Suy niệm Thứ Ba – ngày 30/09/2025 – Tuần thứ 26 Thường niên

Kính Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Bài đọc: Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56

Thưa anh chị em, có một câu nói nổi tiếng của Thánh Giêrônimô mà chúng ta mừng kính hôm nay:
“Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô.”

Câu nói này như một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường cho hành trình đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh nhưng không để cho Lời ấy biến đổi đời sống, thì chúng ta vẫn có thể trở thành những người khép kín, dễ nóng giận, dễ loại trừ. Nhưng khi để cho Lời Chúa thấm vào lòng, chúng ta sẽ học cách yêu thương, tha thứ và mở ra với tha nhân.

Phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy một sứ điệp rất rõ ràng: Thiên Chúa muốn quy tụ muôn dân về với Ngài (bài đọc I), và Đức Giêsu dạy các môn đệ phải chọn con đường của tình yêu, không của báo thù (Tin Mừng).

Ngôn sứ Dacaria cho thấy viễn cảnh rất đẹp: “Mười người thuộc mọi ngôn ngữ sẽ nắm lấy áo một người Do Thái mà nói: Chúng tôi muốn đi với các ngươi, vì chúng tôi đã nghe rằng Thiên Chúa ở cùng các ngươi.”

Đây là hình ảnh tuyệt vời về một Giáo hội phổ quát. Thiên Chúa không chỉ dành cho một dân riêng, mà Ngài muốn tất cả mọi dân tộc cùng bước đi trong ánh sáng của Ngài.
Sứ điệp này vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: Hội Thánh được mời gọi trở thành nơi quy tụ, chứ không phải loại trừ; một cộng đoàn mở ra, chứ không khép kín.

Tin Mừng kể lại: trên hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua làng Samaria, nhưng dân làng không đón tiếp Người. Thấy vậy, hai môn đệ Gioan và Giacôbê nóng nảy xin: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Chúa quay lại quở mắng họ.

Qua đó, Chúa dạy chúng ta rằng: Người môn đệ không được phép dùng bạo lực hay sự áp đặt để bảo vệ đức tin. Con đường theo Chúa là con đường của kiên nhẫn, tha thứ và hiệp thông.

Thái độ nóng nảy, loại trừ không làm sáng danh Chúa, mà chỉ dựng thêm bức tường ngăn cách. Đó chính là cám dỗ mà các môn đệ xưa đã rơi vào, và hôm nay chúng ta cũng rất dễ mắc phải.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc rằng: “Một Giáo hội bạo lực, một Giáo hội không biết lắng nghe, một Giáo hội chỉ biết kết án, thì không còn là Giáo hội của Đức Kitô.”
Ngài còn nói thêm: “Tin Mừng không truyền bá bằng sức mạnh, nhưng bằng sự dịu dàng và chứng tá của tình yêu.”

Công đồng Vatican II (Hiến chế Gaudium et Spes) cũng khẳng định: Hội Thánh phải đồng hành với niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và lo âu của nhân loại. Nếu Hội Thánh đóng kín hay chia rẽ, thì sẽ đánh mất căn tính là bí tích hiệp thông.

Như thế, cả bài đọc I và Tin Mừng hôm nay quyện lại một lời mời gọi chung: hãy trở nên chứng nhân của hiệp thông, biết mở ra để đón nhận tha nhân, dù khác biệt, và biết từ bỏ thái độ nóng giận, loại trừ.

Anh chị em thân mến, trong thực tế xã hội chúng ta, không thiếu những tình huống làm ta dễ phản ứng bằng sự bực tức, loại trừ. Khi bị người khác từ chối, khi thấy sự bất công, hoặc khi gặp người khác niềm tin, chúng ta có thể giống như các môn đệ xưa: muốn “gọi lửa từ trời xuống”.

Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi ta sống khác:

  • Trong gia đình: đừng để nóng giận phá vỡ mối dây tình thân.

  • Trong cộng đoàn: đừng khép kín chỉ với nhóm của mình, nhưng biết mở ra để chia sẻ và cộng tác.

  • Trong xã hội: đừng đáp trả sự ác bằng sự ác, nhưng hãy lấy tình thương để biến đổi.

Như thế, chúng ta mới thật sự là chứng nhân của một Giáo hội hiệp thông, mở ra, và sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng.

Thánh Giêrônimô, vị tiến sĩ Lời Chúa, cả đời sống gần Kinh Thánh, để Lời ấy trở thành sức mạnh biến đổi. Xin Thánh nhân cầu bầu cho chúng ta, để trong từng hoàn cảnh sống, ta biết lắng nghe và để Lời Chúa hướng dẫn.

Xin cho mỗi người chúng ta biết từ bỏ thái độ nóng giận, loại trừ, để trở thành khí cụ hiệp thông và tình yêu trong tay Chúa, hầu góp phần quy tụ muôn dân về với Ngài.

Amen.

 

Visited 5 times, 5 visit(s) today