Cộng Tác Viên Trung Tâm Mẹ Phù Hộ (Đà Lạt): Tĩnh Tâm-  Hành Hương Năm Thánh 2025

Ngày thứ bảy 8/3/2025, anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng Trung tâm Mẹ Phù Hộ (Đà Lạt) tổ chức Hành Hương Năm Thánh 2025 và tĩnh tâm Mùa Chay thánh tại Giáo xứ Lang Biang.

Lúc 8 giờ anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng Trung tâm Mẹ Phù Hộ (CTV) tập trung tại Đài Đức Mẹ trước Nhà Mục vụ Giáo sở Don Bosco Đà Lạt. Cha Ủy viên Gioan Trần Văn Cương chủ sự khai mạc và cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ trước khi xuất phát đến Nhà thờ Lang Biang, dưới chân núi Lang Biang (huyện Lạc Dương), cách Đà Lạt 12km.

Trên hành trình, Cha Ủy viên và anh chị em ghé thăm chồng một chị CTV của trung tâm và Mẹ của 4 chị CTV đang đau bệnh. Cha Ủy viên xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn chữa lành, sự bình an cho những người bệnh và gia đình các chị.

Lúc 9 giờ, tại Nhà thờ Lang Biang, Cha FX. Nguyễn Trung Thành- Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt giúp anh chị em tĩnh tâm Mùa Chay với chủ đề: “Hy vọng không làm thất vọng” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ trong Sứ điệp Mùa Chay 2025.

Cha FX nêu câu hỏi: Mục tiêu Năm Thánh để làm gì? Đức Thánh Cha Phanxicô đã hướng dẫn mục tiêu Năm Thánh là để mỗi Kitô hữu gặp gỡ Đức Kitô cách sống động, riêng tư. Đức Kitô là Niềm hy vọng của chúng ta, chúng ta có nhiệm vụ loan báo luôn mãi về Đức Kitô Đấng cứu độ.

Thế giới hôm nay vẫn còn chiến tranh khiến nhiều người bất an, bi quan, mất niềm hy vọng. Cuộc sống xen lẫn niềm vui, nỗi buồn, nhiều khi nỗi buồn lấn át làm ta thất vọng dẫn đến mất niềm hy vọng. Thế giới hôm nay ai cũng tất bật, vội vàng, hối hả nên ít có thời gian để gặp nhau, chia sẻ; ngay trong gia đình cũng ít có những buổi gặp gỡ trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, chúng ta đang sống trong thời đại Internet, kỹ thuật số bùng nổ đang anh hưởng đến lối sống, cách nghĩ của người trẻ khiến chúng sống khép kín, dễ bất mãn, nỗi loạn, bạo lực…

Nhưng Thiên Chúa là Đấng đầy kiên nhẫn và an ủi chúng ta. Hãy kiên nhẫn để có hy vọng, hy vọng không làm ta thất vọng. Chúa Thánh thần sẽ tác động để chúng ta cảm nếm được Niềm hy vọng, hãy biết vui mừng vì có Niềm hy vọng. Chúng ta hãy vững vàng trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến.

Tiếp đó, Cha FX chia sẻ về sự tha thứ của Chúa không giới hạn. Cụ thể qua Bí tích hòa giải mỗi người được lãnh ân xác của Tình yêu Thiên Chúa. Đấn với Bí tích hòa giài giúp ta cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa.

Cha FX nhấn mạnh “Tha thứ để thay đổi tương lai, để sống khác”. Mong anh chị em hạy biết đồng hành bước đi trong đức tin. Chúng ta được mời gọi sống Niềm hy vọng qua những dấu chỉ thời đại.

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Cha Giám đốc Học viện nhắc lại một số gợi mở của Đức Thánh Cha để có thể khơi lên Niềm hy vọng như: Làm việc bác ái, đi thăm bệnh nhân, người cai nghiện ma túy, tù nhân. Cố gắng viết những lá thư tay gởi đến nhau để khích lệ, chia sẻ, động viên nhau. Hãy tha thứ cho những người mình từng oán hận. Hãy ngồi lại xét lại mối tương quan trong gia đình. Mỗi ngày hãy viết 3 3 điều mà mình biết ơn, để một năm nhìn lại chúng ta sẽ cảm thấy điều kỳ diệu. Hãy kiêng dùng thiết bị điện thoại, điện tử trong 1 ngày, 1 tuần…Và tổ chức những bữa tiệc mừng Năm Thánh để truyền cảm hứng Niềm hy vọng cho nhau.

Sau bài chia sẻ anh chị em xét mình và lãnh nhận Bí tích hòa giải.

Lúc 10g15, Cha Gioan Ủy viên chủ sự thánh lễ cho anh chị em. Cha chủ tế cầu nguyện cho anh chị em CTV trong trung tâm còn sống cũng như đã mất, cầu nguyện cho các gia đình CTV và những người đang đau bệnh được ơn chữa lành và sự bình an. Đặc biệt hôm nay ngày 8/3, Cha Gioan cầu nguyện cho các mẹ, các chị CTV được nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, luôn biết noi gương Mẹ Maria sống gương mẫu trong gia đình.

Trong bài giảng Cha Gioan chia sẻ đề tài “Cùng nhau bước đi trong hy vọng” cũng là chủ đề của Năm Thánh 2025. Cha mời gọi anh chị em hãy cùng nhau bước đi để yêu thương phục vụ thanh thiếu niên, hãy gieo niềm hy vọng cho người trẻ. Yêu thương phục vụ giới trẻ là sứ mệnh của người Salêdiêng. Do đó, Cha Ủy viên mong muốn trong Năm Thánh anh chị em CTV hãy biết dùng Linh đạo của mình để gieo niềm hy vọng cho nhau, gieo niềm hy vọng cho giới trẻ.

Sau thánh lễ, anh Điều phối viên chia sẻ một số thông tin và những kế hoạch sinh hoạt trong tháng 3. Anh Điều phối mời gọi anh chị em tham dự Tĩnh nguyện Mùa Chay với Giới trẻ tại Trung tâm Tĩnh tâm K’Long vào chiều 15/5; cùng chung tay hy sinh Mùa Chay để lo bữa tối cho giới trẻ tham dự Tĩnh nguyện. Tối 18/3 tham dự Ngày Gia đình Salêdiêng Đà Lạt…

Trước khi chia tay, anh chị em cùng chia sẻ bữa trưa để chúc mừng các chị em Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ngày Tĩnh tâm,- Hành hương Năm Thánh trôi qua thật nhanh trong sự tiếc nuối. Hy vọng qua những bài chia sẻ của quý Cha, mỗi CTV sẽ hiểu hơn mục đích và ý nghĩa của Năm Thánh, đồng thơi nỗ lực sống Niềm hy vọng, gieo niềm hy vọng cho chính mình và những người xung quanh, cách riêng cho giới trẻ, đặc biệt những trẻ em nghèo bị bỏ rơi.

Bài, hình: Ban Truyền thông TT Mẹ Phù Hộ

Visited 23 times, 1 visit(s) today