Hậu Tập Viện Micae Rua, Đà Lạt, 08/01/2019 – Sermonette Tuần 9 ngày kính Don Bosco – Ngày thứ 3
Từ khi bước vào mái nhà Don Bosco chắc hẳn mọi người trong chúng ta đã được đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ ngài thông qua quý cha, quý thầy mà chúng ta được gặp gỡ và chung sống. Với mỗi món quà được nhận, hẳn chúng ta đều có những ấn tượng, cảm nhận riêng về nó trong chính cuộc sống mình. Cũng vậy, đối với bản thân con, món quà đã đem lại nhiều ý nghĩa trong cuộc sống mà con đã được đón nhận từ Don Bosco đó chính là Niềm Vui Thánh. Và hôm nay con xin mạn phép chia sẻ về món quà này.
Nói đến niềm vui, chúng ta đều liên tưởng tới một điều gì đó thật dễ chịu và muốn sở hữu, khám phá nó. Thật vậy, dù chúng ta là ai hay ở trong cấp bậc địa vị nào chúng ta vẫn không ngừng khao khát một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Điều này chẳng sai trái gì nơi hữu thể nhân linh là con người luôn khát khao tìm kiếm niềm vui tối hậu. Nhưng! Đằng sau những niềm vui chúng ta có được gì, đây là điều chúng ta cần quan tâm. Xin được nói đến niềm vui trong hai khía cạnh: niềm vui bên ngoài và niềm vui linh thánh sâu thẳm trong tâm hồn.
Niềm vui bên ngoài là gì?
Đó là niềm vui nhằm thỏa mãn cho những cảm xúc nhất thời, đến nhanh và chóng qua. Những điều mà nó mang đến cho người thụ hưởng là một sự trống rỗng trong tâm hồn hòa lẫn vào đó là một mớ hỗn độn của những đam mê trần tục làm cho tâm hồn ta ngày càng tệ hơn. Chúng ta có thể nhận thấy một phần nào đó khi mình phạm tội: Ai đó có thể cảm thấy thỏa chí khi hạ nhục đối phương bằng những tri thức hay là một tài khéo mình có khi tranh luận hay cãi vã. Nhưng liệu rằng người đó có cảm thấy bình an, hạnh phúc thật sự không, khi ngẫm suy lại những hành động mà mình đã gây ra.
Cụ thể hơn, chúng ta cũng có thể thấy hệ quả này qua tội lỗi nơi ông Adam và bà Evà thuở xưa. Nghe lời cám dỗ của ma quỷ, hai ông bà cảm thấy vui sướng biết rằng mình có thể ngang bằng Thiên Chúa với việc ăn trái cấm. Nhưng rồi chính hành động đó, mà ông bà đã mất tất cả, trở nên vô cùng đau khổ và bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng mãi mãi. Đó chính là những gì mà chúng ta có thể thấy nơi niềm vui bên ngoài.
Vậy niềm vui thánh thì sao?
Don Bosco đã từng nói rằng: “Cha không mong đợi thanh thiếu niên điều gì khác hơn là chúng sống tốt và luôn vui vẻ. Như vậy các con hãy sống vui vẻ, miễn là không phạm tội.” Chuyện cũng kể lại rằng: ngài thích những trò chơi vui nhộn, và để nêu gương, bao giờ ngài cũng ra sân chơi trước nhất và trở thành linh hồn của các cuộc chơi. Ngài luôn tươi cười với các em, vừa cho các em kẹo bánh, vừa phân phát cho các em những lời âu yếm, tế nhị khích lệ, đầy tình cha con.
Magone một cậu bé từng nổi tiếng nghịch tặc, một thời làm thủ lãnh mọi đứa con nít trong vùng Carmagnola (Tây Bắc Ý) và chúng đều khiếp sợ uy danh người hùng tí hon này. Thế nhưng sau khi gặp Don Bosco cuộc đời của cậu đã bước sang một trang sử mới. Cậu đã được Don Bosco đưa về Valdocco. Nơi đây cậu đã sống đầy tràn trong niềm vui thánh qua gương sáng của những người bạn, người thầy và đặc biệt là Don Bosco một người cha luôn biết cách khơi dậy niềm vui trong tâm hồn trẻ. Thế rồi, chính niềm vui thánh cậu kín múc, đã biến cậu từ một đưa trẻ đầy quyền uy như vị tướng và miệng thét ra lửa, để trở nên một con người hiền lành thánh thiện và có những quyết định đanh thép như một vị thánh sống giữa chúng bạn. Điều này đã được cụ thể hóa khi cậu tự tay viết 7 điều dốc lòng như sau:
Rước lễ và xưng tội thường xuyên
Hết lòng yêu mến Đức Mẹ
Cầu nguyện thật nhiều
Năng kêu tên Đức Giêsu và Mẹ Maria
Không nên quá để ý đến thân xác
Không được ở nhưng không
Tránh chơi với bạn xấu.
Quả không sai, “Niềm Vui Thánh” – món quà mà Don Bosco không bao giờ từ chối trao ban khi tiếp xúc với người trẻ, đã trở nên sức mạnh đổi mới tâm hồn và là một lối đường nên thánh giúp chúng trở thành những con người có ích cho xã hội cũng như Giáo hội. Như điều Đaminh Savio đã nói: “Chúng tôi coi sự nên Thánh hệ tại ở việc sống vui tươi.” Nhìn vào sự phát triển và con số các vị Thánh của Hội Dòng Salêdiêng Don Bosco trong vườn hoa Giáo hội như là một dấu chứng về hoa trái từ niềm vui mà chính Don Bosco đã để lại cho nhân loại.
Hơn nữa sức mạnh của niềm vui thánh, chúng ta cũng thấy rõ nơi cái chết của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chấp nhận để người ta xỉ vả, lên án rồi giết đi một cách nhục nhã trên thập giá. Để từ đó niềm vui thánh thỏa sức lan tỏa cho hết mọi người trong ơn cứu độ qua sự Phục Sinh của Ngài.
Vậy niềm vui thánh là gì? Đó chính là niềm vui không vương tội lỗi và nó cũng biểu hiện về một con người luôn có Chúa ở cùng.
Quả thật niềm vui rất thường nhưng cũng rất thánh. Có những nụ cười ngập tràn đau khổ, nơi những bạn trẻ lang thang nay đây mai đó không có một mái ấm để tìm về vào những ngày xuân; nơi những trẻ thơ bị vứt bỏ ngay từ khi mới chào đời vì sự ích kỷ của con người; nơi những con người tị nạn, ở đất khách quê người đứng nhìn quê hương đất nước mình bị chiến tranh tàn phá và lấy đi tất cả những gì họ có. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những giọt nước mắt ngập tràn niềm vui, khi những người con, người chồng, người vợ trở về gia đình sum họp bên nhau vào những ngày đầu năm mới; nơi những giọt nước mắt của hối nhân Phêrô khi được ơn tha thứ từ Người Thầy của mình là Đức Giêsu Kitô.
Một thoáng nhìn về bản thân, món quà “Niềm Vui Thánh” mà con được đón nhận từ Don Bosco luôn là nguồn trợ lực cho con vững bước trên những khúc đường quanh co, gập ghềnh. Niềm vui đó có thể là một lời động viên của anh em khi con rơi vào thất vọng, một sự giúp đỡ thầm lặng khi con cần hay chỉ là một lời chào điểm tô trên môi một nụ cười khi gặp nhau, cũng đủ cho con cảm thấy mình cần sống hết mình và trao ban niềm vui thánh này cho hết mọi người mà con gặp gỡ, cách riêng là các bạn thanh thiếu niên nghèo.
Tuy rằng Don Bosco không còn hiện diện trên thế gian này nữa về mặt thể xác nhưng sức mạnh niềm vui thánh mà ngài để lại cho nhân loại vẫn không ngừng được trao ban thông qua những người con của ngài, cách riêng nơi nhưng bước chân của các vị truyền giáo đang dấn thân trên khắp năm châu. Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng biết mở lòng trước món quà trên, để bản thân cũng được biến đổi trở nên vị tông đồ nhiệt thành trao ban niềm vui thánh đến cho hết thảy các bạn trẻ nghèo và bị bỏ rơi.
Cuối cùng, con xin kính chúc cha Giám đốc và quý Bề trên, quý thầy có một ngày lễ sốt sắng và tràn ngập niềm vui thánh.
Giuse Trần Văn Tiên, SDB