Thứ Tư 02/07/2025 – Thứ Tư tuần 13 thường niên: Quyền năng Chúa Giêsu trên ma quỷ và lòng người

Tin Mừng Mt 8,28-34: Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?” 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” 32 Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

—-
SUY NIỆM TIN MỪNG: QUYỀN NĂNG CHÚA GIÊ-SU TRÊN MA QUỶ VÀ LÒNG NGƯỜI

(Mt 8, 28-34)

Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một nơi khác lạ và đáng sợ: vùng đất Ga-đa-ra, nơi có những người bị quỷ ám sống giữa “đám mồ mả” – nơi của sự chết chóc, ô uế và bóng tối. Họ “rất dữ tợn”, gieo rắc nỗi kinh hoàng đến nỗi không ai dám bén mảng qua lại lối ấy. Đây là hình ảnh rõ nét về sự tàn phá của ma quỷ và tội lỗi khi chúng chiếm hữu và kiểm soát con người. Chúng khiến con người trở nên xa lánh cộng đoàn, sống trong cô lập và đau khổ cùng cực.

  1. Ma Quỷ Nhận Ra Chúa Giê-su:

    Điều đầu tiên và gây sốc là chính ma quỷ lại là những kẻ đầu tiên nhận ra Chúa Giê-su là ai khi Người vừa đến. Chúng không gọi Người bằng tên, mà bằng tước hiệu đầy uy quyền: “Hỡi Con Thiên Chúa!” Chúng biết rõ gốc gác thần linh của Người. Điều này thật đáng suy nghĩ: đôi khi, cả những thế lực tối tăm còn nhận ra sự thánh thiêng và quyền năng của Chúa nhanh hơn cả con người chúng ta, những người được Người đến cứu độ.

  2. Nỗi Sợ Hãi Và “Chưa Tới Lúc”:

    Tiếng kêu của ma quỷ: “Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?” bộc lộ nỗi sợ hãi tột cùng của chúng trước quyền năng của Chúa Giê-su. Chúng biết rõ số phận của mình: sẽ bị phán xét và hành hạ vào một “lúc” đã được định. Việc Chúa Giê-su xuất hiện đã làm chúng lo sợ rằng cái “lúc” đó đã đến. Điều này cho thấy:

    • Ma quỷ biết rõ sự phán xét cuối cùng.

    • Chúng bất lực hoàn toàn trước quyền năng của Thiên Chúa và thời khắc của Người.

    • Chúa Giê-su có toàn quyền trên cả thế lực ma quỷ, kể cả “thời gian” của chúng.

    Tiếng kêu này nhắc nhở chúng ta về thực tại của cuộc chiến thiêng liêng và sự chiến thắng cuối cùng thuộc về Chúa Giê-su. Ma quỷ có thể hoành hành, gây rối, cám dỗ, nhưng chúng không có quyền lực tuyệt đối và số phận của chúng đã được định đoạt bởi Thiên Chúa.

  3. “Người Bảo: ‘Đi đi!'” – Quyền Năng Tuyệt Đối:

    Trước lời nài xin của ma quỷ được nhập vào bầy heo, Chúa Giê-su chỉ nói một lời ngắn gọn và đầy quyền năng: “Đi đi!” Không cần nghi thức phức tạp, không cần tranh đấu kịch liệt, chỉ một lời phán của Đấng là Con Thiên Chúa. Lập tức, lũ quỷ phải vâng lệnh. Chúng rời khỏi những người bất hạnh và nhập vào bầy heo, khiến chúng lao xuống biển và chết đuối.

    Cảnh tượng bầy heo chết đuối nói lên điều gì? Có thể nó minh họa sự hỗn loạn, sự hủy diệt và kết cục không thể tránh khỏi của những gì bị ma quỷ chiếm hữu hoặc liên kết với sự ô uế (heo là vật ô uế đối với người Do Thái). Quan trọng hơn, nó khẳng định quyền năng tuyệt đối của Chúa Giê-su: Người không chỉ giải thoát con người khỏi sự dữ, mà còn có quyền trên cả thế giới vật chất và những sinh vật khác.

  4. Phản Ứng Đáng Buồn Của Con Người:

    Sau khi những người bị quỷ ám được giải thoát một cách kỳ diệu, điều gì xảy ra? Thay vì vui mừng và tôn vinh Đấng đã làm phép lạ, những người chăn heo và dân chúng trong thành lại có một phản ứng đáng buồn. Họ “kể lại mọi sự”, và kết quả là “cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.”

    Tại sao họ lại làm vậy?

    • Sợ hãi: Họ sợ hãi trước quyền năng phi thường mà họ vừa chứng kiến. Quyền năng đó quá lớn, quá bí ẩn, nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của họ.

    • Thiệt hại vật chất: Bầy heo đại diện cho sinh kế, cho tài sản của họ. Việc bầy heo chết đuối là một tổn thất kinh tế lớn. Họ dường như đặt giá trị của tài sản vật chất lên trên giá trị sự sống và sự giải thoát của hai con người bị quỷ ám.

    • Không muốn thay đổi: Sự hiện diện của Chúa Giê-su mang đến sự thay đổi, sự đối đầu với sự dữ, sự lộn xộn (như bầy heo). Họ thích cuộc sống cũ, dù có những vấn đề (như con đường bị hai người dữ tợn chặn), hơn là sự hiện diện của một Đấng có quyền năng làm đảo lộn mọi thứ, dù sự đảo lộn đó mang lại sự giải thoát. Họ thà giữ bầy heo của mình còn hơn là giữ lấy Đấng Cứu Thế.

    Phản ứng này là một lời nhắc nhở nhức nhối cho chúng ta: Đôi khi, chúng ta cũng giống dân Ga-đa-ra. Chúng ta thích sống trong “vùng an toàn” của mình, dù nó có những vấn đề hay bóng tối, hơn là đón nhận Chúa Giê-su một cách trọn vẹn. Chúng ta sợ hãi khi Chúa đụng chạm đến “những bầy heo” trong cuộc đời mình – những thói quen xấu, những ràng buộc tội lỗi, những tiện nghi vật chất mà chúng ta đặt nặng hơn mối tương quan với Chúa. Chúng ta có thể cầu xin Chúa giải thoát khỏi sự dữ, nhưng lại không sẵn sàng chấp nhận “giá” của sự giải thoát đó, hoặc sợ hãi những thay đổi mà sự hiện diện của Người mang lại.

Bài Học Cho Chúng Ta Hôm Nay:

  • Thừa nhận quyền năng của Chúa Giê-su: Hãy tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Chúa Giê-su trên mọi thế lực sự dữ, cả hữu hình lẫn vô hình. Người có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi, nghiện ngập, sợ hãi, và mọi hình thức áp bức tinh thần.

  • Nhận diện “ma quỷ” và “đám mồ mả” trong đời mình: Đâu là những góc tối, những thói quen xấu, những ràng buộc khiến bạn sống trong sợ hãi, cô lập, xa cách Thiên Chúa và tha nhân? Hãy can đảm mang những điều đó đến trước mặt Chúa Giê-su.

  • Xin Chúa “Đi đi!” những điều dữ khỏi bạn: Hãy tha thiết cầu xin Chúa dùng quyền năng của Người để giải thoát bạn khỏi mọi ảnh hưởng tiêu cực, mọi sự dữ đang tìm cách kiểm soát bạn.

  • Cẩn thận với “đàn heo” của bạn: Đâu là những thứ vật chất, tiện nghi, thói quen mà bạn đang đặt lên hàng đầu, đến mức có thể “xin Chúa rời đi” chỉ vì sợ mất chúng? Hãy xem xét lại thứ tự ưu tiên của mình.

  • Hãy chào đón Chúa Giê-su: Đừng sợ hãi quyền năng và sự hiện diện của Chúa. Hãy mở rộng cửa lòng để Người bước vào, dù Người có thể làm “đảo lộn” một vài thứ. Sự đảo lộn đó là cần thiết để mang lại sự chữa lành và giải thoát đích thực. Đừng như dân Ga-đa-ra, vì sợ hãi hoặc vì tiếc nuối những “đàn heo”, mà khước từ Đấng Cứu Độ.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, con tin vào quyền năng tuyệt đối của Chúa trên mọi sự dữ. Xin Chúa xót thương giải thoát con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, khỏi những nỗi sợ hãi và những thế lực tiêu cực đang tìm cách thống trị con. Xin Chúa “Đi đi!” những điều không lành thánh ra khỏi cuộc đời con. Xin giúp con đừng đặt nặng vật chất hay sự an toàn giả tạo hơn sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Xin cho con can đảm chào đón Chúa hoàn toàn vào lòng con, dù điều đó đòi hỏi phải từ bỏ những “đàn heo” mà con đang bám víu. Xin ban cho con ơn bình an và sự tự do đích thực chỉ có nơi Chúa. Amen.

Visited 60 times, 12 visit(s) today