Ý – “Thế Giới Mới Của Don Bosco”: phim tài liệu của thành phố Turin kể về “Mái Nhà Chào Đón”

       (Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS) Turin 12.07.2021 – Mặc dù đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi Don Bosco mở nguyện xá đầu tiên ở Valdocco để tiếp đón những người trẻ bị bỏ rơi và trong điều kiện sống bấp bênh, nhưng ước muốn của người Salêdiêng để được ở kề bên những người kém may mắn nhất ấy chưa bao giờ trở nên mờ nhạt. Ngày nay, tại nhà “San Paolo” ở Turin, công cuộc của Don Bosco được chuyển thành “Casa che ospita” – Nhà lưu trú, ở đó chào đón và cho lưu trú nhiều trẻ vị thành niên nhập cư, được gọi là trẻ không có người bảo hộ.

       Một bộ phim tài liệu gần đây do Cục Truyền thông và Quan hệ với Công dân và Lãnh thổ của Vùng đô thị thành phố Turin sản xuất, xen kẽ với câu chuyện của Don Bosco và các tu sỹ Salêdiêng, do nhà báo Gian Mario Ricciardi kể lại, mô tả về “Mái nhà chào đón” được thực hiện bởi các nhân vật chính: Cha Alberto Lagostina, giám đốc nhà, một gia sư tình nguyện, hai nhà giáo dục và một số tình nguyện viên đã dành thời gian và làm việc để giúp cho việc sản xuất bộ phim đi vào hoạt động.

       Không tránh khỏi điều kiện của đại dịch, việc sản xuất phim rất phức tạp, bắt đầu bằng một cuộc điện thoại đến cha Lagostina vào cuối tháng Hai vừa qua, và tiếp tục với một vài cuộc họp chuẩn bị để xác định kịch bản. Quá trình quay phim diễn ra vào nửa cuối tháng tư ở nhiều địa điểm khác nhau – Bảo tàng Casa Don Bosco và nguyện xá Valdocco là bối cảnh cho những lần quay của Ricciardi; các phòng ở và phòng sinh hoạt chung của “Mái nhà chào đón”, thể hiện những khoảnh khắc đời thường: các bạn trẻ dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị bữa trưa cùng các tình nguyện viên, học tập, vui chơi và ăn tối.

       Đường phố của Borgo San Paolo, với khu chợ địa phương, là nơi được dùng để quay cảnh đi bộ của các em. Đi bộ được hàm ý như một phép ẩn dụ cho những người di cư rời bỏ đất nước của mình, rời bỏ sự nghèo đói, chiến tranh hoặc ngược đãi để tìm kiếm cái gọi là an toàn, tìm kiếm một đời sống tốt hơn. Thường thì những cuộc tìm kiếm ấy chỉ như những giấc mơ, giấc mơ khám phá thành phố vàng El Dorado hão huyền nào đó, để rồi chẳng có gì xảy ra. Đôi khi câu chuyện của những đứa trẻ đến từ Châu Phi, Albania, Bangladesh và các nước đang phát triển khác rất kịch tính: các chuyến đi mạo hiểm được đặt dấu chấm hết bởi những lính biên phòng đầy bạo lực, những cung đường nguy hiểm, rồi khi đến được Ý, lại phải sống trong cảnh chui rúc (làm việc bất hợp pháp để đổi lấy thức ăn và chỗ trú thân).

       Giống như Don Bosco đã làm, công việc của những người chăm sóc những trẻ em như vậy và tách các em ra khỏi cuộc sống đường phố thật quý giá và phức tạp, phải luôn luôn giữ mối quan hệ với chính quyền thành phố, với các bộ phận đào tạo và tất cả các tổ chức cũng như cá nhân cùng cộng tác giúp đưa những người trẻ vào cấu trúc xã hội và hiệu quả của Turin.

       Thông điệp của thước phim có thể được tóm tắt trong lời phát biểu của cha Lagostina ở đoạn cuối như sau: “Chính sự gặp gỡ giữa những người khác nhau dẫn đến một sự giàu có chung. Đây là thế giới mới mà chúng tôi muốn”.

       Đoạn phim dài khoảng 23 phút hiện đã có trên YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rWN2DT4OKMY

     Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13248-italy-new-world-of-don-bosco-documentary-of-metropolitan-city-tells-house-that-welcomes

Bọt Biển chuyển ngữ

Visited 28 times, 1 visit(s) today