Được gợi hứng từ câu nói nổi tiếng của thánh Augustinô: “Hát là cầu nguyện hai lần”, Trung tâm ơn gọi Tu sinh Don Bosco Xuân Hiệp đã tổ chức cuộc thi The Voice Aspirants về lãnh vực Thánh ca. Cuộc thi đã thu hút đông đảo anh em Tu sinh Xuân Hiệp tham gia với các hình thức đơn ca, song ca, tam ca và tốp ca. Sau các vòng tranh tài gay cấn suốt hai tháng qua, cuộc thi đã đi đến đỉnh điểm là đêm chung kết hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 07 năm 2020 để chọn ra các giọng ca xuất sắc nhất.
Tham dự đêm chung kết này có sự hiện diện của quý cha, quý thầy thuộc Cộng thể thần học Philip Rinaldi cùng tất cả các anh em trong nhóm Tu sinh Xuân Hiệp, nội trú cũng như ngoại trú. Bên cạnh đó, để thêm phần khách quan và chuyên môn âm nhạc hầu có thể chọn ra những tiết mục xứng đáng nhất, Ban tổ chức đã sắp xếp một Ban giám khảo đặc biệt với sự góp mặt của Cha Barnaba Lê An Phong – Giám đốc Cộng thể, Cha Gioakim Nguyễn Thanh Tùng – Đặc trách trung tâm ơn gọi và Sư huynh Gioan B. Phạm Hồng Phước – người đang phục vụ trong ban truyền thông của Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam.
Đêm chung kết The Voice Aspirants có thể ví như một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn và đặc sắc với nhiều thể loại khác nhau. Song song với các tiết mục dự thi của các thí sinh là các tiết mục góp vui cũng có sức truyền cảm không kém dưới nhiều thể loại khác nhau như độc tấu sáo trúc, múa cộng động, sáng tác lời ca trên nền nhạc…
Cuộc thi đã khép lại cách thành công tốt đẹp với vinh quang được trao cho những thí sinh xuất sắc nhất. Trong đó, giải nhất đơn ca thuộc về em Anphongsô Phạm Huy Hoàng, Tu sinh nhà 1. Giải nhất song ca thuộc về các em Đaminh Đinh Quốc Hải Đăng và em Giuse Phạm Trần Quốc Chiến, Tu sinh nhà 2. Giải nhất tam ca thuộc về các em Phêrô Trần Minh Hiếu, Martinô Nguyễn Đức Quang Minh và em Anrê Dũng Lạc Nguyễn Phương Sơn, Tu sinh nhà 5. Và giải nhất tốp ca thuộc về tập thể anh em nhà 5. Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với tài năng, nỗ lực tập luyện và tâm huyết mà các em đã dành cho cuộc thi này.
Đúng với mục đích ban đầu của Ban tổ chức là kiến tạo niềm vui, khơi lên niềm đam mê hát Thánh ca và thêm lòng xác tín đức tin, cuộc thi đã thức tỉnh và làm lớn lên cảm thức xứng hợp về Thánh nhạc nơi tâm hồn của các anh em Tu sinh. Mọi cuộc thi đều có kẻ thắng người thua, người được vinh danh và kẻ bị quên lãng. Tuy nhiên, cách nào đó, tất cả các thí sinh của cuộc thi này đều là những người chiến thắng – chiến thắng nỗi sợ đám đông, chiến thắng những giới hạn của bản thân và nhất là chiến thắng sự bình thường hóa trong việc ca hát phụng sự Chúa.
Với ơn Chúa giúp, sự đồng hành của Mẹ Phù Hộ và sự trợ lực của Don Bosco, hy vọng anh em Tu sinh sẽ ngày một thăng tiến hơn nữa trong đường nhân đức, tri thức và ơn gọi thánh hiến Salêdiêng, trở nên những Don Bosco mới với sự vui tươi, nhiệt thành và thánh thiện cho người trẻ hôm nay.
Hồ Chính, SDB