“Mình cùng nhau ở chung mái nhà.
Nhà mình vui tựa như niềm vui góp về.”
Những câu trong bài hát “Chung sống” hòa vào trong những điệu vũ mang đến sự bừng cháy lên trong con tim mỗi người để tất cả cùng hòa vào nhau làm nên một mái nhà ấm áp tràn ngập niềm vui. Và hôm nay, trước thềm Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, những người con của Don Bosco cùng trở về mái nhà Don Bosco Bến Cát để quy tụ về bên mái nhà này, cùng nhau sẻ chia niềm vui trong ngày đặc biệt này – ngày Tình Gia Đình.
Trong một năm ở mái nhà Don Bosco Bến Cát, chúng ta sẽ có một ngày đặc biệt đó chính là ngày Tình Gia Đình, ngày này được tổ chức trước thềm Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh với sự quy tụ của các em lớp Tình thương, các em Dẫn thân, các anh chị em Sinh viên, Học viên, các anh em Tu Sinh cùng quý Cha Thầy và quý ân nhân tạo nên một bức tranh gia đình đầy đủ sắc màu, vừa ấm áp, vừa vui tươi nhưng cũng đậm chất nghĩa tình. Đó cũng là dịp để chúng ta biểu lộ tấm lòng tri ân đến quý Cha Thầy – hiện thân của Don Bosco đến với chúng ta là những người trẻ đang cần đến những người đồng hành, người sẻ chia và người hướng dẫn chúng ta trong giai đoạn đầu vào đời của mình.
Tấm lòng tri ân cũng không chỉ qua lời cám ơn, mà bên trong những tiết mục văn nghệ đâu đó cũng ẩn chứa những tâm tình cảm mến, tình yêu thương chan chứa của những người con muốn gửi đến người Cha thân yêu, gửi đến Mái nhà này. Và người Cha đó chính là những hiện thân của Cha Thánh Gioan Bosco ở giữa chúng ta đây. Mái nhà này đó chính là gia đình thứ hai, thứ ba của mỗi chúng ta giữa những Tu Sinh, SInh Viên, Học Viên, Dẫn Thân và lớp Tình Thương tạo nên một mái nhà Don Bosco tuyệt vời này.
Và mùa Giáng Sinh cũng đã cận kề, mùa của tình yêu và sự dâng hiến, trong niềm vui hướng đến Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh này. Ước mong những người con của Don Bosco cùng với những hiện thân của Ngài ở giữa đời này được suối nguồn Hồng ân của Thiên Chúa qua Ngôi lời tuôn đổ trên những người con của Don Bosco cùng với ơn An Bình của Ngài đến với mỗi người trong cuộc đời mình. Và có một sự chuẩn bị đặc biệt với những món quà đặc biệt dâng lên Hài nhi Giê-su, chúng ta không có Vàng – Nhũ Hương – Mộc Dược, nhưng chúng ta có tấm lòng, có tâm hồn và có sự sẻ chia trong tinh thần yêu thương đến với mọi người cũng là đến với Chúa.
Hạt Bụi Giữa Đời