Trong hầu hết mọi nền văn hóa, trái tim luôn được coi là biểu tượng của tình yêu – Một thứ tình yêu thâm sâu xuất phát từ cõi lòng con người chứ không phải là những cảm xúc thoáng qua trước giác quan nhân loại.
Ngày 19.6.2020 vừa qua, hòa chung niềm hân hoan của Giáo hội, Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn đã long trọng tổ chức ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su. Việc cử hành thánh lễ này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với Cộng thể: trước tiên, Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn cùng chung tiếng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Người đã ban cho Cộng thể trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, trong việc khởi sự xây dựng nhà Cộng thể luôn có được sự chở che dưới bàn tay quan phòng của Chúa, và công trình cũng sắp được hoàn tất tốt đẹp trong ơn lành và tình yêu thương của Chúa. Ngày lễ hôm nay cũng là cơ hội để Cộng thể tỏ lòng tri ân trước những sự quan tâm nâng đỡ của quý Bề trên và lòng quảng đại của quý vị ân nhân xa gần đã đồng hành với cộng thể trong suốt thời gian qua.
Lúc 09h30 Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn hân hạnh được chào đón sự hiện diện của quý Cha Giám đốc, quý Cha giáo, quý Sư huynh và anh em hội viên Salêdiêng, quý Soeur Bề trên của các cộng đoàn mà Cộng thể đang phục vụ, các thành phần trong gia đình Salêdiêng đang cộng tác với nhà Cộng thể trong việc chăm lo giáo dục giới trẻ, quý ông bà cố cùng toàn thể quý ân nhân và khách mời của Cộng thể. Cách đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam.
Mở đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh Giuse chủ tế thánh lễ có đôi lời chúc mừng lễ bổn mạng và chúc lành cho các công cuộc mà Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn đang đảm nhận.
Chia sẻ trong bài giảng, cha Giám tỉnh Giuse nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hành động yêu thương xuất phát nơi trái tim mỗi người, khởi nguồn từ trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa. Nơi ngài có trái tim mở rộng để đến với hết mọi người, vì ý định của Thiên Chúa là không muốn bất cứ ai phải chết đời đời, tất cả đều được sống và sống trong tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa không loại trừ ai hết, trong Thiên Chúa chúng ta được trở nên một, là anh chị em với nhau và chúng ta là những người được cứu rỗi.
Hơn thế nữa, Thánh tâm Chúa Giê-su Suối nguồn tình yêu. Một tình yêu vô biên bất tận, ngay cả khi trái tim ấy đã “ngừng đập” mà vẫn còn tuôn chảy “máu” và “nước” để cứu chuộc con người tội lỗi. Cha Giám tỉnh đã không ngừng ngợi khen tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giê-su. Ngài đã nhắn gửi đến tất cả mọi người về tình yêu của Thiên Chúa, cách riêng là cho anh em Tập Sinh: “Anh em hãy kín múc trái tim mình bằng tình yêu tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa, hãy dìm mình ngụp lặn trong suối nguồn tình yêu bất tận ấy, để cảm nếm tình yêu của Người.” Những lời nhắn gửi thật sâu sắc và ý nghĩa cho anh em Tập sinh.
Sau phần hiệp lễ, Cha Phê-rô Phạm Văn Bộ, Giám đốc Cộng thể thay mặt Cộng thể nói lên lời cám ơn và tri ân Cha Giám tỉnh vì yêu thương nhận lời chủ tế thánh lễ, cảm quý cha, quý tu sĩ, các thành phần trong gia đình Salêdiêng, quý HĐMV giáo xứ, quý ông bà cố, thân ân và ân nhân đã hiệp thông thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Cộng thể nhân ngày mừng bổn mạng.
Sau Thánh Lễ, Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn có chuẩn bị một bữa tiệc mừng để cùng chia sẻ niềm vui với mọi người. Cách riêng, đây là cơ hội để Cộng Thể gặp mặt và tri ân các thành phần đã cộng tác vào các công cuộc mà Tỉnh dòng đã giao phó cho Cộng thể. Hơn thế nữa, đây còn là dịp để hâm nóng và làm tươi mới lại tinh thần phục vụ, bằng tinh thần tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Hy vọng mỗi thành phần phục vụ sẽ mang lấy tâm tình này để tiếp tục cộng tác cách nhiệt thành hơn nữa vào sứ mệnh phục vụ người nghèo, đặc biệt là người trẻ, của Cộng thể và Tỉnh dòng.
Ngày lễ được khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui và mọi người chia tay nhau ra về mà lòng tràn ngập niềm vui hân hoan.
BTT Ba Thôn