(ANS – Sacrofano) – Đại hội Thế giới lần thứ VI của Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng đã chính thức khai mạc vào sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026, tại Sacrofano với Thánh lễ do Cha Bề Trên Cả Tu hội Salêdiêng Don Bosco, Cha Fabio Attard, chủ sự.
Chương trình Đại hội hứa hẹn sẽ mang đến những hoạt động phong phú và đa dạng. Dựa trên hành trình đã qua, Đại hội hướng Hiệp hội tới một tương lai đang chờ đón. Hành trình này cũng chính là tâm điểm của ngày làm việc đầu tiên. Qua bài chia sẻ của Cha Attard, quá khứ, hiện tại và tương lai của Hiệp hội được liên kết trong một dòng chảy liên tục, giúp các Cộng tác viên Salêdiêng ngày nay tiếp tục trở thành nắm men giữa lòng xã hội đúng như lòng Don Bosco hằng mong ước.
Giống như một chiếc bánh được ủ men phồng lên mang lại bầu khí lễ hội, hội trường tràn ngập những ngôn ngữ, tiếng cười, những cái ôm và lời chào hỏi, gợi nhắc cho mọi người về niềm vui khi được quây quần như một Gia đình. Cho dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng việc cùng thuộc về một Gia đình đã được thể hiện cách rõ nét qua ánh mắt, khuôn mặt và nụ cười của những người đang cùng chia sẻ một sứ mệnh tại khắp các vùng miền trên thế giới.
Bầu khí lễ hội bắt đầu ngay lập tức và kéo dài đến tận sân khấu với cuộc rước cờ từ khắp các châu lục, cho thấy Giấc mơ của Don Bosco đã trở nên vĩ đại biết chừng nào. Ngay sau đó, niềm vui nhường chỗ cho sự thinh lặng, những ánh mắt chăm chú và đôi tai lắng nghe những lời của Cha Attard. Ngài mời gọi mỗi người nhớ lại ơn gọi cá nhân của mình khi trở thành một phần của Gia đình Salêdiêng. Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh rằng ngay từ ban đầu, các Cộng tác viên Salêdiêng đã được hình thành để trở thành nắm men trong Giáo hội và xã hội, và sự hiện diện của họ phải được hiểu trong một cộng đoàn rộng lớn, hiệp nhất bởi cùng một mục tiêu là “cứu rỗi giới trẻ”. Chính “ơn cứu rỗi giới trẻ” này trở thành tiêu chuẩn cho sự sung mãn của cộng đoàn, một cộng đoàn chỉ có thể sinh hoa trái nếu thực sự có khả năng giúp người trẻ biết sống và nuôi dưỡng niềm hy vọng.
Từ đó, ngài phác thảo bài suy niệm của mình xoay quanh ba điểm căn bản:
- Kế hoạch nguyên thủy mà Chúa Thánh Thần đã truyền cảm hứng nơi Don Bosco;
- Những nét đặc trưng cốt yếu của một Cộng tác viên Salêdiêng;
- Hình ảnh Kinh Thánh về tiệc cưới Cana như một lăng kính để diễn giải bốn động từ: nhìn, lắng nghe, chọn lựa và hành động, như những thái độ cụ thể của nắm men Salêdiêng được mời gọi sinh hoa trái trong ngày hôm nay.
Đây chính là lúc tính trần thế (vai trò giáo dân) của Cộng tác viên Salêdiêng được phát huy, như một người Salêdiêng sống giữa thế gian và những thực tại thường nhật. Ngày nay, nắm men Salêdiêng được mời gọi dấn thân trong một thế giới nơi nhiều người trẻ không được lãnh nhận thông điệp Tin Mừng từ gia đình, hoặc trong những hoàn cảnh mà họ có nguy cơ bị nuốt chửng bởi sự trống rỗng của việc “có tất cả”. Do đó, Hiệp hội là nơi tinh thần Salêdiêng được sống bởi những giáo dân giữa lòng thế giới. Họ tham gia vào đặc sủng bằng cách mang đến những ân ban của mình với cái nhìn hướng về hiện tại. Sự thánh thiện của người giáo dân Salêdiêng được kiện toàn qua hành động của họ giữa thế gian: đây chính là chiều kích Tin Mừng của ơn gọi này.
Có bốn động từ giúp Cộng tác viên Salêdiêng trở thành nắm men:
- Thứ nhất là nhìn, để nhận ra nơi nào cuộc sống của người trẻ đang gặp khó khăn trong việc thăng tiến, nơi nào hy vọng đang phai nhạt, và để cho lòng mình rung động trước những gì đã thấy, như Mẹ Maria đã làm.
- Thứ hai là lắng nghe, can đảm bước vào hành trình lắng nghe sâu xa tiếng Chúa, lắng nghe chính mình, lắng nghe các Cộng tác viên khác và toàn thể Gia đình Salêdiêng. Một sự lắng nghe không vội vã cất lời, nhưng kiên trì cho đến khi nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang phán dạy qua thực tại.
- Động từ thứ ba là chọn lựa, liên quan đến những ưu tiên cần được chú trọng trong sứ vụ, không thiên về số lượng mà là chất lượng của sự hiện diện.
- Cuối cùng là hành động, làm việc như một nắm men âm thầm mà sinh nhiều hoa trái, luôn nhớ rằng không phải các Cộng tác viên Salêdiêng là những người cứu rỗi giới trẻ, mà chính là Chúa Kitô đang hoạt động trong tâm hồn các em. Hãy làm việc với sự khiêm tốn, niềm vui và sự thanh thản, thoát khỏi áp lực của việc phô diễn thành tích.
Chính cách làm việc này đã làm nổi bật buổi hội thảo bàn tròn vào buổi chiều. Qua những phần chia sẻ của Noemi Bertola, Paolo Santoni, Roberto Lorenzini, Laura Gambassi và Angie Carolina Quintero, hành trình của Hiệp hội theo bước chân Don Bosco đã được nhìn lại qua các thời khắc quan trọng đánh dấu lịch sử của Hiệp hội, chẳng hạn như việc soạn thảo Quy chế Đời sống Tông đồ (PVA) và những sự thay đổi trong danh xưng của Hiệp hội.
Đây là cơ hội để suy tư về những điểm mạnh và điểm yếu của Hiệp hội qua nhiều năm phục vụ của các khách mời khác nhau. Những từ khóa đúc kết từ các bài chia sẻ đã củng cố thêm những nhận định của Cha Attard: sự hiệp thông, sinh động hóa, đào luyện, tính trần thế, và quy chế đời sống.
Trong mỗi lời chia sẻ, sức sống của Hiệp hội được thể hiện rõ nét qua dòng lịch sử, trong bối cảnh của nhiều thực tại khác nhau, nơi các gia đình cấu thành nên Hiệp hội và được Hiệp hội chạm tới, cũng như trong các mối tương quan gắn kết giữa những người Salêdiêng được thiết lập trong quá trình phục vụ.
Tuy nhiên, buổi hội thảo cũng là dịp để hỏi những người trẻ xem họ nhìn nhận và kỳ vọng gì về một Hiệp hội trong tương lai. Ở khía cạnh này, lời mời gọi của Cha Bề Trên Cả dành cho các Cộng tác viên Salêdiêng vang lên chân thực hơn bao giờ hết: hãy sống và làm việc mà không bị ràng buộc bởi sự hoài cổ, để không trở thành tù nhân của nỗi sợ hãi; đừng sợ hãi khi bước vào những vùng ngoại vi mới; hãy trở nên nhỏ bé, vì chúng ta ý thức rằng sự sinh hoa trái đến từ Thiên Chúa; hãy chấp nhận làm một phần nhỏ bé nhưng lại là dấu chỉ và người mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho giới trẻ.
Daniela Pettinao
