Lithuania – Là Sa-lê-diêng, cha Massimo Bianco nhận định: “Sứ mệnh trên một mảnh đất chính là lẽ sống”

ANS – Vilnius: Cha Massimo Bianco SDB là nhà truyền giáo trên mảnh đất Lithulia được 20 năm. Ngài năm nay được 57 tuổi. Ngài hiện sống và làm việc tại Vilnius, thủ đô của Lithuania trong một giáo xứ ngoại thành rộng lớn.

Ngài chia sẻ: “Trở thành nhà truyền giáo là đáp trả tiếng mời gọi được chín mùi trong thời gian dài. Tôi đã trải nghiệm 3 mùa hè tại Châu Phi, chính xác là Nigeria. Sau cùng, tôi “đáp” trên mảnh đất Châu Âu, nhưng dần dần tôi hiểu ra sứ mệnh trên một mảnh đất chính là lẽ sống. Thậm chí tiêu chuẩn sống ở đây hoàn toàn khác với Châu Phi, thế nhưng nhu cầu phúc âm hóa trong Đất nước tục hóa hậu Liên Xô thế chiến thứ nhất là như nhau: nơi đây bạn có thể thấy người ta không suy dinh dưỡng về thể xác nhưng là về tinh thần. Tại đây, tôi đã đáp lời: ‘Này con đây! Xin sai con đi!’ cho Đấng là cội nguồn của mọi ơn gọi truyền giáo.”

Cha Massimo giải thích rằng trong những năm gần đây, trước hết ngài đã cố gắng lắng nghe, hội nhập nền văn hóa khác biệt trong sự trân trọng, kiên nhẫn và thăng tiến: ngôn ngữ, khí hậu, con người và đức tin trong các cộng đoàn đoàn nhỏ với nhiều khía cạnh khác nhau được hooij nhập mỗi lần một chút.  Ngài chia sẻ thêm: “Trong thách đố của thời khắc cô đơn và khó khăn, tôi cố không để mất tâm huyết. Dĩ nhiên sớm hay muộn khi thời khắc đó đến bạn sẽ tự vấn mình rằng: ‘Thế nhưng, tôi đang làm gì ở đây?’ Do đó, một câu hỏi vượt trên cám dỗ rời đi, cũng là lúc bạn nhận ra mình đang mang lấy một căn bệnh, gọi là ‘đối kháng và hệ quả’ thúc đẩy bỏi khát vọng  nhân loại luôn mang kết quả, nhưng thường thì không thể theo cách nói đúc kết. Trong nhiều trường hợp, đời sống cầu nguyện và sự trợ giúp người Sa-lê-diêng và cộng đoàn giáo xứ tôi sống đã giúp tôi nhiểu.”

Là Sa-lê-diêng Don Bosco, cha Massimo cảm thấy sứ mệnh và khát vọng làm việc cho thanh thiếu niêm và giới trẻ nhận ra hình bóng của Don Bosco, vị Thánh của giới trẻ trong cách thế đặc thù. Ngài chia sẻ: “Nhu cầu đòi hỏi tôi phải chiến đấu chống lại cám dỗ về nhiệm vụ và ước muốn “kết quả giảm thiểu mức chấp nhận được. Do đó, lại bắt đầu, giữ vững ngộn lửa truyền giáo luôn sống động, tiếp tục cho đến khi tôi trao gậy cho người khác. Khi Chúa muốn, với nhận thức đang làm việc cho Vương Quốc Thiên Chúa. Đây không phải là vấn đề hiểu  rằng Thiên Chúa gởi chúng tôi  công bố Lời Chúa, nhưng là vấn đề tiếng nói của thế giới chúng ta, vơi sự hiện diện và chứng từ.”

Trung Hoàn, SDB

Visited 7 times, 1 visit(s) today