Hội Chợ Ẩm Thực –Kết Thúc Nguyện Xá Hè Don Bosco Đà Lạt 2025

Hai tháng sinh hoạt nguyện xá hè tại dòng Don Bosco Đà Lạt trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn là những nỗi lòng, lo lắng, trăn trở của quý Cha, quý Thầy cho buổi sinh hoạt đầu tiên, mà bây giờ đã đến lúc ngồi lại để nhìn chặng đường đã qua, để giúp mọi người có thêm động lực để tiếp tục bước đi trong hành trình phục vụ giới trẻ.
 
Sáng 24.07.2025, cơn mưa dầm do ảnh hưởng cơn bão số 3 vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của quý phụ huynh và gần 400 thiếu nhi hăm hở, háo hức đến với Hội chợ ẩm thực – một sự kiện đặc biệt nhằm khép lại nguyện xá hè sinh hoạt 2025.
 
Chương trình do quý Cha, quý Thầy cùng các Cộng Tác Viên Salêdiêng Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt tổ chức, trong tinh thần vui tươi, trách nhiệm, sáng tạo và đầy ý nghĩa.
 
Mở đầu ngày hội là nghi thức khai mạc long trọng với lời huấn từ của Cha Giám đốc Cộng Thể DonBosco Đà Lạt – Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Thành. Với lời chia sẻ thật tâm tình Cha bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những ai đã góp phần xây dựng một mùa hè đầy ý nghĩa cho các bạn trẻ, đồng thời khích lệ các em tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần sống tốt, sống vui, sống có ích theo gương thánh Gioan Bosco.
 
Hội chợ diễn ra sôi nổi với hơn 15 gian hàng trò chơi và 26 món ăn, thức uống đa dạng và hấp dẫn được tổ chức song song, mang đến cho các bạn trẻ cơ hội trải nghiệm, vui chơi và thưởng thức. Không chỉ “rinh” về những món quà nhỏ, nhiều bạn còn mang theo cả tiếng cười và tình thân ái.
 
“Vui quá ! Hôm nay con được nhiều đồ ăn lắm luôn á !” Một bạn nhỏ hào hứng chia sẻ như vậy.
 
Một bạn khác lại hồn nhiên nói: “Con mua thêm để mang về cho em con nữa, mẹ của con cũng thích ăn trái cây” …
Nhìn các em vui chơi hồn nhiên vô tư quý Cha, quý Thầy, quý Cộng Tác viên quên đi sự mệt mỏi với tinh thần phục vụ vô vị lợi, bằng sự quan tâm và tình thương thực sự. Chính nhờ vào những trái tim quảng đại, tinh thần trách nhiệm cao mọi người đã làm cho mùa hè này trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn. Don Dosco đã từng nói: “Hãy cho tôi đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục chúng nên người”.
 
Sau hai lượt chơi đầy sôi động, các em được quy tụ lại trong khi vực sân khấu chính để nhìn lại hành trình đã qua. Một bạn trẻ đã thay mặt nói lên lời tri ân chân thành đến quý Cha, quý Thầy, quý Cộng Tác viên – Những người đã đồng hành, hướng dẫn và yêu thương các em.
 
Tiếp nối là phần bế mạc do Cha Phanicô Xaviê Trần Quốc Tuấn – Đặc trách nguyện xá hè chủ sự. Trong bài huấn từ ngắn gọn Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mang theo những gì mình đã học được tại nguyện xá như tinh thần kỷ luật, lòng quảng đại, sự biết ơn và tinh thần phục vụ để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Ngài nói: “Những gì các con học được ở đây, dù là nhỏ thôi, nhưng nếu các con sống thật, thì mai sau chính nó sẽ giúp các con lớn lên thành những người tốt.”
 
Hội chợ ẩm thực không chỉ là một ngày hội vui chơi, mà còn là dấu ấn đậm nét khép lại một mùa hè đáng nhớ nơi mái nhà DonBosco. Hy vọng hành trình “cùng học, cùng chơi” vừa qua sẽ trở thành hành trang quý báu cho các bạn trẻ bước tiếp trên con đường trưởng thành.
 
Nguyện xin Thánh Gioan Bosco tiếp tục đồng hành, nâng đỡ các bạn trẻ trong hành trình phía trước. Để từ nơi nguyện xá Don Bosco các em bước ra thế giới với tâm hồn rộng mở, biết sống yêu thương và lan tỏa niềm hy vọng cho cuộc đời.
 
Mưa đã ngừng rơi, các em thiếu nhi hồn nhiên, vui tươi, háo hức ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho Cộng Thể Don Bosco Đà Lạt.
Đâu đó những chú chim sẻ xà xuống sân chơi để nhặt những hạt bánh còn rớt lại. Mặt trời đã ló rạng, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện sau những ngày mưa bão…giúp các em thiếu nhi thêm niềm vui, sự lạc quan, lòng tin tưởng khi trở về mái ấm gia đình.
 
Bài: Trần Thị Huyền
Hình: Quốc Anh
Truyền thông CTV TT MPH
Visited 8 times, 8 visit(s) today