CẢM NHẬN VỀ THÁNH LỄ ONLINE

   Thực ra, Thánh Lễ Online đã có từ lâu, chỉ được cử hành trong phạm vi nhỏ hẹp, cho một số nhỏ những người không thể tới Thánh Đường tham dự trực tiếp Thánh Lễ Misa. Dự Thánh Lễ qua màn hình rộng trong những Đại Lễ, cũng là một hình thức Online.

  Trước giờ, đa số tín hữu không biết, hoặc không có ý niệm về Thánh Lễ Online. Nhưng, bởi cái con Virus Covid-19 tàng hình mắt thường không thề thấy, nó đã đẩy cả nhân loại trên thế giới, nghèo cũng như giàu vào một tình cảnh vô cùng bi đát. Trong đó có hơn 1 tỷ tín đồ Công Giáo phải lặng lẽ, ngậm ngùi chấp nhận một đáp số chung, một số phận giống nhau là, mỗi ngày cầu nguyện với Chúa và cùng liên đới, hiệp nhất với nhau qua Thánh Lễ Online tại nhà.

  Khi âm thầm, lặng lẽ dự Thánh Lễ Online tại gia, lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau vài lần thành thói quen tốt lành, mỗi ngày, Thánh Lễ Online như một nỗi khát khao không thể cưỡng lại trong tôi. Sâu xa hơn, không chỉ là nỗi khát khao, nhưng từ Bàn Tiệc Thánh Online, tôi được trải nghiệm và kín múc không ít Nguồn Ơn Thiêng. Thánh Lễ Online mang lại nhiều cảm xúc không kém Thánh Lễ trực tiếp bình thường. Còn hơn thế, có lẽ đúng như luật bù trừ, cộng hưởng, khi con người càng khát, càng đói thì ăn uống càng ngon. Nay trong đại dịch Corona, nhiều giáo dân khát Chúa, khát nhà thờ, nên khi dự Lễ Online tại gia có lẽ sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn.

  Không biết đa số giáo dân khi dự Thánh Lễ Online thế nào? Riêng tôi, có rất nhiều cảm nhận mới lạ, phong phú theo nhiều cung bậc khác nhau. Về hình thức không gian bên ngoài, nhờ thời gian giãn cách xã hội do đại cịch Corona, mà tôi có dịp, giống như được đi du lịch, tham quan hưởng thú nhìn ngắm cung thánh của những nhà thờ khác nhau trên 3 miền đất nước. Qua màn hình computer, tôi có dịp được nhận diện thêm nhiều Các Đức Giám Mục, các Linh Mục của nhiều Giáo Phận. Không nhờ cái con Virus Covid-19 quái ác, dễ gì tôi biết các Ngài? Còn nữa, đây cũng là dịp cho bộ nhớ của tôi thu nạp, ghi nhớ những ĐGM và LM nào giảng Phúc Âm hay. Thánh Lễ Online cho tôi cái quyền được tự do lựa chọn theo cảm thức riêng tôi. Trên Youtube, tôi có thể chọn Vị Chủ Lễ mà mình yêu thích. Đó không phải là niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời  sao?

  Tuy nhiên, vượt trên niềm vui hạnh phúc ấy, tâm hồn tôi còn được ngất ngây đón nhận nguồn Ơn Thiêng từ Vị Chủ Tế, khi Ngài cử hành Tiệc Thánh một cách sốt sắng, thánh thiện. Điều này rất dễ nhận ra, qua những cử chỉ lẫn những lời Phụng Vụ mà Vị Chủ Tế cử hành trên Bàn Thánh. Nhất là, ngôn ngữ thân xác của Ngài ( qua đôi mắt ) tràn đầy niềm kính cẩn tôn thờ Thiên Chúa, khi tuyên đọc lời truyền hóa bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Theo tôi, tiên vàn trên hết mọi sự, cử hành Thánh Lễ một cách sốt sắng thánh thiện mới là điểm son của một Linh Mục, có thể bổ khuyết, bù đắp cho điểm yếu giảng dở của Ngài. Bởi vì, chỉ một số ít Linh Mục là được ơn thuyết giảng hay, ấn tượng và hấp dẫn mà thôi!

  Thế đấy, cũng lạ, cũng thú vị. Qua cơn lốc Covid-19, tôi được trải nghiệm thế nào là Thánh Lễ Online. Một Thánh Lễ ít người, Thánh Lễ từ xa, không kèn trống rình rang, rườm rà ước lệ. Không có giáo đường hoành tráng nguy nga hàng chục, hàng trăm tỷ. Vậy mà, Chúa ơi! Thân xác yếu hèn, tội lỗi  này của con, trong lặng lẽ, âm thầm của Thánh Lễ Online, đã được nâng lên gần Chúa hơn, đã kín múc từ Bàn Tiệc Thánh Online, nguồn Ơn Cứu Rỗi vô biên. Rất gần với cửa ngõ Thiên Đường!

                                                                     Quốc Hùng

                                                        (Hoài Mặc Giang)

Visited 37 times, 1 visit(s) today