Thứ Hai Tuần II – Mùa Chay (Lc 6,33-38)
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”
Một cách minh nhiên, Lời Chúa mời gọi: “có lòng nhân từ”.
Theo bản văn gốc, lời mời gọi của Đức Giêsu không phải là “có lòng nhân từ” mà là “trở nên nhân từ”. Đó không không phải là một điều gì để thêm vào hay sở hữu nhưng là một cách thức hiện hữu. Đó là lời mời gọi hình thành một căn tính, đảm nhận một tiến trình hơn là làm một lần dứt gọn. Nếu như “nhân chi sơ, tính bản thiện”, trở nên nhân từ là nỗ lực vun trồng và làm tăng trưởng cái thiện mà Thiên Chúa đặt để nơi ta khi dựng nên ta theo hình ảnh Người. Đó là sống tích cực: tha thứ, trao ban. Nếu như “lửa thử vàng, gian nan thử đức”, trở nên nhân từ là loại bỏ những gì làm ta không giống Thiên Chúa. Đó là không sống tiêu cực: xét đoán, lên án.
“Anh em hãy trở nên nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”.
Một cách cụ thể, Đức Giêsu nói rõ: “trở nên nhân từ như Cha”.
Lòng nhân từ mà Đức Giêsu mời gọi có một khuôn mẫu và tiêu chuẩn để dõi theo: “nhân từ như Cha”. Khi hướng nhìn lên Chúa Cha thì chúng ta thấy rõ các tiêu chuẩn đạo lý của con người thật bất toàn biết bao. Bởi lẽ, lòng nhân từ của Cha hệ tại ở điểm “Người thì nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác”. Liệu tôi có thể vươn đến tầm vóc của một Đấng như thế? Liệu tôi có thể đạt đến một tiêu chuẩn cao như thế?
“Anh em hãy trở nên nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”.
Một cách xác quyết, Đức Giêsu khẳng định: “trở nên nhân từ như Cha anh em”.
Thiên Chúa không phải là một Đấng cao cả xa lạ. Thiên Chúa không chỉ gần gũi với Đức Giêsu vì là Cha của Người mà thôi. Trong lời mời gọi này, Đức Giêsu muốn nối kết cách trực tiếp và trọn vẹn các môn đệ với Cha: “Cha anh em”. Như thế, Người muốn nói với các môn đệ rằng, lòng nhân từ chẳng những không phải là điều gì trên trời cao, cũng không phải là của “cánh cửa cạnh bên” nhưng là một gia sản gia đình. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, lòng nhân từ tựa như một “gen di truyền” của anh em!
Tạ ơn Cha đã cho chúng con được sống trong một gia đình đức tin, để nhờ tình thương của Cha, chúng con trở nên tinh tuyền thánh thiện theo hình ảnh của Cha và giống hình ảnh của Cha.
Tạ ơn Cha đã qui tụ chúng con trong một gia đình đoàn sủng, để trong ơn gọi Salêdiêng, chúng con được tham dự vào sứ mạng trở nên dấu chỉ và biểu lộ lòng yêu thương tiên liệu của Cha giữa các thanh thiếu niên nam nữ. Amen!