SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN I MÙA CHAY – Mt 7, 7-12 – HÃY LUÔN CẦU NGUYỆN

    Mùa Chay là thời gian dành cho Thiên Chúa cách ý thức và mật thiết. Vì thế cầu nguyện là điều thiết yếu của thời gian này. Chính vì thể, ta hiểu tại sao bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về cầu nguyện và dạy chúng ta hai điều: Thứ nhất là phải tin tưởng khi cầu xin. Thứ hai là: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”.

   Chúa Giêsu đã nói những lời đầy hy vọng: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho”. Chúa dùng hình ảnh những người cha và người con trong gia đình để nói lên tình nghĩa đậm đà giữa Thiên Chúa và nhân loại.

    Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện là đi vào mối tương giao thân tình với Cha trên trời. Vì Cha là Đấng toàn năng và yêu thương, nên Người sẽ lo cho con cái tất cả. Đồng thời, cầu nguyện là đi vào chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa có chương trình riêng cho mỗi người, và chương trình đó là tuyệt hảo, tối ưu. Thiên Chúa luôn luôn đáp trả mong đợi của con người, nhưng không có nghĩa là Ngài luôn ban đúng lúc và theo đúng cách mà con người muốn. Vì có thể chúng ta coi điều tốt là: giàu sang, sống lâu, danh tiếng, thỏa mãn những đam mê, sở thích… nhưng đối với Chúa, không hẳn luôn là như vậy. Điều Ngài thấy là tốt, đôi khi ta lại không nhận ra hoặc không đón nhận và ngược lại, điều ta coi là tốt bây giờ có thể là điều nguy hại mai sau ! Chính vì lẽ đó, mỗi người phải tập đào sâu và thanh luyện ước muốn của mình theo ý của Thiên Chúa. Với cái nhìn của người cha nhân hậu, Thiên Chúa biết chúng ta thực sự cần gì. Hãy phó thác đời mình cho tình yêu và quyền năng của Ngài, rồi chúng ta sẽ nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao !

    Điều mà Chúa nhấn mạnh trong bài Phúc âm hôm nay là mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài là mối tình phụ tử. Hãy coi trọng gia đình, con cái có thể chạy đến với cha mẹ bất cứ lúc nào để trình bày nhu cầu của chúng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể chạy đến với Chúa bất cứ lúc nào để trình bày nỗi lòng của chúng ta với Ngài. Cứ gõ vào cánh cửa tình thương của Cha chắc chắn Cha sẽ mở cho con. Cứ tìm thánh ý Cha chắc chắn sẽ thấy chương trình Cha dành cho con vô cùng tốt đẹp.

    Điều thứ hai Chúa dạy chúng ta hôm nay là luật vàng về đức ái nhân khi hành xử với nhau.

    Aristote đã nói : “Đừng áp đặt trên người khác những điều bạn không thích”. Không chỉ dừng lại ở đó, Chúa Giêsu đã đưa ra khuôn vàng thước ngọc có tính hoàn thiện hơn: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Đó là cốt lõi của Kitô giáo, là nét đặc biệt của Kitô giáo. Đừng làm điều ác mà thôi thì chưa đủ, nhưng chỉ khi nào mọi người bắt tay làm điều thiện, làm điều mình muốn người khác làm cho ta, lúc đó xã hội mới hy vọng tốt đẹp và đổi mới.

    Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa luôn nhận lời chúng con cầu xin. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để trước những khó khăn thách đố của cuộc sống, chúng con luôn đặt trọn niềm trông cậy và gắn bó với Chúa trọn đời. Ước gì chúng con hiểu thấu và thực hành bài học xử thế Chúa dạy hôm nay, để mùa chay thánh này trở nên nhịp cầu của cảm thông, của yêu thương và chia sẻ chúng con dành cho nhau. Amen.

Visited 31 times, 1 visit(s) today