nhìn thấy các hòn đảo Châu Đại Dương với rất nhiều người trẻ đang kêu lên với ngài: ‘Hãy đến giúp chúng tôi!’ (BM XVII, 596).
 
“Các hòn đảo của Châu Đại Dương và Thái Bình Dương là mảnh đất màu mỡ cho đặc sủng Salêdiêng và cho việc loan báo Chúa Giêsu Kitô. Xin Tu hội chúng ta ngày nay đừng làm ngơ trước tiếng kêu khóc của những người trẻ ở các hòn đảo này.
 
“Mặc dù một số Tỉnh dòng đang trải qua sự sụt giảm về số lượng anh em và thiếu hụt ơn gọi, chúng ta hãy vượt qua ‘sự mệt mỏi đức tin’, ‘cảm giác đã quá đủ với Kitô giáo’ vốn rất dễ nhận thấy và phổ biến nơi chúng ta (Đức Bênêđictô XVI, ngày 22 tháng 12 năm 2011) bằng sự can đảm truyền giáo của Đấng Sáng lập.
“Vì vậy, tôi khiêm tốn kêu gọi Tổng Tu nghị này và Bề Trên Cả: Chúng ta hãy tăng cường sự hiện diện của Salêdiêng tại Châu Đại Dương.
“Tôi tin rằng Lễ kỷ niệm 150 năm chuyến thừa sai đầu tiên là thời điểm thích hợp để khởi động ‘Dự án Châu Đại Dương’ cho toàn thể Tu hội.
“Tôi xin kết thúc bằng lời tiên tri của Don Bosco trong giấc mơ của ngài về Châu Đại Dương, nói về các Salêdiêng sẽ làm việc ở đó: ‘Những nỗ lực của họ sẽ sinh hoa kết quả, vì bàn tay Chúa sẽ hằng ở với họ, nếu họ không quên những ân huệ của Người!’ (BM XVII, 596)”
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
Visited 5 times, 1 visit(s) today