(ANS – Cap- Haïtien) – Sau một đời tận hiến cho những người trẻ nghèo khổ nhất, ngày 30 tháng 12 năm 2024, Cha Attilio Stra – một nhà truyền giáo Salêdiêng, tấm gương sáng về sự dấn thân và tận hiến cho sự nghiệp của Don Bosco, đã qua đời tại Cap-Haïtien, Haiti. Vàp thứ Bảy, ngày 11 tháng 01, Cha Morachel Bonhomme, Bề trên của Á Tỉnh Chân Phước Philip Rinaldi Haiti (HAI), đã chủ sự Thánh Lễ An Táng cho Cha Stra và nhắc lại hình ảnh sáng ngời của ngài.
Cha Stra sinh ngày 13 tháng 5 năm 1936, tại tỉnh Cuneo, cũng nằm ở vùng Piedmont, nơi quê hương của Don Bosco. Ngài đã gia nhập tập viện tại Chieri vào năm 1952, và khấn lần đầu vào ngày 16 tháng 08 năm 1953. Nhưng giống như nhiều Salêdiêng vĩ đại thời bấy giờ, ngài đã tuyên khấn trọn đời khi đang thực hiện sứ mạng truyền giáo, trong trường hợp của ngài là tại Trạm Hành, Việt Nam, vào ngày 24 tháng 7 năm 1959. Ngài chỉ trở về quê nhà Turin để lãnh chức linh mục vào ngày 25 tháng 3 năm 1963.
Ơn gọi truyền giáo của ngài được hiện thực hóa giữa hai đất nước và hai lục địa, Việt Nam và Haiti, Đông Nam Á và vùng trung tâm nghèo của Châu Mỹ: Cha Stra đã dành trọn 88 năm đời mình cho những người trẻ bên lề xã hội và có nguy cơ bị bỏ rơi tại những nơi này. Vì lý do đó, tin tức về sự qua đời của ngài cũng đã gây nên sự tiếc thương vô bờ tại Việt Nam, dù thực tế Cha Stra đã không còn làm việc tại đất nước này từ năm mươi năm trước. Ngài là một trong số những người đặt nền móng cho sứ mệnh truyền giáo Salêdiêng tại Việt Nam, và một trong những công cuộc nổi bật nhất của ngài là thành lập Học viện Don Rua tại Đà Lạt. Được mọi người yêu mến như một người cha tốt lành, Cha Stra nổi tiếng với lòng gắn bó sâu sắc với giới trẻ và người dân Việt nam, đến nỗi trong những năm tháng tại Haiti, ngài từng nói: “Tôi không muốn nhớ về Việt Nam, tôi muốn quên Việt Nam, vì mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi lại đau nhói.”
Tuy nhiên, ngài đã có thể vượt qua nỗi đau chia cách này và sau khi rời Việt nam, Cha Stra đã dâng hiến đời truyền giáo của mình cho các trẻ em nghèo ở Haiti, nơi ngài đã tận tụy phục vụ trong suốt gần 50 năm. Tại đây, ngài đảm nhiệm vai trò Giám đốc và Phó Giám đốc tại nhiều cộng thể, đồng thời làm Cố Vấn Á Tỉnh trong một thời gian ngắn. Sứ vụ của ngài góp phần quan trọng vào công cuộc Salêdiêng vì trẻ em nghèo, mà một trong số những thành quả cụ thể của ngài còn tồn tại đến nay chính là công cuộc Lakay dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một dự án được khởi xướng vào năm 1988, bao gồm nhiều cơ sở tại Port-au-Prince và Cap-Haïtien.
Được nhớ đến như một con người của kỷ luật, kiên cường và giàu đức tin, Cha Stra đã can đảm đối mặt với những khó khăn của đời truyền giáo, bao gồm bệnh tật và tai nạn – ngài đã sống sót sau vụ sập nhà ở ENAM (Trường Nghệ Thuật và Thủ Công Quốc Gia, tại Pháp), trong trận động đất kinh hoàng ngày 12 tháng 01 năm 2010.
“Cha Attilio Stra có một tâm hồn “Thánh Thể”. Ngài lấy Thánh Thể làm nguồn lương thực đích thực của mình. Ngài là một người rất ngăn nắp, kỷ luật và cực kỳ trách nhiệm; rất cởi mở nhưng cũng rất nguyên tắc”. Cha Bonhomme nói về ngài trong Thánh Lễ ngày 11 tháng 01: “Thực ra, Cha Stra là một chiến binh vĩ đại, rất kiên cường. (…) Vì ngài có mục tiêu rõ ràng: “biến đổi cuộc sống của nhiều trẻ em bất hạnh trong đất nước này” bằng cách trở nên một “Mình Thánh Chúa” cho chúng”. Cho đến hơi thở cuối cùng, ngài đã thấm nhuần tinh thần của Don Bosco, nuôi dưỡng những người bé nhỏ không chỉ bằng lương thực vật chất, mà còn bằng giáo dục, tình yêu, chứng tá và hy vọng. Vì lý do này, khi kết thúc Thánh Lễ an táng, Cha Morachel đã trích dẫn lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng: “Phúc cho những đầy tớ nào mà chủ thấy đang tỉnh thức khi ông trở về. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến tận nơi mà phục vụ họ.” (Lc 12,37). Và ngài kết luận: “Câu này rất phù hợp với người anh em của chúng ta, người luôn tận tâm làm tốt mọi việc, đặc biệt là cho những người thiệt thòi nhất”.
Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/23190-haiti-in-remembrance-of-fr-attilio-stra-sdb-and-his-commitment-to-serving-young-people-at-risk
Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam