(Anisakan, Myanmar – 19.06.2019) – Trong suốt 50 năm qua, các anh em Salêdiêng ở Myanmar đã cố gắng phục vụ dân chúng nghèo ở Myanmar, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục và y tế. Cách riêng tại Anisakan, từ năm 1957, anh em đã mở một nhà thuốc nho nhỏ để chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, nhà thuốc này đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh em trong cộng thể Anisakan đã có sáng kiến khôi phục lại nhà thuốc và nâng cấp lên thành một trạm xá để phục vụ đồng bào nghèo trong vùng. Sáng kiến đó đã được mọi người tán thành và trong tuần vừa qua, chúng tôi đã cho tái khai trương trạm xá. Xin cám ơn các vị ân nhân, qua sự trợ giúp của Văn phòng Kế hoạch và Phát triển (PDO) của Á tỉnh Myanmar.
Chúng tôi cũng xin cám ơn đặc biệt bác sỹ Han ZawHtun và bác sỹ Thu Thu Nyein đã thường trực đến làm việc tại trạm xá để thăm khám và phát thuốc cho các bệnh nhân.
Trạm xá nằm trong khuôn viên của cộng thể Anisakan và mở cửa 3 ngày mỗi tuần để các bác sỹ đến làm việc. Còn lại những ngày khác trong tuần, chúng tôi cũng có các y tá đến phát thuốc theo toa mà các bác sỹ đã chỉ định.
Chúng tôi lấy tên cha Giacomin để đặt cho trạm xá, bởi vì Ngài đã khai sáng trạm xá ngay trong thời gian ban đầu. Ngài là vị truyền giáo Salêdiêng đã đặt nền móng cho các công cuộc tại đây và đã qua đời năm 2000. Xin Ngài chúc lành và nâng đỡ các công việc phục vụ mà anh em chúng tôi đang thực hiện.
Bài viết của cha Joachim Ye Maung SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ