
Trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, chào đón năm mới 2020 và hướng tới kỉ niệm 100 năm thành lập giáo xứ. Giáo xứ Dương A tổ chức ngày hội chợ dành cho tất cả bạn trẻ thuộc giáo xứ Don Bosco Dương A và những bạn trẻ không cùng tôn giáo thuộc 2 xã Nam Thắng & Tân Thịnh. Hội chợ được diễn ra vào lúc 7h30, ngày 1 tháng 1 năm 2020 (ngày lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa). Đây là một món quà giáng sinh chào đón năm mới và là cơ hội tốt dành cho các bạn trẻ có được cuộc gặp gỡ của niềm vui và tình thân liên kết.
Hội chợ dành năm nay quy tụ tất cả các bạn học sinh trong 2 xã. Vì thế số lượng các bạn trẻ đến với ngày hội chợ khá đông với số lượng dự kiến khoảng 2000 các em thiếu nhi sẽ tham gia vào hội chợ năm nay.
Huởng ứng lời mời gọi của quý cha, quý ban giáo Lý đ kêu gọi mọi thành phần trong giáo xứ cộng tác – rất đông đảo các anh chị Giáo Lý Viên, Giới trẻ, các bà mẹ Công giáo, Sinh Viên giáo xứ, các gia đình, cá nhân trong và ngoài giáo xứ… đã nhiệt tình cộng tác trong việc chuẩn bị và trang trí phục vụ trong ngày hội chợ với hơn 45 gian hàng trò chơi, ăn uống và mua sắm khác nhau.
Sau một vài tiết mục vũ khúc văn nghệ khởi động , buổi hội chợ chính thức được bắt đầu sau nghi thức thánh hóa và khai mạc của cha Phaolo Đinh Văn Đông – cha chánh xứ. Đúng 8h – khi tiếng chuông vang lên , các bạn trẻ háo hức để khám phá và thử tài các gian hàng trò chơi mà ban tổ chức đã chuẩn bị dưới sự điều hành & giám sát của cha quản lý Giuse Nguyễn Văn Phúc & cha đặc trách giáo lý GB. Trần Thanh Kim.
Bầu không khí thật tuyệt vời biết bao khó có thể diễn tả bằng lời ..! Háo hức để khám phá và thử tài các gian hàng trò chơi mà ban tổ chức đã chuẩn bị đó là tâm trạng chung của các bạn trẻ. Nhưng không vì thế mà trật tự bị phá bỏ. Tất cả hẳn đã ý thức, nắm vững được nội quy nên ai cũng ngay ngắn xêp hàng chờ đợi đến lượt mình, đưa ra những chiến thuật chơi riêng. Với những khả năng lựa chọn, khéo léo và sự may mắn, các em đã mang về cho mình những chiếc vé thưởng thật xứng đáng để mua các phần quà tại siêu thị mua sắm hoặc gian hàng thực phẩm ăn nhanh với rất nhiều mặt hàng phong phú hấp dẫn chính thức được mở của phục vụ lúc 9h.
Kết thúc hội chợ (khoảng 11h30), trên tay các em – ai ai cũng có những phần quà riêng mà các em chọn mua về cho mình. Các em dường như không có cảm giác nặng nề, khó chịu hay mệt mỏi khi trước đó là những hy sinh, sự chờ đợi để được chơi; thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên và tràn đầy hạnh phúc. Bởi chính các em đã tự mang về những phần quà do chính các em đã bỏ công sức, nỗ lực – cố gắng để có được.
Khép lại ngày hội chợ mọi hoạt động diễn ra hết sức thuận lợi, tốt đẹp và bầu khí quá nỗi tuyệt vời. Nụ cười thể hiện trên khuôn mặt các bạn trẻ, những món quà trên tay cho thấy được niềm hạnh phúc và vui sướng biết bao là minh chứng rõ nhất cho sự thành công.
Quý cha, quý ban hành giáo, ban giáo lý viên muốn tạo cho các bạn trẻ có một sân chơi, một môi trường giáo dục lành mạnh, một tuổi thơ vui vẻ; qua đó các bạn trẻ có được cơ hội gặp gỡ và vui chơi, gắn kết nhau trong tình thân. Nhờ vậy, các bạn trẻ sẽ trở nên tốt hơn trên nhiều phương diện. Như lời Donbosco từng nhắn nhủ: “Các con cứ chơi, cứ chạy nhảy, cứ vui đùa thỏa thích, miễn là đừng phạm tội”.
Đức Văn